1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỈNH ĐỂ THỨC

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thanhansautham, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toiyeuvncuatoicuatoi

    toiyeuvncuatoicuatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/04/060419_fooc_congress.shtml
    Đọc đi, để mà biết xót xa.
  2. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mày nói gì thì tao vẫn hãi.... Cái khoản "gì cũng hứng được" là tao phải vái mày bằng sư. Mày coi chừng có ngày xoạc mẹ nó ra. Đã hứa không sổ toẹt trong topic này rồi mà vẫn chứng nào tật ấy.. he he ....
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của anh hay cả về kỹ thuật và ý nghĩa và chiều sâu. Yến sẽ tiếp thu những gì anh giảng dạy. Nhưng anh đã hiểu lầm Yến viết cho điều gì rồi. Thica còn một topic khác cũng đang bị giông gió. Yến viết bài thơ vì chuyện ấy chứ không hề dính dáng đến những gì xảy ra ở đây. Anh cũng đừng nên mày, tao với Y nhé...Yến xin lỗi anh trước...
  4. toiyeuvncuatoicuatoi

    toiyeuvncuatoicuatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ của anh hay cả về kỹ thuật và ý nghĩa và chiều sâu. Yến sẽ tiếp thu những gì anh giảng dạy. Nhưng anh đã hiểu lầm Yến viết cho điều gì rồi. Thica còn một topic khác cũng đang bị giông gió. Yến viết bài thơ vì chuyện ấy chứ không hề dính dáng đến những gì xảy ra ở đây. Anh cũng đừng nên mày, tao với Y nhé...Yến xin lỗi anh trước...
    [/quote]
    Oh, vậy là đã có sự nhẫm lẫn rồi
    Có lẽ tôi đã quá nhạy cảm
    Thế thì xin lỗi riêng Yến nhé, còn những "em bé" khác, cứ típ tục nghiễn ngẫm đi.
    Còn mày, tao là tôi dùng xưng hô với boydb, chứ không phải Yến.
    Chuc Yến vui, khoẻ.
    Mến chào!
  5. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Bọn khủng long óc chim sẻ này hết đất làm ăn bên Cùng Đọc và Suy Ngẫm hay sao mà kéo sang đây thế nầy?
  6. toiyeuvncuatoicuatoi

    toiyeuvncuatoicuatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    anh vuhon chắc là đầu sẻ nhưng óc khủng long, sáng tác thơ thì nhiều, chỉ mới một góc não chứ mấy, phần còn lại sao không dành nói chuyện nhân sinh mà cứ hóng hớt những thứ vặt vãnh, phí lắm.
    Hay anh biết mà không muốn nói ? Hay vì anh là trực thuộc của chế độ ? Những gì không phải riêng mình thì nên tiếp thu và chỉa sẻ tất.
    Còn nếu xác nhận "Tao chỉ là khủng long!" thôi ...
    Thế thì về kỷ jura đi!
  7. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi anh vuhon!
    Anh nói câu ấy thật là sai lắm ! Khủng long là lớp bò sát, chim sẻ thuộc lớp chim, bọn này chỉ là ếch nhái thôi. Được cái mồm là to thôi, ngoài ăn và nằm ra chưa làm ra tí của cải nào cho xã hội.
    Anh bảo họ hết đất làm ăn cũng không đúng đâu, chẳng qua là họ nhầm chỗ. Đến cả wc nam nữ họ còn đi vào lẫn lộn thì post bài báo, văn xuôi với lại trường ca không có vần điệu vào box thi ca cũng là chuyện thường. anh chớ bực mình vì chuyện ấy.
    Khi vào rồi họ chắc cũng biết đi nhầm, nhưng quay ra thì ngại. Họ lại muốn chứng tỏ mình có cái khác người, rằng ta người lớn, ta thông minh hơn kẻ khác. Vứt ra mấy thứ thối tha ở nơi cấm xả rác. Họ muốn nói không có họ người khác không mở mắt ra được nên cứ phải lải nhải điều ai cũng biết, cũng bàn luận ở nơi dành cho vấn đề đó. Anh cũng phải thông cảm cho cái khó của họ, cái ham muốn chính đáng của họ chứ. Cái đấy họ gọi là dân chủ đấy, ai cũng được nói ra tiếng nói của mình đấy anh ạ.
  8. toiyeuvncuatoicuatoi

    toiyeuvncuatoicuatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Những lời vàng ngọc của clhp nhả ra thật đáng quí biết bao nhiêu.
    Ngôn ngữ thể hiện trình độ văn hoá siêu việt.
    S, cong vì gánh những cái xác vô hồn - tưởng tinh tế - Như thế đó.
    Các anh khinh bọn dốt nát này là chuyện rất sơ đẳng, đâu có gì đáng bàn, nhưng có trình độ, trí thức mà để bọn ếch nhái chúng tôi coi thường thì nhục lắm, phải tới cao đẳng lận.
    Mong anh cẩn thận hơn trong việc coi thường bản thân mình.
    Chúc anh một ngày không vào wc.
    Giờ tôi phai đi tè....
  9. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Anh có thể yên tâm, tôi luôn luôn coi trọng bản thân mình. Việc vạch ra sai lầm của chế độ tôi có thể không bằng nhiều người, nhưng các anh chưa chắc bằng tôi. Tôi khác các anh ở chỗ muốn góp ít sức mọn đề ra biện pháp cải tạo nó chứ không phải nói suông bằng cái miệng. Chỉ có điều tôi không muốn tranh biện ở chỗ này, nếu thích mời qua bbc.
    Còn anh có thể .... vào chỗ nào cũng được, trừ box thi ca ra nhé.
    Được chanlihaiphan sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 22/04/2006
  10. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Đất nước tôi hào hùng từ lỗ chân lông
    Lên đến tận hai tròng con mắt
    Trắng dã đảo như lạc rang
    Nhìn khắp năm châu , bốn biển
    Dân tộc tôi cuộc sống an lành
    Đâu cũng có ấm no, hạnh phúc
    Rốn căng phồng vì bụng sắp trương
    Xoa bụng bảo , ơn này do Đảng
    Nhân dân tôi hay tự khen nhau
    Lên đến tận mây xanh lúc trời giống tố
    Phấp phới như ngọn cờ hồng
    Giữa cơn bão toàn cầu đồng hoá
    Tươi đẹp biết bao quê hương tôi
    Rừng cọ, chè xanh, lúa rợp chân trời
    Nhân dân một lòng tin theo Đảng
    Đi đến mọi nơi đâu dẫu có xa vời

Chia sẻ trang này