1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỈNH ĐỂ THỨC

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thanhansautham, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhansautham

    thanhansautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    TỈNH ĐỂ THỨC

    Tôi học về chủ nghĩa tư bản
    Cô giáo tóm gọn thế này:
    Một lũ bá quyền, hiếu chiến, dâm dục, tàn bạo.
    Buổi chiều về cùng mẹ đi chạy gạo
    Nhà tôi đâu có biếng nhác gì
    Các nhà xung quanh cũng thế...

    Vào Sài Gòn nghe các bác xe ôm nói chuyện
    Toàn chuyện cấm
    Đêm về cười ra nước mắt
    Sờ bàn tay lên mặt
    Rưng rưng một nỗi hờn.

    Những người Việt bình thường
    Con đường của họ một chiều đi đến chết
    Rồng phượng và rắn rết
    Gạt đi huyền thoại vì con cái nhóc nheo.

    Gặp những đứa bạn đi du học về
    Chúng nó kể: mày ko biết người Hà Lan, Thuỵ Điển, Đức, Anh...nhất là người Pháp là một trong những dân tộc nhân ái nhất thế giới.
    Họ làm việc hết mình, nói chuyện lịch lãm, vui chơi văn minh.
    Vặn hỏi lại: Thế những gì cô giáo tao nói sai cả à?
    Sai tất!
    Đêm về nghĩ lại thấy cô giáo mình ngày xưa đi cuốc đất, cả đời ko đi đến đâu, lại toàn nói chuyện Âu Châu, còn dặn: cấm có phản bác, nói cái gì thì biết cái nấy!
    Vào Sài Gòn học đại học, nói chuyện với mấy vị giáo sư mới thấy họ tầm thường. Họ nói nhất định đưa tôi tới thiên đường, nhưng nhắc tôi cứ cắm cúi mà đi, còn lúc nào đến thì chưa biết!
    Dặn thêm: phải yêu tha thiết
    Đêm về nghĩ mẹ mình sắp chết, rất nhiều người nữa sắp chết, phải ăn rau cho qua bữa ngậm ngùi, ức mà ko làm gì được.
    Rất nhiều những kẻ sô-vanh, mang trong đầu lối nghĩ AQ, ôm cái dĩ vàng nhạt nhoà (chưa chắc gì đã tốt), ngày ngày khoe mẽ dốt, chỉ tài bóp nặn người ta. Thời mình sống, hỡi ôi! Quỷ nhiều như ma!
    Nhìn thanh niên nước người ta, cầm cờ hạ bệ tổng thống vì quyền lợi chính họ, còn lũ như mình thì lọ mọ, ai nói gì thì họ rọ, chỉ có đường vượt biên. Ở mình bác nào to chớ có hề mà được đụng đến, thành thử nứơc Việt là sông, dân mình là hến! Ông thuỷ thần rõ to ăn no rồi phè phỡn.
    Triết học cứ như trò trẻ con nó bỡn, "đỉnh cao của thời đại là đây", "cơm áo là đây", "bọn chúng bay nói gì thì nói, cấm có được soi mói lung tung". Khốn khổ thay cho những anh hùng!
    Rất ít người được biết những tội ác chống lại loài người của Lênin, Stalin, Mao, Kim, Fidel...
    Ngay cả diễn đàn này dành cho thanh niên, cũng cấm tiệt nói chuyện chính trị! Thế là cái trò gì hở trời???

    (còn nữa)
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    1/Không nói chuyện chính trị
    2/Bản trường ca này có mấy chương?
  3. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    DÒNG MÁU VIỆT
    tôi đọc báo của châu âu
    nghe đài châu mỹ
    á châu ư
    có cái đài tự do ấy nhỉ
    vẫn hàng ngày rêu rao về nước mỹ
    xâm lược bạo tàn
    với ngàn ngàn thâm ý
    dân chủ ở đâu
    người i rắc cúi đầu
    dầu lửa ở đây
    và máu người chảy đấy
    vũ khí nào huỷ diệt giống nòi đây
    tôi chỉ thấy rặt toàn là súng mỹ
    nghĩ gì
    à! người ta là thế giới tự do
    ngẫm lại nước mình
    với ngàn năm lịch sử
    chống ngoại xâm rồi lại chống ngoại xâm
    thậm chí
    người trong nước còn chia ra cầm thú
    sâu xé lẫn nhau
    miệt thị lẫn nhau
    đau
    quá đau
    thử hỏi
    được bao năm phát triển
    trong thanh bình của tiếng súng lặng im
    thử hỏi
    sao ta không cùng nhau xây dựng
    mà kiếm tìm với mong ước viển vông
    không
    chúng ta là người việt
    chúng ta tự hào với bản sắc của riêng mình
    với những gì là hạn chế về nhận định
    sẽ loại dần
    cho chân chính vượt qua
    vì tương lai dân tộc sáng loà
    ta xích lại
    để hằn thù phôi xoá
    đừng công kích bằng những gì khác lạ
    bởi vì rằng
    máu việt chảy trong ta...
  4. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Không nói chuyện chính trị, thế nói chuyện gì ?
    Văn chương chỉ để yêu đương nhăng nhít à ?
    Có đọc những tác phẩm văn chương cổ điển phản chiến chưa ?
    Có biết về những tác phẩm hội hoạ phản chiến của chưa ?
    Đó không phải chính trị à ?
    Bao nhiêu tuổi rồi ?
    Chưa ý thức được đang là nô lệ sao ?
    Không cực đoan và phiến diện là ok
    Bạn Codaikhongten, post hết đi, hay, chân thật, đơn giản và sống động lắm .
    Đố thằng away viết được vầy, chỉ giỏi xảo ngôn.
    Ghét!
    Chỉ hỏi 1 câu tới ban quan trị diễn đàn thế này, khoá nick những người động chạm đến chính trị, đó là hành động gì ?
    Thi ca tự bản thân nó được quyền nói lên tất cả, nếu sợ thì dẹp mẹ cái box này đi!
  5. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Thằng con nít!
    Tao muốn nói là mày ngây thơ quá!
    Viết thơ tình đi!
  6. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    KHẢI HOÀN CA
    áp đặt một lối nhìn
    đó có phải là khả năng thể hiện chiều sâu về tư tưởng
    các vị sống về lý tưởng
    dân chủ với tự do tràn đầy niềm ngất ngưởng
    thế nhưng
    tôi thể hiện ý riêng mình
    thì đã có những lời nhận định
    biến ****** đi thằng con nít
    thơ tình chùi đít cũng chẳng xong
    thế chẳng phải
    cười đằng trước
    đánh đằng sau
    cầm dao để ép nhau về lời nói
    dân chủ với những con ròi
    hoá ra cũng là phường mọi rợ
    anh nói rằng núi sông còn mắc nợ
    sao tôi người việt lại thờ ơ
    anh có nhớ cảnh trước hoà bình nức nở
    làng chu lai nước mắt chảy vô bờ
    xác lính mĩ tan theo cùng hơi thở
    nhưng
    quê anh thấm đượm những màu cam
    thế nào là gông cùm
    đâm chém với ly tan
    khi chia cắt 2 miền với hàng ngàn vết rạn
    chồng ra bắc
    vợ trong nam chịu nạn
    với rùi cui bom đạn ở bên mình
    tôi ao ước cái thời buổi thanh bình
    những người việt mỉm cười hóm hỉnh
    họ nói thẳng
    quê mình rồi nhất định
    đến một ngày chiếm lĩnh những tàng cao
    anh thấy thế nào
    tôi lộng ngôn ngôn quá hử
    tự do ngôn từ
    tự do về tư tưởng
    quá nhão
    quá nhừ
    không phân biệt
    thế nào bằng ta tự giết chính ta
    cười đi anh
    giọng chát chúa ha..ha..
    dân chủ hả
    sao chửi tôi tá lả
    tôi yêu đuối nhưng không hề gục ngã
    bởi vì rằng
    nước việt khải hoàn ca
  7. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Anh gì đừng có nặng nhời với anh boy nhà em, em oánh anh cho lòi hột đấy!!!
    Nhưng thấy: ở box này, anh boy hợp nhất với em lantuvien về khoản ngây thơ con gà mái mơ...
  8. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Tao không đôi coi với mày
    Chừng nào mày ý thức được mày đang sống dưới một chế độ mị dân, mày sẽ hiểu mày đã từng ngây thơ và mơ mộng hão huyền
    Thanh niên Việt con số này nhiều lắm, mày chỉ là một trong số đó, đôi co vô ích.
    Nhìn thanh niên nước người ta, cầm cờ hạ bệ tổng thống vì quyền lợi chính họ, còn lũ như mình thì lọ mọ, ai nói gì thì họ rọ, chỉ có đường vượt biên. Ở mình bác nào to chớ có hề mà được đụng đến, thành thử nứơc Việt là sông, dân mình là hến! Ông thuỷ thần rõ to ăn no rồi phè phỡn.
    Ở việt nam, tao đố mày làm vậy mà không bị cầm tù, bắt bớ hay tử hình thì tao làm con mày!
    Hoavangoi: Tôi không nặng lời với boy của cô đâu.Tôi chỉ nói thật, nói đúng!
    Và tôi xưng hô mày tao là hoàn toàn hợp lý.
    Đừng nói thêm những gì ngoài lề cho trơn miệng, nếu cô muốn làm hơn những cô nói thì cũng không làm được ở mạng đâu.
    Dứt điểm ở đây.
  9. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0

    Cái lối tự kỷ ám thị này, iem gặp nhiều dồi anh giai ợ... Iem cũng dứt điểm ở đây phát, không lại mang tiếng lèm bèm...
    - Xét cho cùng kiểu anh boy cũng là một dạng mụ mị trong nhận thức...
    - Còn kiểu anh giai nhietmacsinh càng là một dạng mụ mị nốt. Anh xem anh ngồi ở cái giếng nào. Trăm quyển sách báo, ngàn trang web, vạn cái chương trình ti vi ti veo, triệu cái câu chuyện truyền mồm méo xẹo, cũng chưa đủ đâu anh ạ. Còn nếu anh nói anh ngồi một chỗ mà nhận thức được cả thế giới thì em lạy anh, anh lên nóc tủ anh ngồi anh xơi trái cây miền Đông Nam Bộ. Thế nhỉ...
    - Còn kiểu lý giải của em thì gọi là quá mụ mị rồi...
    Thế là hoà cả làng nhé...
    (Đek thèm giải thích nhiều lời, phí diệu...
    Cũng đek thèm bôi thêm lottion cho trơn mồm trơn máy móc...)
    Lâu lâu ngứa mồm khều cho anh giai phát, anh giai gân cổ lên thế trông truỵ cực!!!
  10. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Thơ hay đấy.... ! Không vote thì đợi chờ gì ? Khen chủ nhà chứ không phải thơ của thằng kia... đọc vài câu chóa mắt !

Chia sẻ trang này