1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình địch dọa tấn công em .Giờ phải làm sao? (Somebody save me)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mrtuyenpt, 14/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrtuyenpt

    mrtuyenpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tình địch dọa tấn công em .Giờ phải làm sao? (Somebody save me)

    Em xin trình bày thế này. Em mới quen và tán 1 em . Theo em cảm thấy thì có vẻ em này cũng xuôi xuôi roài. Vấn đề ở chỗ là hôm nay có thằng nó vào blog của em comment đầy lời thù hận và dọa nạt kiểu như: Nếu mày có tình cảm với người yêu tao. Tao thề sẽ ko cho mày sống thanh thản bla bla... . Em xóa tin nó lại gửi tiếp. Em vào blog của thằng này mới hoảng . Blog của nó toàn hình của em đang tán. Kèm theo nó post nhưng bài chán đời vì thất tình. Có vẻ em nó đã chia tay chú này (lâu chưa thì em ko bít). Em nhìn ảnh có nó thấy mặt thằng này cũng gớm lắm. Nói thật nếu đối mặt đường đường chính chính em chả post bài này làm j. Nhưng sợ nhất là nó em đá giấu tay. Có vẻ thằng này thuộc diện điên tình . Vậy ai từng có kn về chuyện này. tư vấn hộ em cái. Thank
  2. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    bỏ xứ ra đi
    hỏi em kia cho ra ngô ra khoai đã rồi tính
  3. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang muốn nghe tư vấn , vì hoàn cảnh cũng gần giống .
    Giải pháp mà tớ làm là :
    - hỏi cô gái cặn kẽ
    - nói chuyện với thằng kia 1 lần .
    - im lặng vì thấy nó cũng ko hổ báo như mình nghĩ .
  4. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Phải dùng đến comment trên blog thì cũng chỉ thường thôi
  5. mrtuyenpt

    mrtuyenpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tui sẽ thử reply lại cho chú kia 1 lần thử xem. Tui vẫn chưa muốn nói với em kia. Có vẻ em nó đã chia tay với chú kia rồi. Nên mình thủ tự giải quyết xem. Nếu đc thì tốt. Nếu ko đc mới nói với em nó. Ko lại làm em nó lo lắng
  6. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng thay đổi hình tượng đi, xỏ lỗ mủi, xâm mình, để tóc lỉa chỉa, đầu bù tóc rối, rồi chụp ảnh mới của bác để lên blog bác. Sau đó bác lấy ảnh của thằng kia trưng lên blog của bác thật nhiều vào, cùng với nhiều bài kể sầu kể khổ rằng rất căm hận một thằng nào đó vì nó ngăn cản bác không đến được với người bác yêu. Bài viết của bác phải càng ngày càng nặng đô hơn, thể hiện thù hận càng ngày càng tăng cao, và hứa hẹn sẽ dẫn tới những hành động điên rồ trong tương lai. Sau đó bác add blog thằng kia vào blog bác.
    Nói chung bác làm sao cho nó thấy bác còn điên hơn nó nữa thì nó sợ. Nói chung muốn nó sợ thì dễ, còn em kia thấy bác như thế có sợ hay không thì lại là chuyện khác nữa, em không biết được đâu.
  7. mrtuyenpt

    mrtuyenpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chắc nó vào blog em kia thấy những comment của em bên í. Mới đoán là em đang tà lừa em kia. Nên mới chỉ vào blog của em comment. Nếu nó biết số của em chắc nó đã gọi roài
  8. ngo_tau_hoa

    ngo_tau_hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Bác làm sao fải xoắn ?? cảm thấy nếu ko yêu em kia thật lòng thì né . Đỡ dính fải fân,chó cùng cắn dậu .
    Còn nếu có tình cảm thật lòng với em kia thì cứ hỏi chuyện đàng hoàng chú kia như thế nào . Nếu đã dứt tình dứt nghĩa , call thẳng cho thằng kia . Nói chuyện đàng hoàng , mềm mỏng nhưng ko nhún nhường . Có thể chủ động mời nó đi gặp mặt trực tiếp . Nếu cảm thấy ko an tâm thì dắt theo vài thằng bạn cho nó ở đấy trước . Có gì còn đỡ được ..
    Tình huống này của bác ko bằng em . Trc em tà lưa 1 con bé, yêu nhau đc 1 tháng thì ng iu cũ của em ấy ở tù ra . Nó vẫn si con bé . Thế là cũng doạ nạt , điện thoại . Cuối cùng em hẹn gặp . 1 vs 1 . Nhưng mà đàn ông cả cho nên ko vấn đề gì . Về sau lại thành bạn . ^^ . Còn con bé kia em sút tung mông vì hỗn với em ^^
  9. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Thật dek phải xoắn thằng đấy . Bác cứ thông qua em nó mà tìm hiểu thằng đấy , biết đc nó rồi thì lúc đấy thích chiến kiểu gì mình chẳng chiều được .
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá
    Bác nên cóp - bi hết mấy đoạn tư vấn của mọi người trên này vào một cái entry xem nó phản ứng thế nào???

Chia sẻ trang này