1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH ĐƠN PHƯƠNG (chỉ dành cho BOY)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi WHITE_TIGER_new, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    TÌNH ĐƠN PHƯƠNG (chỉ dành cho BOY)

    Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý,tiếng yêu đương sao không thành câu.Sợ rằng đường về không còn xa,để bên em anh đưa lối về
    Hôm nay hơi say nên khi hát bài TÌNH ĐƠN PHƯƠNG lại nhớ đến 1 người,khi hát xong lại càng thêm nhớ,không biết em có hiểu lòng mình khi mình nói cả lòng mình ra với em,không biết em sẽ cho mình ra sao khi mình nói cả lòng mình cho em biết.Khi thích 1 người là cảm thấy con người khác hơn,tim đập nhanh hơn,yêu đời hơn và thấy cuộc sống như thêm đẹp hơn

    Còn BOY của box 177 thì thế nào khi bạn yêu đơn phương 1 người
  2. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương ư!!
    Có ai nói rõ hơn cho tôi biết là như thế nào không nhỉ??
    Có phải "Yêu là chết ở trong lòng một lít" không nhỉ??
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chết ở trong lòng 1 ít đó
    Nhưng xem ra BOY trong 177 chưa ai đủ gan thú nhận cả he he he kém quá hà
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hehe không hẳn là kém nhưng người ta nói yêu thì nên cho người ấy biết bạn đã yêu như thế nào, nếu không thì hối hận đấy. Nhưng tớ nghĩ là WT chưa thấy xác suất thành công của việc nói ra cao thôi nhỉ?
  5. saodoingoi82

    saodoingoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    các pác sẽ làm thế nào khi cô ấy, người mà pác bị sét đánh coi các pác là trẻ con và luôn nhờ xách giúp cái túi, cư xử như là một thằng bé cần sự giúp đỡ của người lớn.
    Em thấy ức lắm rồi nhưng cũng chưa biết phải làm thế nào???
  6. BaXaTinTin

    BaXaTinTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ức làm gì em trai, khi người phụ nữ coi mình như trẻ con thì họ không bao giờ yêu mình đâu. Hãy coi đó là một tình bạn đẹp thì còn giữ được quan hệ, bằng không thì cô ta sẽ biến mất khỏi cuộc đời của bạn đấy.
    Tình yêu không có sự thương hại, chỉ khổ cho cả cuộc đời của em thôi. Hãy giữ gìn một tình bạn đẹp.
  7. saodoingoi82

    saodoingoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chị nói đúng, nhưng em không tin là lại không thể làm cho cô ấy tin được. Chỉ buồn cười một điều là, nếu cô ấy không có cảm tình gì với em thì không thể làm cho e nhiều việc và dành cho em những thời điểm lãng mạn như thế được. Hay là cô ấy không nói ra vì ngại? em đâu có nghĩ chuyện phụ nữ hơn tuổi là vấn đề trong tình yêu nhất là đối với cô ấy một người có suy nghĩ rất khác lạ.
    Ai hiểu thì giúp em vài lời khuyên đi vì em sắp phải đi rồi mà cứ như thế này thì không thể đi nổi.hic.
  8. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chưa hẳn là thế! Nếu người ta đang xem mình như trẻ con thì bạn hãy thể hiện mình cũng đã khá trưởng thành. Tuy nhiên, đừng thể hiện một cách phô trương quá bởi vì càng phô trương thì càng giống trẻ con. Hãy thể hiện mình một cách tự nhiên. Một số việc có thể làm như:
    -Làm tốt những việc của bác.
    -Làm việc tỉ mỉ. Những lời "chị gái" nói thì nên ghi nhớ trong đầu để nhiều lúc cần đến mà tạo bất ngờ cho "chị gái" ấy!
    -Tỏ ra quan tâm đúng mức và giúp đỡ "chị gái" khi cần thiết.
    Hehe... box Làm Quen chuyển thành Tư Vấn Tình Yêu hồi nào vậy? Anyways, chúc vui vẻ!
  9. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đối với LTP thì không có tình đơn phương bởi vì sau một khoảng thời gian quan sát và tìm hiểu, nếu mình thích ai đó thì sẽ ngỏ ý với người ấy. Nói ra để người biết cảm giác bạn dành cho người ấy và hy vọng người ta cho mình một cơ hội. Làm như thế sẽ công bằng hơn đối với bạn và đối với người bạn đang yêu thích. Nếu người ấy từ chối thì cũng không có nghĩa là trời sẽ sập xuống hay tình bạn giữa hai người sẽ theo ấy mà tan vỡ. Trong trường hợp bị từ chối, bạn có thể sẽ bị đau nhưng ít ra bạn nhận được câu trả lời và có thể tiếp tục đi trên con đường của mình với những dự định khác. Đừng nghĩ rằng nếu bị từ chối thì ngay cả tình bạn cũng không còn. Tất cả tùy thuộc vào cách hành xử của bạn. Làm người những gì nhấc lên được thì sẽ bỏ xuống được.
    Nói tóm lại, khi yêu ai, hãy tranh thủ và nói rõ với người ấy. Chúc bạn may mắn và vui vẻ!
  10. saodoingoi82

    saodoingoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    thế nếu bị từ chối một cách lịch sự và lạnh nhạt rồi tự nhiên người con gái đó biến mất luôn thì pác làm thế nào?
    Em thì chịu rồi, không yêu cũng được nhưng chỉ cần gặp thôi mà cũng khó khăn

Chia sẻ trang này