1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đơn phương cuộc tình cay đắng nhất?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi SHERLOCK-HOLMES, 27/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SHERLOCK-HOLMES

    SHERLOCK-HOLMES Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tình đơn phương cuộc tình cay đắng nhất?

    Chào các bạn!
    Ai nghĩ rằng yêu đơn phương là cuộc tình cay đắng nhất thi đó là sai lầm lớn mình thấy yêu đơn phương chưa "cay" bằng cuộc tình tay ba(hay la hiện tượng mọc sừng của các đấng trượng phu),bạn sẽ thấy nỗi khổ của cuộc tình 3 người là như thế nào khi mà tình cảm bạn dành cho người đó là:"Núi non bao năm dù có phai mòn tình này dành cho nhau thiên thu ngàn đời không phai..."trong khi bạn bỗng bắt găp người yêu của mình:"Rồi chợt thấy em tay trong tay với ai trên phố..."và cùng nhiều hành động khác vượt quá giới hạn của tình bạn thì chắc chắn tối hôm đó bạn có mà"trằn trọc năm canh giấc chẳng thành"mà suy nghĩ rồi hôm sau bạn lay thấy người yêu bạn lại tay trong tay với bạn và hôm tới lại tay trong tay với ai?làm lòng ta nhói đau.Cứ như thế tình yêu đối với bạn bị chia đôi(hay thậm chí chia ba chia bốn)thì liệu bạn chấp nhận được không?Khi tình cảm của bạn thì sâu đậm như vậy mà người đó lai..híc..híc..hơn nữa trước mặt bạn thì ngươi đó cam đoan rằng chỉ có mình bạn(mùi mẫn lắm chứ).Bạn sẽ thấy rằng không yêu là khổ yêu rồi còn..khổ hơn.

    DUC

    Được sửa chữa bởi - Le Plus Beau vào 27/04/2002 15:56

Chia sẻ trang này