1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đơn phương

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi thienthansatthu2003, 17/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tình đơn phương

    Chào các bạn ,có ai là chuyên gia về chuyện yêu đương ko.Nếu có xin chi giáo cho em phải làm sao đê có thể tán một cô gái vừa xinh vừa giỏi nhi.Ai có ý kiến xin cứ chỉ giáo nào....1..2..3...bắt đầu



    Hỏi thế gian tình là vật gì
    Mà đẻ ta ăn ko ngon,ngủ ko yên
  2. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    tôi xin mọi người mà ai có ý kiến chi thì chi giáo đi đừng có lạng thich vạy chứ .Đừng xem song rồi bỏ đấy chư.
    Ai có ý kien thì giúp với
  3. Guinness

    Guinness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vua xinh vua gioi ai khong muon. Toi con muon nua la chu. Con gai o Viet Nam tan de, chu con gai ben Duc vua xinh vua gioi tan kho lam.
    Guinness
  4. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    tui chẳng fải là "chuyên gia", nhưng để "tán" 1 cô gái như vậy thì fải cố hiểu cô ta muốn 1 người như thế nào?! thế thì hơi khó nhỉ! Biết quái thế nào được.
    Có câu : Không có việc gì khó, chỉ sợ...sợ khó không dám làm, cố lên!
  5. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    GEBE DOCH NIE AUF !

    Nummer Dreizehn
    Das Leben geht weiter !
  6. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, giờ mới biết bác satthuthienthan là người đồng hương với mình. Bác ui, thế bác muốn tán "ẻm " nào vừa xinh vừa học giỏi thế, để em cố vấn cho, đảm bảo thể nào nàng cũng đổ. Chuyện, em mừ lị............
    Chúc bác may mắn nhá . Viel Glu"ck !

    I have secrets.
    You have secrets.
    How many we have
    Is a secret. !
  7. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Bac nay noi hay ghe
    Hom no co mot cau ban hoi em ...: hmm , da ist so ein Vietnamesisches MÔdel in einem Imbiss in meiner Stadt und die ist soooowas von "schnecke" =>khen day
    Kannst du mir sagen wie ich sie ansprechen kann ohne von ihrem Vater aufgefressen zu werden ?
    Truong ngai vat lon nhat ma cac anh day co neu ma muon tan con gai VN o Duc
    hehe...Rieng Papa em thi ko co auffressen dau chi luom mot cai cung du


    Bin ein wertloser Mensch
    Erbettle , was ich brauche
    Mit einem wertlosen Gesicht
    Sing ich ein wertloses Lied ...



  8. duy_hoàng

    duy_hoàng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    chẹp, tốt nhất là ông bạn bỏ cuộc đi là vừa hehehehehhe
    từng hạt mưa rơi rơi lặng lẽ
    như những giọt sầu khóc giưã đêm khuya
    người quên tôi ra đi không trở lại
    lặng lẽ mình tôi.....
    dưới cơn mưa...u sầu
  9. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    Bước đầu quan trọng nhất là chú phải tỏ ra với cô ấy rằng thì là mà : " Tôi cóc thấy em vừa xinh vừa học giỏi chút nào , vậy mà tôi vẫn hơi thích em ..."
    Và đến các bước cơ bản tiếp theo .... ,nhưng đừng có vội vàng nói : " ich liebe dich " ,nếu chú nói sớm thì đảm bảo cô ấy chuồn ngay.
    Trái tim sắt chưa từng nghe khuất phục
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân>
  10. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là lạnh lùng, tỏ ra quan tâm tới cô ấy..... Hãy làm mọi thứ có thể để chứng tỏ tình yêu chân thành của bạn với cô ấy....
    Nói thế thôi chứ đừng ai làm như thế nhé, không lại chửi tôi vì nếu tôi làm thế mà được thì giờ đã không còn thế này nữa rồi.....
    Cuộc đời thật là dở, nhưng đôi khi vẫn phải niềm nở...

Chia sẻ trang này