1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình địch? Đối địch hay là thế nào hả anh em ui!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Tinhphai, 08/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhhattc

    thanhhattc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  2. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Lại đi chơi về. Tôi dẫn ra hồ, ban đầu ngồi nói chuyện ngày xưa của em. Rùi đè ra hôn, tay tôi cũng sờ mó một tí thui. Nhưng thật tệ, thế quái nào mà tôi lại dẫn em nó vào quán nước mà thằng khốn kia nó tỏ tình ở đấy-nhưg mà em lại trả lời nó là không! **** thế! Rùi đang hôn, lại có điện thoại của nó, tôi đưa cho em, và tỏ thái độ luôn. Em tắt đi, không nghe. Vẫn điệp khúc: Em ghét anh nhiều lắm. Em không yêu anh, em chỉ muốn anh là bạn! Em nó còn bắt tôi kể lại chuyện tình ngày xưa của tôi và nói rằng tôi không đi đến cuối con đường là phí. Tôi chẳng hiểu gì hết, mà cần đíu gì hiểu, cứ đè ra mà hôn. Lúc thì chống cự, lúc thì cũng hôn lịa, lại đíu hiểu gì tiếp!
    Lúc về, thấy mặt nặng mày nhẹ, hỏi ra: Em ghét anh vì anh cứ bắt em hôn anh! Hiểu chết liền!? Rùi tôi đưa em về, thằng ******** nó lại gọi, em nói chuyện, giọng ngái ngủ và kết thúc ngắn gọn. Em dặn tôi đi công tác nhớ mặc ấm và đem theo quần áo đầy đủ.
    Mịa, lại nói, hôm nay lúc đèo em về, em khen là hôm nọ thằng **** đấy, nó tặng em hoa Cẩm Tú Cầu đẹp. Tôi bảo sao tôi tặng không thấy khen, em chữa ngượng nói là lần nào cũng đi mua hoa cùng tôi, khen thì bà bán hoa lại bán đắt, nghe thấy thương mình quá. Thằng khốn kia thay tôi tặng hoa vào tất cả các thứ bảy.
    Àh, nó lại có một điểm tệ hại rùi. Làm cơ quan nhà nước rỗi quá hay sao nên nhậu fê liên tục, hôm nọ say lòi còn đi TAXI đến đón em về-em làm tối mà.
    Anh em nghiên cứu tiếp hộ tôi cái!?
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Anh rất hoan nghênh và đánh giá cao tiềm năng nghệ sĩ của bộ 3, tinhphai, em gái và chú **** mother qua tiết mục xiếc gái "thò mồm hôn giai trong nhà trong khi đít chổng ra ngoài cửa sổ".
    Quả thật đây là 1 tiết mục quá đặc sặc mà lâu lắm rồi anh mới được thưởng thức. Với tư cách là khán giả, anh có 1 góp ý nho nhỏ, mong chương trình hấp dẫn người xem hơn đó là chú nên chuyển vai trò từ thằng ở trong nhà sang làm thằng đứng ngoài cửa sổ. Chắc chắn sẽ có thêm những điều thú vị khác.

  4. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hà, có trải qua cam go, lên voi xuống chó thì mới biết được hạnh phúc thực sự là gì. Khi đó sẽ cảm thấy để có tình yêu đích thực, những con cáo thế này phải kiên quyết triệt hạ ngay từ đầu.
    Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người, này em, em cứ phụ người.
  5. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Đọc bài đ/c tinhphai mà ngẫm thấy đau đớn cho mình quá. lâu lắm rồi đã cố quên nhưng giờ đây đọc bài này, vết thương lòng lại trào ra. Chả biết khuyên gì cho đ/c nhưng chỉ hy vọng tinhphai sẽ không phải ''trắng mắt'' ra như trong vấn đề của tôi. Cũng theo đuổi lâu dài, cho được mấy chú Bật Mã Ôn bật bãi đã tưởng mình ngon lắm, cuối cùng lại để thằng khác hớt mất tay trên lúc mình "vắng nhà", từng chung bao kỷ niệm đắng cay ngọt bùi, cũng đã từng vuốt ve, hôn hít cho dù em luôn e "lấy lệ", cũng nhiều lần ở chung bên nhau chỉ còn 2 người và không bao lần khi bên em, vuốt ve em mà không "nghiến răng cố nhịn". Mà theo bác tè tường nói đó có thể là tình yêu, nhưng có lẽ đối với 1 số người như tôi thì tình yêu như vậy nó thực sự đau quá và mình phải tự kìm hãm quá nhiều trong khi yêu lẽ ra còn người phải thoả mái, cư sử tự nhiên hơn, còn nếu không phải tình yêu thì sự tiếc thương và lòng tôn trọng với người đàn bà đó cũng tự cản lại tôi. Còn chuyện chú đối thủ có nhiều lợi thế hơn đ/c tinhphai thì nó cũng đâu phải là cái tội cơ chứ, nếu đ/c cũng lấy sở đoản của bản thân đấu cái sở trường của đối phương thì e rằng sẽ chuốc lấy thấy bại mà thôi! Dẫu sao em kia cũng có đôi chút tình cảm, chú ý đến đ/c, vậy thì chỉ còn có con đường đánh vào tình cảm của em gái đ/c thì.......may ra!! Tạm thời cho đ/c thì có cách đó là có thể outfox được thằng Bật Mã Ôn đó mà thôi. Giả sử chú serious về vấn đề "dằn mặt" đối thủ về nơi Hương Chuối thì ai đó có thể giới thiệu cho chú 1 vài người thân quen. Tôi có 1 thằng bạn nó đã làm thế và "đối thủ" của nó đã không còn có thể gần gũi được đàn bà nữa, tất nhiên sau vụ đó thì astalavista thằng đó luôn vì làm thế thì quá bạo lực và thất đức. Hy vọng tinhphai suy nghĩ kỹ và tự tin hơn với bản thân.
  6. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thông cảm cho đồng chí Tinhphai trong hoàn cảnh trớ trêu này. Đồng chí này bản lĩnh đầy mình, công ăn việc làm ngon ổn định nhưng hình như có vấn đề về văn hoá. Với anh em trên TTVN này mà đồng chí có bao nhiêu thứ hay ho văng hết ra thì không hiểu ngoài thế nào. Đọc phát bực mình nên đíu thèm góp ý nữa. ----> hay đây là nguyên nhân mà em ý lửng lơ con cá vàng nhỉ
  7. thanhhattc

    thanhhattc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  8. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Pác nì iu cô nì ư? Không hiểu cô ý có điểm gì đáng iu mà pác lại si , em chỉ thấy cô ta chẳng có gì thú vị
    Như Pác Luân nói ý , đến khi abc với nhau rồi mà vẫn cứ nói là đấy là anh abc em chứ ko phải em abc anh , thì cũng đến pó tay nhau thui
  9. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa với anh em, em của tôi có rất nhiều điểm đáng yêu, mặc dù có nhiều điểm mà tôi cũng thấy fải suy nghĩ.
    Tuần vừa rùi, đi công tác suốt nên vưa về là fải tâm sự luôn.
    Xin lỗi nếu tôi có nói năng hơi bậy bạ, bản chất tôi kô có gì, tâm tính càng nhẹ nhàng nhưng mà thỉnh thoảng quen mồm thui.
    Còn chuyện đồng chí đấy, tôi cũng chưa biết ra làm sao bây h!
    Em của tôi bây h còn vui mồm bịa với mấy cô bạn học là tôi đã có vợ, có con và lừa em! Chẳng hiểu IQ có vấn dề kô?
    Nhiều khi, tôi thấy minh tệ quá, yêu người ta mà người ta coi thường mình như vậy! Nhưng tình yêu, quả thật là khó nói!
    Vấn nhân gian, tình thị hà vật?
  10. sir_dacdung

    sir_dacdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bác giống hệt mối tình đầu của em,long hổ tranh tài rồi cả 2 cung rớt đài đấy,ngẫm lại mới hiểu được tại sao thì quá muộn.Tâm trạng,cách xử sự của bác bg giống hệt em trước đây nên em rất hiểu và thông cảm cho bác.
    Bác còn nhiều điều ""chưa hoàn thiện trong mắt em kia ""nên mới thế,cả đồng chí kia nữa,em ý vẫn đang ngóng chờ 1 hình mẫu riêng của mình...Bg bác đừng có care đến cái thằng kia,bác càng để y'' càng sôi máu lên>>>dễ dẫn đến việc thể hiện những hành động,cách cư xử ko hay trong mắt em kia>>bác càng mất lợi thế.Cái ""chưa hoàn thiện trong mắt em kia "" của bác thì bản thân bác khó tìm ra lắm,mà có tìm ra cũng ko giải quyết được đâu,trừ phi nó ở góc độ vật chất(em nói thế có khó hiểu, trừu tượng quá ko nhỉ).Thế nên đúng là như mọi người khuyên,bác nên tranh thủ cái lợi thế có thể đè ra hôn đưọc mà dần dần lần mò xuống dưới,lên KH thịt em ý đi,em khuyên chân thành đấy,đừng để rồi lại cả 2 rớt đài quay đầu nhìn lại mà thầm trách mình.

Chia sẻ trang này