1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỈNH ĐỂ THỨC

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thanhansautham, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cái đỏ đỏ ở trên chắc là viết sai nick rồi.....
  2. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    .
    Được nhietmacsinh sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 20/04/2006
  3. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    uh, đang đọc bài ở topic nào đó nên coppy lộn nick.
  4. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Mụ fonzi ngửi mùi máu ghê nhở. Mới đánh hơi thấy tanh tanh đã nhảy sang rồi. Thế viết đúng thì là cogiaikhongten à?
  5. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0

    đứa con nhỏ
    chửi mẹ cha mất dạy
    bọn kẻ thù lại lớn tiếng vỗ tay
    với bọn chúng
    như thế là rất hay
    và thằng nhóc cũng là phường mất dạy
    là dân việt
    lại bài trừ dân việt
    tạo hằn thù để giết chết bình yên
    lúc này đây dân tộc đã chuyển mình
    càng yên tĩnh
    càng có nhiều ích lợi
    tôi không phê phán người nào cả
    còn lý tưởng
    cũng mặc kệ
    bỏ qua
    cũng không cười khi thấy họ thét la
    tự chối bỏ chốn thiên đường êm ả
    bạo loạn ư
    sẽ sướng hơn thế hả
    ucraina xẻ bảy lại chia ba
    lợi ích là gì
    khi rối loạn gây ra
    đẩy dân tộc xuống bần cùng hơn hả
    tôi mê muội
    cứ cho là thế đã
    anh hơn tôi có khác được gì không
    hay hằm hè hậm hực với ngóng trông
    chờ đế quốc
    ngồi đè nên cuộc sống
    yên bình là tất cả
    người dân khỏi phong ba
    đúng sai ư
    sử sách chẳng bỏ qua
    bởi năm tháng
    không gông cùm ai cả...
    kệ các bác đàm luận,iem không xen vào chính sự của các bác,chỉ thấy rằng nhờ có cái yên bình mà kinh tế đang có đà tăng trưởng tốt,khiến nhiều nước thèm rỏ rãi,và thằng bill gate cũng lăm le sang đầu tư kiếm miếng,mấy tập đoàn lớn cũng chẳng chịu thiệt để bon chen,hi vọng không bị ăn bụi thằng trung quốc là được rùi(ghét dân mắt híp)
    hờ hờ thế thôi ợ,iem chỉ muốn yên bình thôi ợ,bố mẹ em cũng đỡ phải lao đao vào cái lúc mà thế giới chẳng mấy nơi được yên bình như thế đấy là em thương bố mẹ em thôi...còng lưng tần tảo suốt đời,yên giấc mà khó nghỉ ngơi lúc nào...
  6. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi, một thằng sinh viên
    ngày ăn cơm năm nghìn
    tối đập muỗi kí túc
    mà sao
    vẫn thấy mình hạnh phúc
    Tôi, nguời việt bình thường
    sống, vui, và một ngày sẽ chết
    chẳng vấn vương gì
    yêu cha mẹ, yêu quê hương
    và hết
    Cũg có khi
    nghe về sự văn minh của Hà Lan
    tác phong công nghiệp của Đức
    thấy tủi hờn
    và khóc
    nhưng lệ khô rồi
    thấy mình chưa bất lực
    dễ dàng thay khi nói lời hằn học
    nhưng làm gì
    để mình bằng người ta
    Tôi không quen Các Mác, Lê-nin
    chưa gặp một lần nào hết
    Nhưng Geoge Bush
    thì hình như tôi biết
    vì hàng ngày vẫn xem tivi
    máu người Trung Đông màu gì
    phải chăng không phải là màu đỏ
    mà là màu đen của những giếng dầu
    Anh kiếm tìm tự do ở đâu
    ở những cuộc vượt biên bội bạc
    ở những lời rủ rê khoác lác
    ở những tên kích động điên cuồng
    tôi kiếm tìm tự do
    ở nơi tôi vẫn gọi quê hương
    mặc dù mùi chất da cam chưa nhạt
    ở trên cánh đồng cha tôi gieo hạt
    mặc dù khi cuốc vườn còn gặp mấy mảnh bom
    Mảnh đất cằn vừa mới bình yên
    qua mấy mùa giông bão
    hèn yếu sao khi rên la sầu não
    độc ác sao khi châm lửa hận thù
    tôi sinh ra không phải đẻ làm thơ
    những dòng này chăng văn chương gì hết
    đó là những gì tôi viết
    về những gì tôi yêu
    tôi còn muốn nói rất nhiều
    nhưng hãy đợi tôi làm một điều gì đó
    dù rất nhỏ, rất nhỏ
    không có việc gì khó
    chỉ sợ lòng không bền
  7. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    He he... Tao thì tao nghĩ nick chính xác của nó là cogiaikhongchim. Tao dek thích tâm sự, nhưng thú thật với mày...là trong thica tao hãi nhất là thầng tình nhân cu con của mày. Tao bị dị ứng với thằng cu đó. Tao sợ văn của nó, thơ của nó, chữ ký của nó và cả những gì nó sắp phun ra. Túm lại là tao sợ... nhất là khi nó *** biết nó viết cái gì. Khen mày (thật lòng) vì cái can đảm. Như tao là tao biến mẹ nó lâu rồi...Hắt xì !
  8. thanhansautham

    thanhansautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Văn học không cần một thế lực nào lãnh đạo
    Có nghệ thuật nào mà chẳng "vị nhân sinh"?
    Thế mà nguỵ biện này nọ
    Chính điều ấy đã giết chết bao nhiêu nghệ sỹ chân chính
    Thử liệt kê nhé: nào Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Nhất Linh, Khái Hưng...(Bạn đọc thơ sau 1945 của họ chưa?)
    Vì sao Trần Đăng Khoa ko viết nổi chút gì đáng kể?
    Vì gã ko phải là nghệ sỹ đích thực
    mà chỉ là cái loa phát ngôn đểu cáng!
    Bạn nói tôi vọng ngoại ư?
    Tất nhiên là có chứ
    Ai ko vọng ngoại thì suốt đời mụ mị
    bị phỉnh lừa ko hay.
    Vấn đề ở đây là mức độ.
    Tổ quốc mình bao phen cuồng nộ
    Vẻ vang và tự hào
    Nhưng nếu biết học lịch sử
    Bạn sẽ chán ghét cái gọi là "cuộc kháng chiến chống Mỹ" biết bao!
    Tôi nói nhé!
    Miền Bắc được phong là "người lính tiên phong của CNXH"
    Miền Nam được phong là "mảnh đất cuối cùng của tự do"
    Rồi từ tay bo đến súng ống, máy bay, pháo cao xạ...hai bên nhảy vào đánh nhau loạn xạ.
    Mỹ chỉ có vài tên lính đánh thuê chết
    Liên Xô, Trung cộng cổ vũ ngoài vòng
    Máu dân Việt chảy thành sông...
    Trung Quốc đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng!
    Bạn trẻ ơi có biết
    Bao người bị giết oan trong "cải cách ruộng đất", "nhân văn giai phẩm"?
    Có biết Mao và Stalin là những tên sát nhân tầm cỡ?
    Kim Chính Nhất đang lựa trọn trong mấy người con trai ai sẽ là người kế thừa ngai vàng?
    Sau khi Fidel mất, chắc chắn người em trai sẽ lên thay.
    Có bao giờ trên quê hương bạn được cầm là phiếu trên tay
    Đi bầu ông *************?
    Bạn tôi đi du học về kể lại
    Thanh niên Tây nó hay cười nước mình
    Một trò hề vĩ đại làm hơn tám chục triệu người, trừ ba triệu đảng viên, điêu linh.
    Bạn hay nghe trên ti vi những phát thanh viên truyền hình ca ngợi:
    "Công cuộc đổi mới là vĩ đại và sáng tạo"!
    Có bao giờ bạn nghĩ thế này:
    Anh đi một con đường mới
    Sau bao nhiêu năm trời mới nhận ra rằng nó là ngõ cụt
    Phải cúi mặt quay trở về con đường nhân loại đang đi
    Nhưng là sự quay về khập khiễng
    Cơ sở hạ tầng thay đổi
    Kiến trúc thượng tầng giữ nguyên
    Mác mà sống lại chắc là ông ta sẽ đi kiện
    Vì học thuyết của ông ta bị người ta bóp méo!
    (còn rất dài, mong ban quản trị diễn đàn có lương tâm, đừng khoá nik một người đang thực hiện cái quyền tự do ngôn luận bình thường"
  9. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    - Tôi chưa cần biết đúng sai, nhưng thật đáng buồn là trong topic này có không ít người ( nhắc lại: không ít người) tự cho mình là người lớn, là trí thức, tự cho mình là giỏi thơ văn nhưng trong trao đổi nói năng tục tĩu. Không hiểu ngôn từ tiếng Việt của các bạn chưa được chuẩn hay các bạn muốn cải cách tiếng Việt, phát động một phong trào "giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt phiên bản 2 ?" Nhận mình là trí thức, là yêu văn mà sổ toẹt vào văn hóa như vậy có được chăng ?
    @ than thân sầu thảm : Nếu ở một diễn đàn phi chính trị, bạn viết về chính trị thì hơi nhầm chỗ một tẹo. Lúc reg nick bạn đã đồng ý với các qui định của diễn đàn. Tại sao bạn lại cố gắng phá bỏ điều mà bạn cam kết ?
    Đối với các bài viết có mục đích chính trị, phá hoại, chia rẽ, khiêu khích rõ ràng và trái với tiêu chí thảo luận của TTVNONLINE sẽ bị xoá ngaỵ
    Mấy dòng này không phải tôi bịa ra mà là ở trong trang đăng kí, bạn đã đồng ý chưa mà có nick vậy ? Văn thơ dĩ nhiên không chỉ dùng để yêu đương nhăng nhít, nhưng cũng không phải là công cụ phục vụ các mục đích không rõ ràng. Hơn nữa, cái bạn viết tôi chưa biết nên xếp vào thể tài văn học nào, nếu xếp được chắc cũng không được đánh giá cao trong lĩnh vực đó.
    Chỉ trích rất dễ làm vì con người không có ai không có sai lầm. Nếu bạn tâm huyết với chính trị, xin viết bài gửi Việt Nam Net. Tin rằng với những bài viết, phóng sự mang tính đột phá vừa qua của báo này (như bài viết về việc có hay không nên tiến lên chủ nghĩa xã hội của tác giả Vũ Minh Trực), chỉ cần bạn nói có lí và thiết thực, họ sẽ khởi đăng. Thành viên thi ca không chỉ biết có thi ca mà còn có thể truy cập các nơi khác (hay bạn cho rằng trình độ nhận thức của thành viên chỉ dừng lại ở việc bắt vần ?). Còn ở nơi này, xin bạn để thi ca yên bình và chấp hành đúng những điều cam kết.
    Được chanlihaiphan sửa chữa / chuyển vào 04:56 ngày 21/04/2006
  10. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời bạn chân lí hai phần... fonzi sẽ không bao giờ sổ toẹt trong topic này nữa để cho topic thơ hay này được tồn tại. Tuy nhiên, tự ý sửa nick của người khác là một cách tấn công cá nhân cũng không phải là tiêu chí của ttvnol (làm ơn chấp hành đúng điều cam kết và xin lỗi chủ nhà đê). Tiên trách kỷ hậu trách nhân, nhé bạn nhé!?? Có ai nói đến phá hoại, chia rẽ hay khiêu khích đâu nhỉ ? Có lẽ chỉ có bạn nghĩ thế hoặc bạn hoang tưởng thôi. Đừng tưởng cứ nhắm mắt mà bước, mặc ai sống mặc ai chết là không phá hoại. Cái suy nghĩ thiển thô đó hại và hại lâu dài lắm... Về suy nghĩ thêm đi. Vote cho chanlihaiphan một * về việc có công copy lại cái tiêu chí kia. Chúc vui (hehhe hôm nay mình ngoan wa'''').
    Được fonzi sửa chữa / chuyển vào 05:44 ngày 21/04/2006

Chia sẻ trang này