1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đầu !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ILOVEYOU_SOMUCH, 23/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe một câu này của cái...ông nào nổi tiếng lắm á " Người đàn ông chỉ mong được là tình đầu, còn người phụ nữ chỉ mong được là tình cuối " Nghe cũng hay hay
  2. usr

    usr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đang cố gắng yêu 1 lần thôi hí hí, nhìn chúng nó vật vã thất tình đến kinh
  3. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mối tình nào là mối tình đầu nữa.
  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
    Nên ta hãy cố nhớ để mà quên !
  5. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    đã xa rồi, tất cả chỉ là quá khứ nhưng có ai sống mà quên được quá khứ đâu, đọc bài viết của bạn tôi lại thấy được tâm trạng của mình cách đây 2 năm, mà nói đúng hơn là cho đến bây giờ tôi cũng vẫn có tâm trạng này, nó thật nặng trĩu trong lòng, thật khó có ai có thể lấp đầy khoảng trống đó, dẫu biết là không thể sống mãi với quá khứ nhưng với tôi có lẽ nó lại là động lực để tôi sống và trưởng thành hơn,đồng hành với nỗi nhớ là trái tim chai sạm,càng nhớ về anh em lại càng không thể quên anh, em cảm thấy sống mà không nghĩ về anh thì cuộc sống thật vô vị, nhưng dẫu có thế anh cũng không bao giờ quay về có phải ko anh????
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Sao anh hỏi vì sao ta mến nhau
    Vì sao ta phải tựa hai mái đầu
    Sao tim mình muốn hoà nhau nhịp đập
    Và đôi lòng mãi ước mộng dài lâu
    Trăng về đâu rạng ngời muôn ánh sao
    Thơ mang hoa thơm ngát tận phương nào
    Lòng nao nao ngắm sóng trào bờ cát
    Tình chúng mình đâu phải giấc chiêm bao
    Sao vẫn mộng nghìn đời thương nhớ nhau
    Sao hồn ta sẽ vĩnh viễn ưu sầu
    Lòng quặn đau khi đường đời hai lối
    Mất nhau rồi chỉ còn nỗi thương đau
    Ôi tình đầu những niềm đau ngọt lịm
    Một thiên đường nước mắt chảy từ tim
    Hồn trái cấm trong ánh hoàng hôn tím

  7. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Anh nói yêu em mùa thu năm đấy, rồi cũng xa em đúng vào mua thu của 1 năm sau đó. Ngày đó em trẻ con, mơ mộng và thực sự tình yêu của chúng mình cũng như 1 giấc mộng. Tại em quá vô tư hay tại anh hay nghĩ? Đến giờ em cũng vẫn kô hiểu tại sao mình lại xa nhau đến thế chỉ biết vội vàng lấy " Sự trẻ con" của 2 đứa làm lí do. Em đi xa, để cố gắng và để quên đi tất cả những kỉ niệm về anh... 20 tuổi em đã đủ lớn chưa hả anh... Những kỉ niệm vẫn luôn ùa về vỡ nhoà, vằn vện như những kí tự kô thành tên. Em càng cố quên, thì lại càng nhớ. Đôi khi vào những ngày kỉ niệm em vẫn tự tách mình ra khỏi đám đông, bạn bè ồn ào để có những khoảng lặng để nhớ anh, nhớ Hà Nội. Đôi khi nỗi nhớ khiến em thèm đc nghe giọng 1 người con trai Hà Nội đến nao lòng nhưng rồi chẳng để làm gì vì em biết sẽ kô có giọng nói nào như giọng nói anh. Bạn bè nhìn vào, luôn thấy rằng em may mắn, luôn thấy rằng em kô bao giờ biết khóc, biết buồn phiền, cuộc đời như sự sắp đặt sẵn đến từng thời khắc nhưng mọi người có ai biết đc rằng ẩn sau cái vui vẻ, cái sôi nổi đấy là cả nỗi buồn tuổi thơ và nỗi buồn thiếu anh. Nhưng anh thì hiểu hơn ai hết...
    Giờ cũng đã qua rồi cái ngày ấy, thời gian trôi qua kô bao giờ trở lại, Mùa Thu kô bao giờ trở lại và tình yêu của 2 đứa mình cũng kô bao giờ quay trở lại. Những ngày gặp lại bạn bè cũ mọi người vẫn kể về anh, anh nghĩ ngày đó em xa anh vì em kô yêu anh phải kô??? Em đã muốn khóc nấc lên đc ngay sau khi bạn bè nói thế nhưng cũng chẳng để làm gì. Thôi cứ để anh nghĩ thế cho trái tim đc ngủ yên, cho tình yêu đc trôi vào dĩ vãng... 1 dĩ vãng nhạt nhoà. Em cũng phải quên anh thôi, kô ai có thể sống với quá khứ . Hiện tại mới chính là món quà thượng đế ban tặng cho ta. Em sẽ mang theo mình câu nói của anh " Ông trời công bằng, kô cho kô ai cái gì và lấy kô của ai cái gì".
    Tạm Biệt Mối Tình Đầu của em

  8. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hix hix sao kô e*** bài của chính mình được thế này ???
  9. billkiller

    billkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em thì nghĩ mọi người luôn như câu nói của các cụ:Con cá mất là con cá to.Nên cứ tiếc mãi thôi.Đa số nó chẳng đi đến đâu nên cứ nhớ về nó thôi.Hoặc là tình đầu có nhiều cái đầu quá;tim thì đang bơm máu,cái kia chỉ dùng chức năng vệ sinh....đên khi tình đầu thì nó làm một số chức năng khác nên ...
    hô hô
  10. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI TA NÓI "TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI"! ANH BIẾT KHI XA EM RÙI ANH VẪN CÒN RẤT YÊU EM. ANH ÂN HẬN KO LÀM CHO EM TIN TƯỞNG MẶC DÙ ANH RẤT YÊU EM. NHƯNG TẠI SAO KHI ANH TỈNH GIẤC EM LẠI KO CHO ANH CƠ HỘI LÀM LẠI TỪ ĐẦU CƠ CHỨ. EM ĐÃ CHO ANH CƠ HỘI NHƯNG EM LẠI PHỦ PHÀNG GIẬT LẠI!
    hỡi thế gian tình ái là chi...!

Chia sẻ trang này