1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình địch? Đối địch hay là thế nào hả anh em ui!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Tinhphai, 08/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Tình địch? Đối địch hay là thế nào hả anh em ui!

    Chuyện của tôi, anh em nghe chắc là buồn cười lắm! Nhưng xin hãy nín cười, và cho tôi vài lời khuyên với.
    Tuổi của tôi, công việc và kinh nghiệm sống, đáng nhẽ fải là "CÁO" nhưng tiếc thay, lại là "GÀ".
    Tôi quen em được hơn 2 năm rùi! Nhưng sau một thời gian im hơi lặng tiếng, tháng 2 vừa rùi, tôi bắt đầu tấn công dồn dập. Và sau 2 tháng, đồng chí người yêu cũ bị đá văng ra khỏi chiến trường.
    Còn lại một số các đồng chí vớ vẩn khác, tôi lần lượt cho out hết.
    Nhưng em vẫn nói là kô yêu tôi hoặc chỉ yêu chút chút thôi.
    Cách đây khoảng 10 ngày, tôi đã KISS em, mặc dù em fản đối. Sau đó, cứ đi chơi chỗ vắng vắng là tôi lại KISS, em nói, đấy là tôi hôn một mình, khi nào em yêu tôi thì em mới hôn tôi(?!) Quả này thì tôi đêk hiểu, làm thế nào mà 2 người hôn nhau bét nhè vẫn có thể phát biểu như thế!
    Nhưng chuyện chính lại không fải là KISS. Mà là thế này:
    Hôm 2 tháng 9, em nói muốn về nhà chơi với bố mẹ! Tôi thì có hẹn với mấy thằng bạn rùi nên là không nói gì. Thế là em mới nói: Có một đồng chí, theo đuổi em lâu rùi, sẽ đưa em về bằng Ô TÔ, tôi đêk biết otô của nó hay của nó mượn! Mấy lần trước nó cũng đi otô, lúc thì Matiz, lúc thì Toyota. Tự nhiên, tôi lại ***g lên đòi đưa em về!? Thế là hố một quả to, em nói tôi ích kỷ, bon chen. Tôi cũng thấy như thế!
    Đồng chí đấy, theo tôi được biết, trước đây là sinh viên ưu tú của trường Kinh tế, lại làm cơ quan nhà nước, tổng công ty mother ****er gì đấy ( Mình thì làm công ty nước ngoài, lương chi đủ tiêu). ăn nói cũng dễ nghe, mình cũng tiếp xúc rùi, rất dễ chịu. Và em thì thỉnh thoảng kể về hắn như là: Anh ấy là một người kín đáo, ít show bản thân. Anh ấy gọi điện thoại buổi đêm tâm sự, anh ấy nói chuyện lí thú, người lớn. Anh ấy có bạn bè làm ở các vị trí quan trọng trong cơ quan nhà nước.
    Và đồng chí này thì sau một hổi bị tôi chơi trò English Patient đã tưởng là rút lui. Nhưng không ngờ, sau khi đưa em về và đón em lên hôm 2 tháng 9, lại hoạt động tích cực hơn: Giới thiệu với em vài thằng bạn làm ở mấy chỗ ngon ngon-Mịa kiếp, ***** chúng nó, để fải nhà con ông to bà lớn nên là làm nhà nước chỗ ngon. Xin lỗi anh em, tôi con nhà nông dân nên hơi bị ghét mấy thằng con ông cháu cha làm nhà nước. Hứa hẹn sẽ nhờ xin cho em vào mấy ngân hàng ngoài quốc doanh. Rùi nhắn tin nghe mùi mẫn lắm! Mịa, cái mặt trông ngáo ngơ mà tin nhắn thì bay **** văn vẻ ra phết!
    Và tôi, xin tự trích ngang một tí: Kô đẹp trai lắm, dẻo mỏ cũng bình thường, làm việc công ty nước ngoài, nói chung là Chế Linh toàn tập-Cái gì cũng biết, mỗi thứ biết một tí. Nhưng fải cái hơi ham chơi!
    Còn em, cũng được, khá duyên dáng, làm cho văn phòng nước ngoài, trải qua một mối tình đầu! Tính tình cũng xởi lơir, hay cả nể, vì thế mấy thằng kia nó mới hay rủ em đi chơi lăng nhăng. Rất hay khen đồng chí kia trước mặt tôi, F***, sao cái thằng tôi laị tệ thế cơ chứ! Để gái nó khen thắng khác trước mặt mình!
    Tình hình hiện nay, tôi sắp fải đi công tác liên tục. Đồng chí kia thì cũng thỉnh thoảng đi công tác. Em thì đi học văn bằng hai vào buổi tối. Nếu tôi không đi công tác, tôi toàn đưa em đi, đón em về, và dạo này, em cứ đòi tôi trả lại tự do cho em?! Thế là tôi thỉnh thoảng để em đi làm và đi học một mình. Nhưng nếu đi chơi, tôi cầm tay em, em lúc để yên, lúc không cho. Rùi khi đi cùng tôi, toàn nói là fải hôn tôi, F***, nghe khốn khiếp không thể chịu được! Xin nói thêm, em không cho tôi động vào em ở nơi công cộng, dù là trời tối, và thỉnh thoảng fát biểu vài câu như là: Anh điên àh, anh bị làm sao thế(?!)
    Tôi thì quyết tâm yêu em, và nhất định không để mất em vào tay thằng nào cả! Nhưng thực tế, tôi thấy cứ như thế này thì không ổn một tí nào! Anh em ui, xin chỉ giáo cho vài cao chiêu, tiễn đồng chí này về nơi có Chuối và Hương hộ tôi với!
    Xin chân thành cảm ơn! Hoan nghênh tất cả những ý kiến đóng góp của "GÀ" và "CÁO"!
  2. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Kô ai có nhiệt huyết, giữa đường thấy sự bất bình mà F*** àh!
    Chúa sẽ đón nhận tôi...rồi gửi xuống địa ngục!
  3. tuankc

    tuankc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    He, cho nó một phát! Đời là cái gì đâu mà fải ngại!
    Còn không, cho em kia một phát, đời thiếu gì gái!
  4. myd00mvn

    myd00mvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    thấy bác cũng hơi bị đú đấy, nó đã thế rồi còn phải hỏi mịa gì nữa? Em nghĩ con này cũng muốn chơi bời với bác chút thôi. Thôi tranh thủ bốc hốt được gì thì .... ( ) rồi lượn .
    Được myd00mvn sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 08/09/2006
  5. Resistance_Level

    Resistance_Level Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hãy thông cảm cho con gái người ta đê ,, con gái trong độ tuổi kén chồng thường đứng núi này trông núi nọ, cái kiểu dở dở ương ương í mà. Trách làm chi, con gái là thế đó (trừ trường hợp mối tình đầu của gái miễn bàn ở đây) ,, Để thời gian làm việc lớn hay hơn không.
  6. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Lèf ra 'àf khĂng và?o nhưng chợt thẮy phà?ng phớt 'Ău 'Ăy mù?i cù?a con cào cẮt lươn, thĂi thì? ràng và?o bà?y vèf cho cẶu tinhphai mẶt ìt ỳ kiẮn. Trước tiĂn khĂng cĂ?n dà?i dò?ng, mơ?i cẶu tinhphai và?o thươ?ng làfm topic cù?a cẶu xautrai_ngheo, vì? cò khà? nfng cẶu cùfng là? mẶt bà?n photocopy cù?a cĂu chuyẶn xautrai_ngheo.
    Thf?ng cu con 'è? nhà? nước mother ****er gì? 'ò chf?ng cò lĂfi gì? trong chuyẶn nà?y, lĂfi lĂ?m hà?ng lớn nhẮt là? ơ? chĂ? cẶu, mẶt khi muẮn fn con lươn thì? phà?i biẮt càch bf́t lươn. Mà? 'àf là? lươn thì? ngươ?i nò nhớt nhao trơn tuẶt, phà?i cò kinh nghiẶm và? mẶt ìt kỳf nfng thì? mới bf́t 'ược. Thà?o nà?o trong suẮt mẮy thàng qua nò chì? cho cẶu hươ?ng chùt nhớt dình trĂn tay, chf?ng ngư?i 'ược chùt thìt mơf nà?o. Mf̣c dù? 'àf là? lươn như khi 'i với ngươ?i mf́t thìt, cẶu nĂn dày bà?o cho nò giẮng ngươ?i mẶt chùt, lĂ?n sau nò mà? giơ? giòng "khen 'iĂ?u thf?ng kia" khi 'i chơi cù?ng cẶu, cẶu kiẮm mẶt ìt tro rf́c và?o lĂ? mùfi nò cho anh.
    CẶu hàfy tự nhì?n nhẶn lài 'i, khi 'Ă?u và?o bẮt minh thì? 'Ă?u ra rẮt khò xàc 'ình, nò 'àf tư?ng 'à vfng thf?ng cùf 'Ă? 'Ắn với cẶu thì? cùfng cò ngà?y cẶu sèf là? thf?ng bì 'à kẮ tiẮp. YĂu 'ương cài 'Ắch gì? loài gài 'ò, chì? cò mẶt con 'ươ?ng duy nhẮt là?: tì?m mòi phương sàch 'ưa con lươn 'ò lĂn giươ?ng, thìt và? thìt ngay lẶp tức nẮu cò thĂ?, tranh thù? mòi lùc mòi nơi khi mà? nò chưa thè?m thf?ng khàc.
  7. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    mấy cái con mà cứ hay cái kiểu đứng núi này trông núi nọ , nói thật mấy anh con ông cháu cha làm cơ quan to nhà nước thì em nào mà chẳng ham , chẳng dỏ cả dãi ra ,
    Bác bị lép vế rồi, nếu thực sự cô ta có tình cảm với bác, và cô ta ko phải típ người thực dụng thì có lẽ cô ta đã ko đén nỗi vậy, phải hôn cái khỉ gì, lần sau gặp nhau, bác ko hôn nữa, mà bác thử nắn vòng 1 của cô ta xem cô ta phản ứng ra sao , có khi lại sướng quá ré lên thì bỏ mẹ nhà bác lại mỏi tay cả ngày !
    Nắn vòng 1 xong bác thử tránh mặt 1 thời gian xem, nếu cô ta quên ngay sự hiện diện của bác trên cõi đời này mà lại mải mê với những tin nhắn hẹn hò hứa hươu hứa vượn thì bác thôi cũng gọ là anh em có lời an ủi, quên mẹ nó đi !
    Cái loại con gái, à không , chác nó thành đàn bà rồi : cái loại đàn bà như bác gì có Topic ở dưới đấy: chạy theo phù phiếm xa hoa !
    tặng các bác :
    Nửa trái tim gửi lại
    Từ đó thành hư vô
    Lang thang nơi cổng chợ
    Xem người đời bán mua,
    Chợ tình toàn nước mắt
    Vì tình mua bằng tiền
    Chỉ có ta khờ dại,
    Mua bằng tình yêu em!​
  8. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    ======
    Qua mấy cái chỗ vàng vàng, xin có vài nhời với chú "tình phải" như sau:
    - Cáo của chú không biết nhơn sắc, gia cảnh thế nào nhưng rõ ràng có chút lẳng lơ. Cáo đang "cân đong đo đếm" giữa chú với thằng cu tình địch. Xem ra chú có nhiều điểm không có nhưng cáo "thích" và lại thấy được ở cu kia (ăn nói lý thú, người lớn...). Có vẻ trong mắt cáo, chú không thực sự nổi bật để "kéo" cáo hẳn về chú (cái gì chú cũng chỉ có một ít). Nếu thằng kia chỉ cần có những cú "va chạm nhạy cảm" với cáo thì khả năng cáo mua vé tàu cho chú ngược rất cao.
    - Thực sự thời gian chú săn cáo chưa lâu nên tình cảm của cáo với chú còn khá hời hợt. Việc cáo để mặc chú kiss "phập phù" có thể chỉ là những lúc cáo cô đơn và lấy đó để thỏa mãn phần nào cái "bản năng gốc" của cáo, chứ chưa hẳn là cáo yêu chú. Nhưng đây là "thuận lợi" để chú khai thác. Nếu chú thực sự muốn "giành cáo" thì phải tận dụng tối đa cơ hội những lúc cáo "mềm lòng" thả lỏng cho chú "hành động" để thịt cáo ngay (không biết thằng người yêu cũ đã thịt chưa???). Sau đó nếu tình cảm của cáo vẫn lập lờ như hiện tại thì chú phải chơi bài ngửa luôn tình cảm trắng đen rõ ràng.
    Nếu chú muốn có một tình yêu thực sự của cáo thì thử tạm xa cáo một thời gian ngắn xem cáo hành xử thế nào. Nếu cáo tìm đến chú thì cơ hội lớn thuộc về chú. Nếu không cáo không phải là của chú, mà chú cũng không nên tiếc loại cáo đó.
    Còn việc cáo kể "thành tích" của thằng cu kia thì chú phải tỏ ra "bình thường" thôi. Có thể đôi lúc cáo "đòn" chú, nếu chú tỏ thái độ tiêu cực thì coi như vứt, không đáng mặt thằng đờn ông.
  9. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    nói thế nào nhỉ , mình có thằng bạn học cùng lớp , hồi năm thứ 2 nó cũng có nhắc đến 1 đứa giống thế này , mồm thì lúc nào thì cũng bảo : em chỉ coi anh là bạn thôi , thế mà hôn thì vẫn cứ hôn . Nó bảo với mình là bạn bè d gì mà cứ hôn nhau .
    Cuối cùng thì sau khi nghe anh em phân giải , nó chọn biện pháp , kệ cái con dở hơi ấy , làm gì được thì cứ làm , càng nhẹ nợ , đỡ phải chịu tiếng nọ điều kia . Sau có yêu đứa khác nó cũng ứ ghen tuông được , có phải là người yêu dek đâu , thịt nó đi , ngu thì chết , bệnh tật gì
  10. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chú thiết kế 1 quả đi picnic đâu đó 2 ngày, nếu cần thì rủ thêm mấy đôi bạn bè nữa cho em nó không thấy ngại. Phải phang ngay thôi, chứ không thì thằng kia nó chén mất là hỏng hết bánh kẹo

Chia sẻ trang này