1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình địch? Đối địch hay là thế nào hả anh em ui!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Tinhphai, 08/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cyber_power

    cyber_power Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sốt mề! đến nước này thì ông tinhphai ko giải tán nó đi thì ông anh cũng có sức chịu đựng lớn lao đấy. yêu thì nói là yêu, hôn thì nói là hôn, việc quái j nó fải ra cái điều như thể nó bị ép buộc ấy. nó ko yêu bác thì nó lượn luôn khỏi đời bác đi để bác còn kiếm gái khác chứ, đằng này nó lại còn thích chơi kiểu mèo vờn chuột. Rứa là không đàng hoàng.mấy lị em ko chịu nổi cái kiểu nó buôn bán tin tức sai lệch là bác có ý định lừa nó với thiên hạ, dêk hiểu nó là cái giống j và muốn j ở bác.
    Bản thân em là girl nhưng em cũng ko bao jờ có cái kiểu đong đưa dở hơi như thế.gái nó đã chịu cho bác hôn tức là nó cũng có tình cảm với bác roài,bác cứ tiến tới cho em. thôi thì thể theo ý kiến các bậc đàn anh, 1 là thịt em Thị Hến này đê, 2 là giải tán con gián.em nói thật, thế này thà hôn 1 đứa rùi bị nó tát lại còn sướng hơn. cái kiểu hôn xong rùi xưng xỉa nói em ghét anh ấy thì còn đau và mất hứng hơn cả 1 cái tát mạnh ấy chứ.
  2. saovangdatviet1234

    saovangdatviet1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    cậu này sao ngu thế nó mời cậu xơi mà ko dùng à. nó khen thằng khác trước mặt cậu là nó mót cậu lắm rồi , chẳng nhẽ nó bảo cậu là ăn đi thì vô duyên quá. thế cậu đã đi mua quần áo chưa nếu cậu thích cái áo đẹp thì người bán sẽ nói giá cao và chỉ cho cậu cái áo mà cậu ko ưng giá rất thấp ở trường hợp này thì cô bé kia thích cậu lắm rồi nhưng vẫn giả vờ là có người khác ai lại bảo là anh ơi xơi em đi hoặc là nhà em toàn con gái chỉ cần anh đến mà thôi
    theo anh cậu cứ xơi cho thoải mái
  3. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Em chả có ý kiến gì về chuỵên yêu đương của bác nhưng em có chút ý kiến về cái chữ ký của bác, có cái ảnh hay cái gì định dạng làm em vỡ tung cả màn hình.
    X mẹ, đọc tâm sự tình yêu mà phải dùng chuột kéo ngang kéo dọc, kéo lên kéo xuống.
    Bác thử xem có sửa được không ạ? Thanh niên thời đại mới làm ở liên doanh có trình độ, bác tôn trọng độc giả tí, em cám ơn.
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Trong một kho than của nhà máy điện Uông bí. Có một người vào xúc trộm than. Có một bảo vệ, nhưng trông coi rất lỏng lẻo.(chắc vì mỏ than đã bị người ta xúc gần hết rồi-chẳng cần phải giữ nữa) Thế rồi người đó bắt đầu xúc. Nếu là người khác, thì người ta sẽ tranh thủ xúc, càng nhiều càng tốt. Bao giờ đủ thì rút ngay (hoặc nếu thích thì kí hợp đồng xúc mãn đời luôn). Nhưng người này do đã đọc tài liệu, bí kíp xúc than ở nhiều nơi, (hay do kinh nghiệm đi xúc ở các mỏ than được trông coi một cách chặt trẽ ở nơi khác ) thì lại nghĩ là xúc hai xẻng là nhiều rồi, và tính truyện dừng không xúc thêm. Rất chi là đáng tiếc.
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Theo em thì chị cáo này nhu cầu cũng khá cao đấy. Rất có thể là cũng thích bác, thích abc .. nhưng mà bác nhát quá cơ.Không nhận là yêu bác mà vẫn thích bác hôn thì không phải là nhu cầu cao thì là cái giề. Chỉ sợ sau này bác chạy theo không kịp. Có thể bác không nhận ra nhưng theo những gì bác kể thì:
    "Rùi đè ra hôn, tay tôi cũng sờ mó một tí thui"==> cái này mà không thấy phản ứng gì mà bác cũng không làm tới à ? không thử sao biết được. Lần sau bác phải tăng cường lên. (nhớ đặt trong một không gian và thời gian thích hợp ) , nếu em cáo vẫn chỉ chống cự yếu ớt (chứ chẳng lẽ lại nói: em thích lắm- anh làm tới đi ), thì đưa em ấy xúc ngay, kẻo chậm em cáo lại trách.
    " Em ghét anh nhiều lắm. Em không yêu anh, em chỉ muốn anh là bạn!"==> trách bác sao không làm tới đi, để em cứ phải chờ mong.
    "nói rằng tôi không đi đến cuối con đường là phí."==> hay là có ý như thế nhỉ ? không biết em có nhầm không nữa. :D
    Tóm lại: em thì em tin rằng chị cáo này chắc chẳng còn gì. Bác gì có **** thật thì cũng chẳng sơ múi được gì đâu. Mà cứ xây dựng cái niềm tin ảo tưởng em cáo còn nguyên vẹn, đến khi bị em ấy lừa bắt xúc cả đời thì mới ngớ ra. Ra là mỏ đã bị khai thác gần hết. Thế nên khi làm nhớ mang ủng vào. Cứ mạnh dạn mà bắn thôi. hề hề....
    Phải: Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
    Mà lần sau bác với chị cáo hẹn gặp như thế nào, nói những câu gì post đầy đủ hơn tí nữa nhé. Quan trọng là tâm ý của chị cáo (mà cái này được bộc lộ qua lời nói ), còn việc thằng kia như thế nào thì kệ bu nó.
    Được boy_da_gia_con_xau sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 16/09/2006
  5. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng hiểu đựơc nữa?
    Sau một tuần, đi công tác về! Hôm thứ 3 em đã hẹn rằng cuối tuần là đi ăn mừng một người bạn có việc làm mới!
    Và bây giờ em hỏi tôi: Anh có thể ở nhà không?
    Tôi hỏi em: Anh không xứng đáng để đi với em afh?
    Trả lời: Không fải, ở bên cạnh anh em rất vui, nhưng em thấy thiếu một cái gì đó!
    No comment!
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
  7. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    ----Đố anh ..thiều cái gì nào?
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Passion.
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    1- Bác với em vẫn abc , xyz ,.....nhưng chưa ngỏ lời ? xin lỗi , trong hoàn cảnh này em gái đúng ! gái này là cáo nhưng chưa thành tinh đâu , chí ít nó cũng kể tình hình thằng mother ****er cho bác ( mục đích chủ yếu nắn gân và bắt bác nghĩ nhiều , hehe , càng nghĩ nhiều , bác càng rơi vào bẫy của nó ! ) ! Cái cần của em nó trong trường hợp này là 1 sự chín chắn và xác định nghiêm túc ở bác !
    Cách mà bác đưa muốn tiễn thằng cha kia 1 phát đại bác hất xa là cách bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn ! đơn giản nó là cách chính thống và mẫu mực ! Nhưng cái sự đời , có phải khi nào cũng đi đàng hoàng trên đường cái đc đâu . thôi , có mấy cách , bác xem rồi phát triển :
    a- Biết người biết ta , gái nó thiện cảm bác hơn , bác đã abc , x, y rồi , gái nó cũng đú , gái lại cần tình cảm xác định ,thằng kia lại có điểm mà bác ko có : tiền và quyền lực , trong trường hợp này chốt đi :
    + ngõ lời
    + thịt
    tôi nghĩ đây là cách tuy hạ sách nhưng là cũng là cách tốt nhất để bác khỏi kéo dài lê thê topic này ra ! okay ?
    b- Hạ thằng kia 1 cách khéo léo , thiếu gì trò , đơn giản nhất là cố làm sao cho nó thấy bác với em nó , càng nhiều càng tốt , cho nó hiểu , nếu em có đến với nó thì cũng ko còn gì ( mấy thằng cha này luôn đặt nặng vấn đề này ! ) ! Nếu phát triển theo cách này , bác nên lập topic mới , nếu có đk anh em diễn đàn sẽ có nhiều trò cho bác !
    2- Nếu bác đã ngỏ lời với nhau rồi ! điều bác cần làm là xác định lại vị trí , cho em nó biết em nó là ai ? tôi nực cười nếu như đã chính hoá quan hệ rồi mà bác lại cho em nó chơi bời đến thế ! nếu ko xong , thịt ! rồi chocobye ! 1 bài học đắt giá có khi sẽ có ích cho em gái nếu nhìn lâu dài !
  10. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, đi với em, em kể với tôi rằng: Em với thằng đó không có cảm xúc gì cả, em nói với nó nhiều lần rùi. Nhưng nó vẫn không nghe. Tôi không comment gì về chuyện ấy-Tự húc đầu vào cột thì liên quan gì đến mình. Nói chung là cũng nhẹ cả người. Nhưng cái thằng điên này nó cứ dùng hết xe nhà, thuê xe, mượn xe để rình rình đưa em về. Tôi phát bực. May mà một năm em về có vài lần. Thui, dầu sao cũng chấm dứt topic này ở đây. Xin chân thành cảm tạ anh em đã quan tâm đến tôi.
    Thay mặt gia đình, cảm ơn lắm lắm

Chia sẻ trang này