1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH ĐƠN PHƯƠNG (chỉ dành cho BOY)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi WHITE_TIGER_new, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BaXaTinTin

    BaXaTinTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hey em trai Saodoingoi
    Để chị suy bụng ta ra bụng người nhé, con gái phần lớn ko bao giờ yêu nếu người đó coi người con trai chỉ như em. Và ngoại lệ thì rất ít khi xảy ra lắm. Có thể cô bạn em đã có người khác rồi thì sao?? cái này em cần tìm hiểu.
    Tốt nhất là đừng nên đánh mất mối quan hệ tốt, nếu em muốn vượt qua mức giới hạn tình chị em,
    Trong tình yêu ko có sự ngộ nhận trừ khi chính người con gái đó nói ra là yêu bạn, vậy thôi. Vì người con gái đôi khi tốt một cách bất ngờ và ko có dụng ý gì, ko như đàn ông đâu. Đàn ông cũng rất tốt nhưng họ hay bị sợ hiểu lầm hơn, do vậy họ khác con gái ở chỗ đó. Vả lại, chị ta coi em như em, nên ko ngại, nên em đừng ngộ nhận,. Tranh thủ tâm sự với chị ấy những niềm vui và nỗi buồn, con gái rất cần sự chia xẻ. Trong thâm tâm chị rất mong cho em và người ấy có kết quả tốt, nhưng khó lắm, cũng giống như trúng giải xổ số ý.
    Khi nào chị ta cảm thấy ko thể thiếu em được thì lúc đấy mới nghĩ tiếp nhé em Zai. Và như vậy, em phải luôn luôn là người đông cảm , cùng chia xẻ ý nghĩ với chị ta.
    Đừng hấp tấp vội vàng mà hỏng việc, yếu tố thời gian và bất ngờ mới đem lại kết quả như mong muốn.
  2. I_love_ManUtd

    I_love_ManUtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, nghe 3 từ "tình đơn phương" là sởn da gà rồi.
    Yêu mà không dám thổ lộ tình cảm với người mình yêu. Sợ rằng khi nói ra điều đó, một câu từ chối được đáp trả lại (chưa biết câu đó là thật lòng hay làm duyên). Thế là xong, bao nhiêu dự định tiêu tan cả.
    Yêu mà không dám thổ lộ tình cảm với người mình yêu. Sợ rằng khi nói ra điều đó, khi gặp mặt nhau, họ lại lảng tránh mình. Hoặc là sẽ không còn cơ hội để được "giúp" nàng những khi nàng "cần" (dù tình huống đó trong hay ngoài sức của nàng).
    Yêu mà không dám thổ lộ tình cảm với người mình yêu. Nhưng lại đi nói chuyện đó với những người xung quanh, hy vọng rằng theo gió, những lời đó sẽ đến tai nàng. Nhưng gió ơi là gió, gió đưa đến những lời của trái tim thì gió lại khuyến mại theo cả những lời không nên có.
    Vậy làm sao để nàng biết đưọc tình cảm dành cho nàng bây giờ.
    Nếu nói lời yêu thì lại bảo là mới quen đã yêu, không chấp nhận. Nếu yêu âm thầm thì lại bảo là không đủ dũng cảm thể hiện tình cảm.
    Hy vọng rằng gió sẽ đưa những lời này đến tai em.
  3. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    TextText
    đây là cái gì nhỉ sao tụi con gái chúng tui hông được tham gia vậy nè ,trùi ui ghê quá tình đơn phương cho các chàng trai khổ thân wá hi hi.thui đùa zậy thui nha bây giờ hẳn hoi nè
    thế các bác bị "tình đơn phương" hử ,thế mới đáng cho những chàng trai lấy tình yêu làm trò đùa để coi coi những chàng trai đó tính sao hi hi
    tốt nhất tránh xa tình yêu đi hông lên đến gần vì đó là thứ thuốc độc đó mà,nhưng"yêu là khổ mà không yêu là thổ" người ta định nghĩa những người không yêu là thổ đó hi hi
    thui chào các bác nha


  4. shiva_callous

    shiva_callous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, đây la lan dau tien em tham gia box nay nen em mong cac bac chi dan nhieu!
    truoc tien em xin noi la con gai cung don phuong, cac bac a! the nen biet dau nguoi do cung don phuong cac bac?
    va thu 2 la em cung don phuong, nhung bay gio tu nhien cam thay ko con thich ng` ay nhu truoc nua!
    cac bac thay sao?em noi zay, ko biet co dung ko?
  5. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Nóng người rồi đó he he he,mấy ngày không vào phụ nữ sao nói nhiều thế,cái nè chỉ dành cho boy thôi mà
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Boy biếc gì cái bác này, đã đưa lên là topic chung, bác càng đề chỉ dành cho boy thì girl vào càng nhiều hehe ........... nên bi giờ hết thắc mắc nhé
  7. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    nguời này hơi bị kì cục à nha sao cứ cấm tụi con gái chúng tui vào đây là sao nè ,tui cứ vào làm gì được tui chứ hi hi.
    bình đẳng một chút đi nha ông tướng kia . nóng mặt wá nếu bị bọn con trai chia nhẽ thật không công bằng mà
  8. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của WHITE TIGER !
    Chỉ dành cho BOY thôi. Nếu girl vào thi chỉ nên đọc các bài trong đó thôi. Đọc để biết (chẳng may có ai cũng "đơn phương" thì còn biết). Còn nếu muốn tham gia thì cũng phải hỏi ý kiến chứ.
    Đúng là con gái!
    Lắm chuyện, các cụ nói cấm có sai!
  9. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tin vào tình yêu sét đánh !!!
    Tỉnh lại đi bạn Saodoingoi82 !!!
    Con gái bị cưa nhanh quá thì cũng dễ bị coi thường.
    Trong trường hợp của bạn thì dễ là bị ngược lại lắm.
    Con trai bị hạ gục nhanh quá, thấy rõ quá thế thì ...
    Có lẽ cô ấy không nghĩ thế, nhưng bạn nên tỏ rõ chí khí nam nhi đi chứ. Sao đã nghĩ ngay là yêu từ ánh mắt đầu tiên chứ ?
    Có thể chỉ là từ ấn tượng quá mạnh mẽ, bạn đã bị cô ấy chinh phục. Nếu thế thì thường quá, ai cũng như bạn thì cô ấy có lẽ có hàng tiểu đoàn xếp hàng đi theo không mất .
    Chúc bạn tìm ra ý nghĩa đích thực của tình cảm đang chi phối mình.
    Được nlesslove sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 28/12/2004
    Được nlesslove sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 28/12/2004
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tin vào tình yêu sét đánh !!!
    [/quote]
    Cái này bác đang dựa trên quan điểm cá nhân để đánh giá nên nó hoàn toàn không chính xác được. Trong tình yêu chẳng có điều gì là không thể xảy ra được cả.

Chia sẻ trang này