1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Đơn Phương !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vagabondaptech, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagabondaptech

    vagabondaptech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tình Đơn Phương !

    Tôi biết khi tôi viết bài này thì bạn đọc sẽ cho tôi là kẻ nhát gan, kém kỏi.
    Nhưng cuộc đời cho tôi trái tim chung thuỷ, khi tôi đã thích ai thì rất lâu sau mới trôi đi hay nói xa hơn nữa là không bao giờ quên.
    Tôi quen Đ đã cách đây 5 năm hồi đó tôi học cấp III. Đến bây giờ Đ đã lấy chồng và tôi mới 22t nhưng chưa có cảm giác như hồi gặp Đ.
    Tôi đã làm quen và mời Đ đi xem phim, đi nghe nhac....
    Nhưng tôi không dám nói nên câu bất hủ của Romeo & Julies.
    Đến bây giờ tôi vẫn là tôi với tôi chỉ là một.
    Vẫn chỉ là một mà thôi. Xung quanh tôi có những người khác nhưng tôi chưa tìm thấy ai cho tôi cảm giác như ngày xưa. Cái ngày mà tôi đã gặp Đ nhưng đã là dĩ vãng.
    Cách sống của tôi (theo bạn bè nói) là sống vì người khác, tôi luôn nghĩ về người khác hơn là nghĩ cho mình, tôi luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè mà không việc gì phải đắn đo.
    Nhưng khi quay lại với chính mình thì mình vẫn ở một mình.


    LifePoem
    Cảm ơn em !
    Cảm ơn em đã đến tâm hồn anh
    Thứ mà anh đã ao ước bấy lâu.
    Khi em đến bên anh,
    Trái tim anh như muốn nổ
    Nhưng em ơi, bây giờ anh cảm thấy xấu hổ khi gặp em

    Cảm ơn em đã đến với anh
    Cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp
    Như cây khô chào đón mùa xuân
    Để cuộc sống này là vĩnh hằng

    Nhưng em oi anh yêu em
    Mối tình đầu mà anh không dám nói
    Để bây giờ đã mất em rồi
    Để bây giờ lại một mình trong bể khổ

    Cảm ơn em đã cho anh thấy tình yêu đẹp
    Dù rằng anh chưa chạm vào nó
    Dù anh biết em đã yêu anh
    Nhưng anh lại sợ sợ ...
    Cầu mong em mãi mãi hạnh phúc về sau
  2. Dao_Phuong

    Dao_Phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mưa to quá!Tự nhiên vào trang net này thấy có chữ Tình Đơn Phương lại nhớ trước kia mình cũng từng trải qua thứ tình cảm này
    Nhưng dù sao thì tớ cũng đã dũng cảm thổ lộ với người ta,còn cậu tự nhận mình là nhát gan kém cỏi thì cũng đúng.Tình yêu một phía đã đau khổ rồi,nhưng yêu mà người ta kô biết tình cảm của mình thì còn đau khổ hơn nhiều.
    Tớ cũng yêu đơn phương 4 năm rồi và bây giờ vẫn còn nhớ người đó rất nhiều,nhưng cuộc sống vốn dĩ thế,cần phải có nghị lực vượt qua thì hạnh phúc mới mỉm cười với mình được.
    Chúc bạn có sớm tìm được tình yêu đích thực của mình!!!
  3. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Dù sao tất cả cũng đã là kỉ niệm, nên khép lại quá khứ để sống cho hiện tại được tốt hơn, nếu bạn cứ như vậy thì không biết rồi cuộc đời sẽ dẫn bạn đến đâu nữa? Quá khứ là quá khứ, cuộc đời con người là luôn suy nghĩ vè hiện tại và tương lai.
  4. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    ý của bác kiep_ngheo tương đối là thoáng mát và chính xác . Xin làm rõ ý này bằng bài thơ trong quyển sách của Dale Carnegie :
    CHÀO BÌNH MINH
    " Hãy chăm chú vào ngày hôm nay
    Vì nó là đời sống , chính là sự sống của đời sống ..
    Nó tuy ngắn ngủi
    Nhưng chứa tất cả chân lý về đời ta :
    Sự sung sướng khi tiến phát,
    Sự vẻ vang của hành động,
    Sự rực rỡ của thành công ,
    Vì hôm qua chỉ là một giấc mộng
    Và ngày mai chỉ là ảo tưởng
    Nhưng hôm nay nếu sống đầy đủ , ta sẽ thấy hôm qua là một
    giấc mộng êm đềm ,
    Và ngày mai là hình ảnh của hi vọng ,

    Vậy ta hãy chăm chú kỹ vào hôm nay "
    Ciao bình minh nào bà con
  5. vagabondaptech

    vagabondaptech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời nói của các bạn. bây giờ phải hướng tới tương lai như Kiep_Ngeo nói.
    Cảm ơn các bạn rất nhiều. Lòng tốt của mình sẽ có ngày được đáp lại.
    Một lần nữa cảm ơn các bạn
  6. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Chú mà khách sáo quá đấy, anh em phải giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn chứ.
    Chúc chú mày chóng vượt qua mọi chuyện.
  7. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có người "đơn phương" với mình 3 năm, mình biết nhưng giả vờ không biết. Xong rồi ra trường, đi du học thì người ta nói ra. Bây giờ mình lại thích môt người khác, nói ra thì người ta từ chối, thế là mình hoá ra đơn phương. Nhưng thật là "thế giới rộng lớn và có quá nhiều việc để làm" nên cũng không đau khổ vật vả gì cả. Chỉ đôi khi thấy buồn cười, người thích mình thì nhiều, yêu mình cũng có, nhưng cái người mình thích thì lại chẳng thích mình. =)
  8. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Mình đây thì suốt cấp 3 thích người ta mà không dám nói ra. Lên ĐH rồi cũng vậy. Sao mà lại có thằng nhát gan đến thế cơ chứ. Đến lúc hết nhát rồi thì người ta cũng chờ chán rồi. Một bài học cho kẻ nhút nhát. Nhưng dù sao cũng phải khép lại quá khứ như Kiep_ngheo nói. Đời đâu phải ai cũng yêu một lần mà thành công ngay đâu.
  9. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    " Thế giới rộng lớn và còn nhiều viêc fải làm " , hì hì , chỉ tiếc đồng chí chủ tịch tập đoàn Daewoo viết quyển này lại fá sản mới đau chứ
  10. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Người xấu không phải cái gì cũng xấu đâu, có cái hay thì cũng phải học tập. Chỉ có điều đọc lại không thấy thyết phục nữa vì trong đầu cứ luôn tự nói rằng ông ta đạo đức giả(đặc biệt la đoạn ông ấy nói rằng động lực lớn nhất của ông ấy là lòng yêu nước).
    Còn phá sản lúc còn trẻ như tôi thì sợ gì mà không làm lại được phải không. Cho nên nói gì thì nói "thế giới vẫn rộng lớn và có nhiều chuyện phải làm"

Chia sẻ trang này