1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình địch? Đối địch hay là thế nào hả anh em ui!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Tinhphai, 08/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các bác đã cho em những lời khuyên bổ ích! Nhưng các bác có thể lí giải thêm cho "GÀ" em mấy vấn đề nữa được không:
    Thứ nhất, em không muốn làm thịt hay cái gì đó tương tự đối với em ấy.
    Thứ hai, em muốn công khai cho thằng bé kia về với Chúa một cách đường hoàng vì em là thằng đàn ông của TTVN chứ có fải là thằng mother ****er ở đâu mà chơi trò **** ấy!
    Thứ ba, dù nó có đi oto, cưỡi máy bay, chẳng là cái F*** gì hết! mịa, mình còn trẻ, tương lai ở fía trước!
    Các bác cho em ý kiến nhé!
    Em xin chân thành cảm tạ!
    Thay mặt gia đình thằng mother ****er đấy sẽ đáp lễ lại các bác trong đám...ma của nó!
  2. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thôi thi? anh em ơ? trong na?y đư?ng thúc ép cậu tinhphai thịt gái nưfa, cậu ý không muốn thi? thôi xúi dại cufng vô ích, cứ đê? cho cái thă?ng con đe? nha? nước cơ?i ôtô nó thay thế tinhphai quân tư? la?m chuyện đó. Uô?ng công cậu tinhphai tự qua?ng cáo la? đaf có kinh nghiệm sống, cậu chịu khó đọc kyf lại nhưfng lơ?i tâm huyết cu?a các tướng sif trong topic na?y đi, phân tích xem em gái cu?a cậu thuộc thê? loại gi??? rô?i đến lúc ấy quyết định thịt hay không cufng chưa muộn. Ma? xem ra ti?nh hi?nh na?y cậu quyết định nhanh lên, không khéo chưa được sơ múi thịt mơf gi? bị nó đá cho một cái thi? cufng ê mong lắm.
  3. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Sao xã hội bây giờ lắm đứa con gái kiểu thế này nhỉ? Đâu đâu cũng thấy. Nhưng thể loại này, bây giờ đề xuất hội trưởng hội phụ nữ Việt Nam gom tất cả vào một chỗ rồi cho máy " thịt " tự động
  4. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hihi , Anh gặp phải người có trái tim thuỷ tinh chăng ? Nói thật , cùng là con gái em thấy chị này ko hề ổn tẹo nào cả . Chị ý hình như 1 phần có iu anh nhưng 1 phần hơi tiếc " khẩu phần " kia . Tóm lại cái bà nì là týp con gái ko chấp nhận đc . Iu ai ghét ai thì phải rõ ràng . Ko iu anh thì thui , iu rùi thì phải quên hết mấy thằng kia đi chứ . Bên anh mà cứ nhắc tới người kia thì chắc chắn cô ấy có đặc biệt với người kia . Anh đứng trước mặt mà còn nghĩ tới người kia. Vậy sau lưng anh cô ta làm gì nữa thì chúa mới biết đc.Có khi mang tiếng là iu anh nhưng cô ấy đi kkể với bạn bè mình rằng " thằng cha kia " mới là ngươi iu của cô ấy . Loại con gái nì anh nên sớm finish ở đây
  5. rau_cau

    rau_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    nói thật nha!!! anh đừng giận ,em thấy dường như trong chuệyn này cả hai người (anh và chị ấy!!) chưa thật sự nghiêm túc trong chuyện yêu đương ,hai ngừơi cứ như đang đùa vậy.
    Anh thì sĩ diện ,muốn vượt tr6en mọi người để có chị ấy,anh hãy nghĩ xem tậht ra mình có yêu chị ấy hay ko?? hay vì chị ấy có nhiều người theo đưổi quá nên anh "nổi máu" muốn ta đây sẽ thắng!!!
    Em thấy chị này hình như chẳng yêu ai trong số mấy ngừơi các anh cả,nên mới có thái dộ như thế.chứ con gái tụi em khi mà đã yêu ai rùi thì chỉ có một mình người yêu thôi ,mấy thằng khác coi như -----> số 0.
  6. myd00mvn

    myd00mvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    he he, định tham gia nói vài lời gan ruột với bác mà bác cứ f*ck, sh*t .... làm mình cũng ngại quá, không biết là bác đang khạc nhổ ai.
    Thôi, cứ vậy mà làm bác nhé . Ý bác đã quyết thì cũng chẳng cần tư vấn làm giề. Làm được thì tốt, ko được thì cứ coi như học phí. Vậy thôi!
  7. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Lại cảm ơn anh em trong BOX lần nữa!
    Tôi xin khẳng định lại: Tôi hoàn toàn nghiêm túc trong tình yêu nên tôi không quan trọng việc "THỊT" hay không "THỊT" mà tôi quan trọng là trái tim của cô ấy!
    Tôi vừa đi chơi với em về, khi tôi hôn em và em gục đầu vào vai tôi ,em thì thầm vào tai tôi: Em ghét anh lắm! Tôi thì chẳng biết làm sao, nhưng tôi yêu cô ấy, và tôi không sợ tai tiêng, cũng chẳng sợ thua thiệt, tôi chỉ sợ mất cô ấy thui!
    Nghe có vẻ "GÀ" nhưng anh em thông cẩm, kinh nghiệm làm việc, ứng xử xã hội, tôi cũng chẳng thiếu nhưng tình yêu, nó khó nói mạnh lắm. Tôi cũng từng mạnh mồm tuyên bố: Sống thiếu tiền thì khó chứ sống thiếu tiền thì dễ! Thế mà giờ này, tôi cũng như thắng mất hết trí khôn!
    Tôi vào BOX thường xuyên và đọc những lời hay ý đẹp của các anh em rất nhiều. Nhưng có thể nào tồn tại TÌNH YÊU mà không có THỊT CÁ kô vậy? Sinh lý nó dơn giản và chỉ là một góc của TÌNH YÊu thôi!
    Anh em hãy chỉ tôi con đường mà không fải dùng đến SÚNG mà vẫn cho thằng kia lên đường!
    Chúa ơi, đã cho con quả núi, sao không cho con cái cuốc!
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Thật là hiếm thấy cò người vẫn giữ được đạo chay tịnh.. trong một bầu không khí ngập tràn mùi thịt mỡ như thế. Nhưng anh cũng hiểu được khoảng 1/100 cảm giác của chú, gần gũi đờn bà con gái, ôm ấp vuốt ve, rồi hun hít.. mà trong não không hề phác thảo ra sơ đồ thịt mỡ -> đít thị đó là tình yêu đỉnh núi.
    Nhưng cũng như ý kiến của đa phần các đạo hữu khác, thậm chí cả một số em gái cũng vậy.. gái nhà nhà chú có vẻ là VĐV leo núi chuyên chinh phục độ cao. Đâm ra có súng chú không muốn khai hoả, lại còn học đòi cột dây để leo núi cùng gái.. tiếc rằng chú không phải là VĐV leo núi. Anh e rằng giữa chừng đứt dây leo, thằng gian phu kia nó thủ sẵn cái cuốc.. đào cho chú cái hố rồi lắp lại, rồi sau đó sẽ thay mẹt chú nổ súng trước bình minh.
    Chú chỉ có 1 con đường duy nhứt là: thịt hay là để dành cho thằng gian phu kia sau này nó thịt.
  9. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Con bé thế này chắc bị thịt rồi. Bác thịt trước thằng kia hay thịt sau thì cũng thế cả. Khác quái gì nhau.
    Với loại này, bác cứ thịt khi cần thịt, chả cần anh yêu em gì cả. Nó lang thang chán, thấy thằng kia vô vị lại quay về với bác thôi.
  10. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Mịa, hôm nay có chuyện như thế này:
    Tôi đưa em đi chơi buổi sáng, ngồi ở CỔ NGƯ, ôm hôn chán rùi tôi đưa em về, em nói em có hẹn với thằng mother ****er đấy là đi gặp một thằng làm ở Ngân hàng nhà nước! Nhưng em nói mệt, em không đi nữa! Tôi sang nhà thằng bạn ăn cơm, ngủ ở đăy!
    3h chiều thức dậy, tin nhắn: Em đi ăn cơm với anh..., em vừa về rùi!
    6h chiều, ngồi với mấy anh em trên Hải xồm, gọi điện: Em đang đi với bạn em, đang ăn tối!
    9h30'' tối, tôi hẹn em đi dạo. Ra chợ đêm, em nói với tôi: Thằng khốn ấy nói với em: Nếu em không đi ăn buổi trưa với nó thì fải đi buổi tối. Thế là nó không dẫn em đi ăn với thằng NHNH mà nó dẫn em đi ăn chay. Rùi 5h chiều, nó lại bảo: Em đi uống cafe với anh, thế là lại một quả lừa to! Em không thích, nhưng vẫn chịu đựng đi với nó! Em nói rằng: Từ chối người ta cũng fải từ từ! Tôi đíu hiểu!
    Nói chung, thằng này gian manh quá anh em ạh, fải cho nó xuống hố thui, tôi đíu chịu nổi rùi! Mịa kiếp, nó nói và làm khác nhau quá, đúng là thằng lưu manh giả danh trí thức này! Anh em chỉ tôi cái! Xử lý nó, chứ không fải xử lý em yêu của tôi!
    Cảm ơn fát nữa!
    Àh, tin nhắn trước khi đi ngủ: Oh, my GOD, where is my MAN? Can you show me? YOU, Yes or not! Em thấy Chúa gật đầu, hoá ra là Chúa đang ngủ gật!

Chia sẻ trang này