1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình đâu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linhchi_chip, 22/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhchi_chip

    linhchi_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tình đâu !

    anh là người đầu tiên đến bên em và nói lời yêu đầu tiên vơi em.em cũng rất yêu anh, nhưng anh ơi!anh cứ để tình yêu của chúng minh trôi đi theo tháng năm anh a.em sẽ mãi yêu anh và nhớ mãi những kỷ niệm đẹp anh dành cho em,nhưng ngày tháng anh ở bên em ,em cảm thấy mình rất mình rất hạnh phúc.
    Giờ đây chúng mình đã xa nhau.trong lòng em cũng không muốn làm vậy .nhưng đó là số trời anh ạ.em làm vậy cũng muốn tốt cho anh và cả em nữa.trước sau em cũng biết mình phải xa nhau, nên em đã quết định xa anh .anh hãy quên em đi nghe anh .đừng hỏi em tai sao lại xa anh nghe?vi em biết anh sẽ thương hại em.hãy quên em đi,chỉ có mình em yêu anh thôi.em sắp phải đi xa,xa lắm anh a.em sẽ phải đến nơi mà anh và em mãi mãi không bao giờ gặp được nhau nữa.cái nơi đó em không hề muốn đến.em đến đó rồi em sẽ cầu nguyện cho người em yêu ,hãy sống hạnh phúc và vui vẻ như lúc anh ở bên em nghe .em mãi mãi yêu anh .vĩnh biệt anh .

    Linh Chi
  2. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    ............em sẽ đi đến nơi suối vàng,và,nếu anh thực sự còn yêu em thì anh hãy xuống đó trước đi,và,......hic.hic.....em sẽ không xuống đâu.............
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  3. Assassinator_3

    Assassinator_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nghe sặc mùi thất tình .
    Tại sao lại bi quan thế nhỉ . Bạn có biết rằng làm như thế không những bạn đau khổ mà người yêu bạn ccũng đau khổ không ? Hãy suy nghĩ lại đi .
    NguyễnTrung
  4. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    "... Mối tình đầu như sắc tím bằng lăng...
    Dễ nhoà đi sau mưa rào chớm hạ..."
    Em đã bao giờ nghe câu hát này chưa...? Mối tình đầu tiên lúc nào cũng đẹp ... nhưng cũng nhiều đớn đau như thế....kỷ niệm đã quá xa rồi những nỗi yêu thương... Rồi tất cả sẽ qua đi khi em dành trọn tình yêu của mình cho một nguời xứng đáng...
    Start each day with a smile!!!
  5. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    đi đâu mà xa thế? Du học thì cũng sẽ về, di cư thì nếu có duyên vẫn có thể gặp nhau, chưa đi đã bỏ người ta rồi. Chỉ có cái chết mới có thể giết chết được tình yêu thật sự mà thôi. Nên nói hẳn ra là:
    I say more than I can love you!!!!
    Em muốn trở thành Rocker...
  6. tiki

    tiki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    The la Tinh yeu ha ban? Ban khong giai thich thi lam sao ban trai cua ban co the chap nhan, cho du ly do nhu the nao di chang nua thi ban cung phai noi ly do, dung noi cau" Anh dung hoi em tai sao?????" boi cau do la cau ma ban trai cua ban muon biet nhat trong luc nay, neu nhu ban biet la " truoc sau minh cung phai xa nhau " thi ban yeu lam gi? Ban lam the chi lam kho nguoi o lai( neu ban di xa), do khong phai la tinh yeu ma la su tron tranh!!! That su ban chua yeu ban trai cua ban!
    Chuc ban vui ve

Chia sẻ trang này