1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình đơn phương!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhseyeuemtrondoi, 06/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhseyeuemtrondoi

    anhseyeuemtrondoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    tình đơn phương!

    Cô ấy là bạn thân của tôi, nhưng tình cảm của cô ấy thuộc về một người bạn thân cũng của tôi.Cô ấy vẫn biết tình cảm của tôi dành cho cô ấy, tôi không biết cô ấy cảm nhận như thế nào : là bạn thân, hay là kẻ thứ ba.Nếu cô ấy và người bạn tôi không thành, tôi có thể thay thế người đó được không, bạn tôi sẽ nghĩ gì về tôi. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

    size=4
  2. tioz

    tioz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    1
    Làm sao bạn có thể chắc chắn mọi việc như vậy? Biết đâu cô bạn ấy cũng có tình cảm với bạn thì sao? Hãy thổ lộ lòng mình bằng cách nào đó đi.. Còn hơn là ngồi ôm đau khổ.. Dù gì mọi chuyện vẫn chưa có gì rõ ràng mà đúng không?
    Chúc may mắn!
    Thử chưa chắc đã được, nhưng không thử chắc chắn không được! - TYL
    ---Welcome to wWw.TienInOz.Com---</
  3. newsun

    newsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu lúc nào cũng có cái lý của nó. Không phải lúc nào bạn cũng chiến thắng được tình cảm của chính mình đâu. Chính vì điều đó tình yêu mới có cái chất lãng mạng của nó, phải không bạn? Bạn có quyền hy vọng, có quyền chờ đợi và cả có quyền thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng, bạn thân ơi, một tình yêu bị gượng ép hay thuộc dạng cảm thương, ban phát thì đó không phải là tình yêu đích thực. Lúc đó bạn chỉ la "Tình đơn phương" thôi. Vì vậy, hãy để cô ấy quyết định nhé bạn! (Ít nhất là theo ý kiến của riêng tôi). Chúc bạn may mắn trong tình yêu.

Chia sẻ trang này