1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình địch? Đối địch hay là thế nào hả anh em ui!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Tinhphai, 08/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chú tinhpai chứ, nếu ko nhầm chú đang bị nó lừa,
    Đi chơi với chú chẳng qua là lấp chỗ trống, nhưng chỗ nó trống nhất mà chú ko lấp thì nó fải chạy đi qua những thằng khác, còn lí do này nọ chẳng qua để vải thưa che mắt thánh thôi,
    Cố gắng mà chốt hạ đi, ko đẻ thầng khác ăn mất cây chốt thì fí lắm, Thịt đi !!
  2. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Xin thông báo anh em một tin vui, em đã chính thức nhận lời làm người yêu tôi và thằng kia đã lên đường theo Cách Mạng. Nó còn vớt vát là: Anh muốn coi em là em gái được không?
    Tôi xin chân thành cảm ơn anh em đã quan tâm, tư vấn, mắng mỏ thằng tôi. Nhân đây, xin thông báo khoá cái TOPIC này lại.
    Gia đình xin chân thành cảm ơn lần nữa.
  3. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bác muốn em chúc mừng hay chia buồn nào?
  4. ca_heo_martin

    ca_heo_martin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi nếu ai ở trong trường hợp như vậy thì hãy nên xem xét kỹ lại mình còn khuyết điểm nào khiến cho người ấy chưa thật sự yêu mình cho dù đã có tình cảm riêng. Người ấy tuy bề ngoài nói như vậy nhưng trong lòng thì không muốn mất người yêu đâu, có thể người ấy đang muốn thử thách thêm về bản lĩnh của mình hoặc ý chí cũng như tình cảm dành cho người ấy có thật sự bền vũng hay không. Đừng vì câu nói ấy mà rút lui hoặc có những cử chỉ thái độ không kềm chế được và không được tế nhị thì dễ bị Out lắm đó.
    Chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc bên người mình yêu.
  5. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Gái ham danh, ham tiền, ham xe, ham địa vị, chả xứng để post comment.
  6. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    nếu em nó nhận lời thì tôi xin chia buồn với bác tình phai. Hờ hờ cứ để cho kiss thoải mái rồi nói là ĐẤY LÀ ANH TỰ HÔN EM , bó tay toàn tập luôn.
  7. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến nào cũng fải có người chiến thắng!
    Thằng kiểu gì, thua kiểu gì?!
    TOPIC này kết thúc cũng lâu roài! Tôi và em yêu nhau cũng đến nửa năm roài! Cũng trải qua rất nhiều chuyện, vui có, buồn có! Nhưng xin thưa với anh em, TÌNH YÊU, vốn nó chẳng có ĐỊCH VÀ TA! Nếu mình chẳng yêu thì THẰNG NÀO MÀ CHẲNG LÀ BẠN và nếu như mình yêu, người ta yêu mình, chấp mịa chúng nó luôn! MÌNH CHẲNG TỰ TIN, THÌ PHẢI CHUỐC LẤY THẤT BẠI LÀ ĐIỀU DĨ NHIÊN! MÌNH YÊU, DÁM NÓI VÀ DÁM LÀM, CHẲNG BAO GIỜ PHẢI PHÂN BIỆT LÀ THẰNG HAY THUA!
    Tôi xin mod khoá cái TOPIC này lại vì quá khứ, nên để nó là quá khứ! BÂY GIỜ TÔI ĐANG YÊU VÀ ĐANG ĐƯỢC YÊU! CẢM ƠN VÀ HẸN GẶP LẠI ANH EM TRONG NHỮNG TOPIC THÚ VỊ HƠN.
  8. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    từ trang cuối lên đầu nào !!! seven up
  9. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Xếp gạch trước cổng cơ quan chờ đọc đơn : VÌ SAO TÔI LẠI YÊU PHẢI NGƯỜI NHƯ CÔ ẤY NHỈ

Chia sẻ trang này