1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỈNH ĐỂ THỨC

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thanhansautham, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toiyeuvncuatoicuatoi

    toiyeuvncuatoicuatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh sai rồi !
    Vấn đề là khơi gợi tinh thần nhiệt huyết của mọi người ở mọi nơi, chứ không riêng những diễn đàn như bbc, ngố quá!
    Theo như anh nói, thì tôi xin khẳng định luôn
    Chốn thi ca này mà tránh nói vấn đề đó, hay chọn lọc để đưa vào cái jì vô khuôn khổ thì gọi là chỗ để tè cũng không xứng, đừng nói đến cái jì tốt đẹp hơn.
    Anh thay mặt được cho Thi Ca hay sao mà nói như vậy ? Thi Ca không phải là cái từ để chỉ riêng cái góc hẩm hiu này đâu, nhớ nhé!
    Còn tán đồng với anh, chỉ có những đứa ủy mị, không hiểu jì, tránh né sự thật thôi.
    "Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa" - Tôi nói suông thế đó, nhưng sẽ/phải có những giá trị đích thực và đáng được công nhận.
    Khi tôi không xấu hổ vì điều đó thì anh cũng đừng quá om đòm lo nghĩ cho tôi.
    Theo như ý anh, tôi làm 1 bãi trước khi đi vậy, ở lại hốt dọn giùm nha
  2. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc cho em Kiều Phi Yến có người quen thân như cậu bé này.
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ việc đả nhau nhưng đừng lôi tên tôi vào chứ! Các bác là ai và mặt mũi như thế nào nhỉ? Xin lỗi gia chủ đã vào nhà không xin phép.....!
    KPY
  4. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Em việc gì đã phải sốt ruột thế. Mặt mũi anh thế nào thì hôm nào mát trời anh em mình gặp nhau giao lưu một cái chớp nhoáng là biết nhau ngay.
    Anh cả bạn toiyeuvietnam và Vũ Tuấn Anh đều là chỗ quen biết của nhau. Em là bạn của Vũ Tuấn Anh thì cũng là bạn của anh còn gì
  5. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại mà thôi.
    Tôi không yêu cầu anh ... bậy ra đây, bây giờ lại có loại người mặt dày, ... xong còn đòi người khác dọn. Nhà tôi có nuôi mấy con thỏ, chúng nó ... xong còn biết tự ăn ... Thế thì không hiểu khơi dậy được lòng nhiệt huyết ở ai, chỉ bảo được cho ai nữa.
    Tôi cũng muốn giả điếc giả câm tạm thời như bạn gái ấy, khổ điều người ta... bậy trước mặt tôi thì tôi thấy thúi. Tôi cũng chẳng phải thích nặng lời, nhưng nói nhẹ mà không hiểu thì phải nói thẳng. Tôi lâu rồi không về nước, nghe bạn tôi dạy ở bách khoa thành phố nói rằng ở Việt Nam bây giờ nhiều kẻ cơ hội, nhân thời thế chửi bung bét khắp thiên hạ, mà bản chất chẳng có tài cán gì. Càng nhịn nó càng tưởng mình giỏi. Một sự nhịn là chín sự hành. Không biết có phải vậy không ?
    Được chanlihaiphan sửa chữa / chuyển vào 05:44 ngày 23/04/2006
  6. toiyeuvncuatoicuatoi

    toiyeuvncuatoicuatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi lâu rồi không về nước, nghe bạn tôi dạy ở bách khoa thành phố nói rằng ở Việt Nam bây giờ nhiều kẻ cơ hội, nhân thời thế chửi bung bét khắp thiên hạ, mà bản chất chẳng có tài cán gì. Càng nhịn nó càng tưởng mình giỏi. Một sự nhịn là chín sự hành. Không biết có phải vậy không ?
    23/04/2006
    [/quote]

    Nói vậy là tôi hiểu rồi
    Anh là con của jòi PMU 18
    Cái mác ấy đáng tự hào lắm sao mà đem ra khoe ?
    Ờ, mà hiểu thêm cái ý anh muốn thay đổi đất nước như thế nào rồi... Coi chừng đời con cháu không có lỗ để mà vãi đới!
    Dĩ nhiễn là phải nhân cơ hội, không có cơ hội thì làm được gì ?
    Tôi hiện cũng đang góp phần để tạo cơ hội đấy, không có jì xấu! Hết!
  7. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hay
    bác này có con mắt nhìn đại cục,xứng đáng là người dân việt nam nhiệt huyết
    ủng hộ bác này một bông hoa
  8. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ là một phó thường dân bình thường, sống tôn trọng pháp luật cũng như kỉ cương luân lí. Nếu như ai thấy anh gai mắt cũng là con của một loại "jòi" nào đó thì dòi bu quanh anh chắc không ít hơn một đống .... Anh võ đoán tuỳ tiện như vậy thì muốn nhận thức được điều gì đúng đắn hay cứ nghe xuôi tai thì thích? Anh nguyền rủa con của người khác tuỳ tiện như vậy, ai dám tin anh có lòng tốt, hay chỉ là len thời thế muốn bon chen một chút lợi riêng ?
    Anh nói cùn và lấy cớ như vậy, tôi cảm thấy anh đuối lí không còn gì để nói.
    Tạo ra thời thế không phải là điều xấu hổ mà là điều đáng khâm phục, còn kiếm chỗ chửi đổng thiên hạ, chỉ là kẻ phá hoại không hơn.
    Anh đến nơi này nói năng bừa bãi đã là danh không chính. Thế nên ngôn anh cũng chẳng thuận. Lời nói đã bung bét thì còn muốn làm nên việc gì nữa.
    Dale Carnegie tác giả cuốn đắc nhân tâm từng nói mười cuộc tranh cãi thì chín cuộc người sau khi tranh cãi dù thắng dù thua vẫn tin là mình đúng. Tôi biết anh bây giờ vẫn tin vào bản thân mình lắm. Tôi mong anh dùng lòng tin ấy đứng trước những người có trách nhiệm mà nói ý kiến của chính anh. Chỉ ngại lúc đấy anh lại sợ đến ... ra quần.
    Nếu anh muốn lời qua tiếng lại tôi cũng chẳng ngại. Nhưng bây giờ anh rút lui, tôi chẳng những không cười anh mà còn nói khâm phục anh là người cầu tiến.
    Được chanlihaiphan sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 23/04/2006
  9. urinmylist

    urinmylist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
  10. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ở BBC tôi hay lấy tên là Tiến. Tất nhiên có đôi lúc lấy tên khác. Tôi bây giờ cũng không đột xuất nhớ ra một cái link cụ thể nào, nhưng hình như bài cuối cùng tôi viết tranh biện ở một bài phân tích về tham nhũng của giáo sư nước ngoài. Tôi rất đồng tình trên một số quan điểm lớn của giáo sư đó, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ vì để một người nước ngoài chỉ ra ung nhọt của nước nhà chứ không phải là một người việt nam. Nếu anh urinmylist thường xuyên ở đó thì sớm gặp tôi thôi. Mong được nói chuyện với anh. Nhưng tôi cũng xin phép anh được nói luôn rằng ở đó, tôi cũng không phải là người bảo vệ chế độ mù quáng, tôi nghe cả và chỉ tin những gì cho là đúng.
    Còn về lời nhận xét của anh, tôi khẳng định rằng mỗi lời nói của tôi đều nói lên chính kiến của mình, không dựa dẫm vào ai cả. Tôi trực tiếp chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời nói và hành vi.
    Trong khi tôi đang xem topic thì có một thành viên có nick rất lãng mạng "thà là giọt mưa" truy cập. Tôi biết mình cũng đã góp một chút vào việc làm mất mĩ quan chung của box thi ca. Tôi xin được nói lời xin lỗi. Thực sự tôi cũng mong muốn sớm kết thúc ở đây để khỏi làm ảnh hưởng đến các thành viên khác. Tôi biết có thể sẽ vẫn còn phải viết dài, nhưng một lần nữa nói lời xin lỗi tới tất cả các thành viên không liên quan, nhưng đã ấn vào topic này. Hi vọng tôi không làm mất đi thi hứng của các bạn.
    Được chanlihaiphan sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 23/04/2006

Chia sẻ trang này