1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đơn phương ,khổ lắm.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Vietdragon, 04/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vietdragon

    Vietdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người ,qủa thật ai nói cũng có cái lí riêng của nó cả.
    Đúng như vậy,mình luôn thể hiện mình ,mình luôn cố gắng để nàng thấy mình đủ khả năng để che chở nàng.Nhưng nàng vẫn làm thinh,có những cái không thể không để ý vậy mà nàng vẫn mảy may.
    Happychocolate oi,vay ban vẫn coi những người đó là bạn chứ? còn nàng thì ko.Ôi con gái là vậy ư? bạn có biết rằng bạn đã làm một con người quá đau khổ không,có lẽ bạn biết,lúc đó bạn nghĩ gì?.Không ,mình qủa quyết rằng nàng chưa hề có ai,hay nàng dang qúa trẻ con ư?,hay là nàng sợ???
    Tình đơn phương mà có cái vị riêng của nó ư? ừ chắc có lẽ vậy,vị ngọt trong cái chua chát phải không anh.
    Đợi đến lúc thi xong đại học thì lâu qúa ,lỡ...Chẳng nhẽ những điề mà mình đã làm vì nàng không phải là lời tỏ tình ư.
    nike2 biết không ,mình đã nguyện rằng ngoài nàng ra sẽ không có ai có thể là my love.mình sẽ mãi chờ ,mãi đợi cho đến lúc mà cơ hội dã hoàn toàn tan biến.còn một tình yêu tự nhiên ư? sẽ không bao giờ có nếu dó không phải la nàng.
    Mình luôn cố gắng trong học tập nhưng có lúc nàng làm mình nản,mình muốn buông xuôi tất cả .
    ---------------------------------------------------------------------------
    Mọi người biết không,sở di mình xin được ngồi sau nàng là để được cùng đề kiểm tra vói nàng mà thôi,mình nghĩ những lúc đó mình sẽ có thể chỉ bài nàng ,cũng thỉnh thỏang nàng quay xuống ,những lúc như vậy thật sung sướng,nhưng ít lắm.Có lúc kiển tra môn lý ,nàng chưa làm được bài trong khi đó thì minh đã xong ,minh không dám đưa nài cho nàng(có lẽ mình nhát quá chăng) mà đưa cho người khác cùng đề và ngồi cùng bàn với nàng,cuối cùng nàng cũng chép được bài,nhưng vẫn chưa hết ,nàng đã xoá bài mà nàng chép của minh để chép bài của người khác cùng đề và ra một đáp số khác.Trớ trêu thay đó là một bài làm sai.Mình không hiểu nổi nàng,sao nàng lại có thể làm vậy với mình,soa nàng không tin tưởng mình cơ chứ....
    rwhẻhwrh
  2. Vietdragon

    Vietdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người ,qủa thật ai nói cũng có cái lí riêng của nó cả.
    Đúng như vậy,mình luôn thể hiện mình ,mình luôn cố gắng để nàng thấy mình đủ khả năng để che chở nàng.Nhưng nàng vẫn làm thinh,có những cái không thể không để ý vậy mà nàng vẫn mảy may.
    Happychocolate oi,vay ban vẫn coi những người đó là bạn chứ? còn nàng thì ko.Ôi con gái là vậy ư? bạn có biết rằng bạn đã làm một con người quá đau khổ không,có lẽ bạn biết,lúc đó bạn nghĩ gì?.Không ,mình qủa quyết rằng nàng chưa hề có ai,hay nàng đang qúa trẻ con ư?,hay là nàng sợ???
    Tình đơn phương mà có cái vị riêng của nó ư? ừ chắc có lẽ vậy,vị ngọt trong cái chua chát phải không anh.
    Đợi đến lúc thi xong đại học thì lâu qúa ,lỡ...Chẳng nhẽ những điề mà mình đã làm vì nàng không phải là lời tỏ tình ư.
    nike2 biết không ,mình đã nguyện rằng ngoài nàng ra sẽ không có ai có thể là my love.mình sẽ mãi chờ ,mãi đợi cho đến lúc mà cơ hội dã hoàn toàn tan biến.còn một tình yêu tự nhiên ư? sẽ không bao giờ có nếu dó không phải la nàng.
    Mình luôn cố gắng trong học tập nhưng có lúc nàng làm mình nản,mình muốn buông xuôi tất cả .
    ---------------------------------------------------------------------------
    Mọi người biết không,sở di mình xin được ngồi sau nàng là để được cùng đề kiểm tra vói nàng mà thôi,mình nghĩ những lúc đó mình sẽ có thể chỉ bài nàng ,cũng thỉnh thỏang nàng quay xuống ,những lúc như vậy thật sung sướng,nhưng ít lắm.Có lúc kiển tra môn lý ,nàng chưa làm được bài trong khi đó thì minh đã xong ,minh không dám đưa nài cho nàng(có lẽ mình nhát quá chăng) mà đưa cho người khác cùng đề và ngồi cùng bàn với nàng,cuối cùng nàng cũng chép được bài,nhưng vẫn chưa hết ,nàng đã xoá bài mà nàng chép của minh để chép bài của người khác cùng đề và ra một đáp số khác.Trớ trêu thay đó là một bài làm sai.Mình không hiểu nổi nàng,sao nàng lại có thể làm vậy với mình,soa nàng không tin tưởng mình cơ chứ....
    rwhẻhwrh
  3. anhseyeuemtrondoi

    anhseyeuemtrondoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    đừng buồn nhe bạn, vì tình yêu luôn có vị đắng
    size=4
  4. thay_boi_khoc_nhe

    thay_boi_khoc_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cón gái vốn dĩ hay như thế mà
    Cô ta thích bạn đấy nhưng bọn con gái hay giả bộ lắm ( tính như thê mà) ông cũng có chỗ giống tôi đấy .
    Hãy tin tưởng vào mình và hãy ngỏ lời với cô ấy đi,
    bạn ko nói cho dù cô ta có thích bạn thì cô ấy cũng ngại ko dám nói đó , hãy cô lên!!!!!!!!!!!1

    ventona

  5. Vietdragon

    Vietdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ngỏ lời ư?
    Thay_boi_khoc_nhe ơi,bộ bạn cũng đã ngỏ lời rùi ư?
    Lúc này có nên không?
    rwhẻhwrh
  6. Vietdragon

    Vietdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nàng và tôi cùng chơi trong một nhóm,nàng học được anh văn và tôi cũng đã cố để không thua nàng ,và đúng như vậy thật.
    Vì một lần không may ,nàng bị chép phạt môn văn ,chép nhiều lắm.và tôi đã có cơ hội để giúp nàng,lúc đầu nàng không chịu,nàng ngại bạn bè trêu chọc,nhưng nhờ có sự động viên của bạn bè ,nàng đã dể tôi chép giùm một nửa.Tôi đã thức thật khuya để hoàn thành(tôi học theo chữ của nàng mà).
    Đã đến ngày phải nộp bản chép phạt,thật không may hôm đó cô lại gọi tôi lên khảo bài ,cô đã xem vở của tôi và nghi ngờ.Cô hỏi có phải tôi chép phạt giùm nàng không,tôi vội chối bay và nói rằng chữ tôi giống chữ của nàng.Cũng may là hầu như củ lớp đều biết tôi chép cho nàng nên đã len tiếng bênh giùm ,nếu không thì..... Cô còn hỏi hai người có tình ý gì không mà chữ giống nhau vậy,cả lớp cười oà ,còn tôi thì như trời trồng,không biết nói gì,chân run bắn lên không dám quay xuống.Vậy là thoát,chỉ biết sau này thằng bạn ngồi cạnh nói lại rằng "mặt mày lúc đó đỏ như gấc ấy.." .Quả thật lúc đó tôi vừa run vừa sung sướng,tim tôi đập mạnh lám.nhỏ bạn thân của nhỏ thì lại nói rằng nhỏ không dám nhìn lên bảng từ lúc tôi bị cô gọi lên bảng,sau đó thì mặt nhỏ xanh như tàu lá ấy.
    Có lẽ đây là kỉ niêm của tôi và nàng mà tôi khong thể nào quên được,và có lẽ từ đây nàng kog bao giờ để tôi chép phạt giùm nữa,còn tôi thì chỉ monh được chép phạt giùm nàng thôi,chỉ mong nàg bị chép phạt thôi ,( có độc ác quá không nhỉ)
    rwhẻhwrh
  7. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    doc thu cua ban minh lai nghi den chuyen cua minh ngay truoc , that buon phai khong ?minh cung la con gai ,minh cung da doi su voi nhung nguoi co tinh cam voi minh nhu vay ,tham chi con kinh khung hon ban gai cua ban nhieu ,nhung den khi doc duoc nhung dong tam su cua ban minh moi cam thay minh that qua dang ,minh vo cung an han .Minh mong rang khi doc nhung dong tam su cua ban ,ban gai ay se nghi lai ,biet dau day ,ban hay co gang cho nhe ,minh chuc ban hanh phuc .Than men .
    ngoclien
  8. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Ôi tình đơn phương :)
    Trong ngăn bàn tôi vẫn còn một vài món quà mà tôi đã có ý tặng cho cô gái mà tôi vẫn thầm yêu trộm nhớ ngày nào. Cho đến bây giờ và về sau,. tôi vẫn ko đủ can đảm để trao món quà đó. Tôi muốn để nó mãi thành kỷ niệm, để tôi được lúng túng khi thu hết can đảm gọi điện cho nàng :(
    Hồi xưa tôi thầm yêu trộm nhớ một cô nàng... mãi đến gần đây, nghĩa là sau 6 năm tôi mới có đủ can đảm để gọi điện cho nàng :( Chưa bao giờ tôi lúng túng và vô duyên đến thế ??? - một cảm giác thật lạ lẫm và thú vị. Hơi thất vọng vì có lẽ tôi đã lý tưởng hoá cô bé quá :( - cũng có thể là sau 6 năm đã có nhiều thay đổi.
    Nếu bạn đang ôm một mối tình, hãy nói ra đi. Nói ra được là bạn đã thành công đến một nửa rồi đó :)
    Chúc bạn thành công và hạnh phúc !
    HT.
  9. tuananh80

    tuananh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mình nói vậy ko hẳn vì mình là người ngoài cuộc đâu Vietdragon à,... vì những điều mình nói trước đây mình ko có can đảm, vì nhát qua nên ko dám... làm... vi vậy mình cũng phải... Tình đơn phương..!
    Cấp 3 mình và người đó học chung lớp,... mình cả người đó chơi thân nhau,... không biết tự bao giờ mình có cảm giác nhớ... cảm giác... thế nhưng lại ko dám nói ra.. một phần vì dát, nhát, và cũng vì mình sợ... mất... chác bạn hiểu tại sao sợ phải ko... mình và người đó chơi thân với nhau,.. so nếu như nói ra rồi người đó ko đồng ý... sợ cũng ko được làm bạn nữa... hồi đó ko phải ko có cơ hội nhưng mình lại... tự đánh mất những cơ hội đó... thế nên mình mới nói với bạn như vậy, có thể những câu mình nói nghe có vẻ đùa cợt quá phải ko?

    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh.
    Mà lòng vẫn nhớ, vẫn níu yêu thương mong manh.
  10. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    phải chờ đợi , ông có biết tôi phải dùng gần 3 năm từ cuối 10 đến cuối 12 mới làm cho đơn phương thành song phương không, còn cách thì không thể hiến được vì mỗi một hoàn cảnh khác nhau làm sao mà nói được nhưn gkhi đã yêu thì phải ân cần dụi dàng với nàng, phải nắm bắt tâm lý của nàng, và nên tìm hiểu thông tin về nàng qua bạn của nàng thế thôi chúc bác thành công
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?

Chia sẻ trang này