1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đơn phương ,khổ lắm.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Vietdragon, 04/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vietdragon

    Vietdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tình đơn phương ,khổ lắm.

    Mình là một thằng học sinh lớp 12,nàng cũng vậy ,cùng lớp,lại ngồi ngay bàn trên mới khổ chứ. Làm sao để người ta chiếu ố đến mình đây ???
    Nhỏ thừa biết tình cảm của mình dành cho nhỏ vậy mà nhỏ cứ làm ngơ thậm chí còn tỏ ra xa lánh mình nữa.
    Mọi người ơi hiến kế giùm đi,nếu không tui chế mất.

    rwhẻhwrh
  2. tuananh80

    tuananh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hè hè,... chiếu cố??? yêu mà chờ đến sự chiếu cố ah u??? tìm cách, cố gắng để nàng hiểu tình yêu của mình dành cho nàng... nếu hông được nữa thì... Vô duyên tương phận bất tương phùng... Nếu nàng tỏ ra lạnh nhạt??? bạn cũng bình thường đi... hãy cố tỏ ra bình thường như những người khác đi... biết ngay mà..!

    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh.
    Mà lòng vẫn nhớ, vẫn níu yêu thương mong manh.
  3. anhvu0608

    anhvu0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    sao hoan canh cua ban giong minh vay mac du gio day minh da thoi hoc nhung nhung ky niem ve nam hoc 12 se khong bao gio phai nhoa bao gom ca mot moi tinh dau day mo mong that su minh cung khong biet phai cho ban nhung loi khuyen nhu the nao nhung ban hay co gang la chinh minh dung bao gio nghe theo y kien cua nguoi khac ma chi nen tham khao no thoi ban hieu y minh chu roi thoi gian se tra loi ban tat ca va cung co the ban do hieu tinh cam cua ban nhung doi voi ban ay tuong lai moi quan trong va mac du hieu tinh cam cua ban nhung van xa lanh vi muon hai dua co the cung nhau buoc vao canh cong dai hoc dang cho don
    vu
    vu
  4. Vietdragon

    Vietdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tuananh80 ơi!
    là người ngoài cuộc có thể bạn không thể thấu hiểu được tâm trạng của người trong cuộc đâu.Bạn biết đấy,mình cũng đã thử quên nàng,thử xem như không có mặt nàng trong llớp.Nhưng chỉ được vài ngày thôi ,mình không thể nào quên nổi ,có chăng chỉ là tự dối lòng mà thôi và như vậy thì càng đau khổ hơn nhiều.cũng đã có không ít người đã khuyên mình như bạn,có người còn nói rằng bỏ đi mày ơi ,thời buổi này thiếu gì con gái .....Mình rất quan tâm tới nàng ,bất cứ việc gì có mặt nàng là có mặt mình ,mình sẵn sàng làm mọi việc vì nàng,(tất nhiên là âm thầm rồi),.
    Giẫu biết rằng lòng vẫn nhớ ,vẫn níu yêu thương mong manh ,nhưng đau lắm.
  5. Vietdragon

    Vietdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình thậm chí còn bỏ cả kiểu chữ cũ của mình để học theo chữ của nàng (từ đầu năm 12) và bây giờ thì không ai có thể nhận ra rằng đấy là chữ của 2 người ,giống hệt ,điều đó đã đủ chứng tỏ lòng mình chưa nhỉ?
    Thật khó tin nhỉ!!nhưng đó là sự thật 100%.
    Cảm ơn anhvu0680 nhé,những lời khuyên của anh thật chí lí,quả thật mình cũng đã xác định rồi,tất cả là ở mình ,mình cảm ơn những lời khuyên của mọi người nhưng quyết định là ở chính mình.thời gian học cùng nhau không còn là bao nữa,các kì thi cũng sắp tới rồi,không biết tất cả rồi sẽ ra sao đây,mình lo lắm.Tất cả rồi sẽ kết thúc ư?Rồi hai đứa sẽ không còn gặp nhau ư?rồi sẽ chỉ là bạn ư??????
  6. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Con gái nhiều khi là vậy bạn ạ , tôi biết vì tôi là con gái mà . Biết người ta thích mình mà không thể đáp lại , vì biết mình không hợp với người ta , vì mình đã có ai đó rồi , hay vì một lí do khác ... Như tôi , có lúc tôi biết ai đó thích tôi nhưng không thể vì người ta không phải là mẫu người tôi đang kiếm tìm , có lúc thì tại tôi biết tôi sẽ làm người ta khổ...
    Hanh
    [/green][/size=5]
  7. vt4340

    vt4340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, có vẻ cu cậu yêu thật rồi.
    Tình đơn phương có vị ngọt riêng của nó. Em hãy cố chờ thêm ít lâu cho nó đủ ngày đủ tháng. Đến khi nào không chịu đựng được nữa thì ...a le hấp...tỏ tình thôi (bằng lời, bằng thư, bằng e-mail ect). Mà này, nên chờ đến khi thi xong đại học đã nhé!
    Anh cũng đã yêu đơn phương mấy bận, cũng nghĩ ngợi đau khổ tùm lum, nhưng có chết được đâu.
    (Có khi bị nàng từ chối lại thấy khoan khoái, nhẹ cả người đi ấy chứ!)
    Thân,
    Thi
  8. Nike2

    Nike2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Này vietdragon , tình yêu thì tự nó đến chứ không ai tự tạo ra cả ,nếu tạo ra thì khó bền lắm,bạn hãy đẻ cho nó tự nhiên đi, nói thật thì trường hợp của bạn giống mình lắm, nhưng mình là người đi trước nên có kinh nghiệm ,bạn hãy tự suy nghĩ lại nhé.
    Nike2.
  9. Kamikazetv81

    Kamikazetv81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chú tâm vô học .Có thể vì năm 12 nên cô nàng không muốn và không dám sao lãng vì chuyện này.Chỉ cần đứng trong top 5 trong lớp là sẽ có cơ hội+ thêm một chút thông minh,chơi thể thao hay ( hoặc những thứ đại loại như thế )
    3a4
  10. Sinbad

    Sinbad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Co hoi dang nam trong tay ban do....hayy tien len va chung to ban linh cua minh...Trong dau phai tap trung cao de tan cong doi thu khong duoc nan chi....do la loi khuen cua toi
    Sinbad

Chia sẻ trang này