Tình đầu Mối tình đẹp nhất là mối tình đầu tiên, khó có thể quên được, bây giờ cứ gần một bạn gái nào, lại cảm thấy có lỗi với người yêu đầu( mặc du` đã bb), làm sao để thoát ra khỏi tình trạng này hả các bác? Tobicom
Bắt tay bác cái, mà bác quảng cáo cho cái hãng Tivi gì đó à. Nói vui với bác một câu cho bác đỡ buồn. Hãy nhìn tới tương lai chứ đừng ngoảnh lại quá khứ. Không cần phải ngồi một chỗ mà gặm nhấm dĩ vãng đâu. Nhấn dzô Just reach me out then. ..
Tình đầu là tình hay dở dang...........Wên đi là tốt nhất Đã bibi rồi thì thôic hứ còn lõi lầm gì nữa Nếu mà cứ suy nghĩ như thế thì sống sẽ rất khổ Tóm lại là 1nụ cười là 10 thang thuốc bổ Hãy nói E: Em! Hãy nói X in! Hãy nói C:Chịu! Hãy nói T:Thua! Nói gì?:Em Xin Chịu Thua : kinkin
bác đừng nghĩ vậy chứ. trong chuyện tình cảm hổng ai có lỗi hết đâu bác ạ .Em đã từng được khuyên như vậy không biết bao nhiêu lần rồi. Mà em cũng chẳng biết nó thấm vào em được bao nhiêu phần trăm nữa nhưng dù sao thì em cũng vẫn đem ra để khuyên bác. Chúc bác thấy khá hơn. To the world you may be one person, but to one person you may be the world.
Hê hê , cứ phải người ra đi đầu không ngoảnh lại như em đây , nhưng mà cũng chẳng hay lắm , mấy mối tình sau toàn thất bại . Công nhận mối tình đầu là mối tình đẹp nhất . Cũng khó quên quá True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.