1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Đơn Phương

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoangtrungmanly, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tình Đơn Phương

    Tình Đơn Phương​
    Có một chàng trai...
    Thầm yêu một người con gái.
    Nhưng người con gái ấy lỡ yêu người khác mất rồi!
    Chàng trai buồn bã ra đi...
    Mà đâu hay biết rằng, người chàng yêu nào có hạnh phúc gì.
    Vì người nàng yêu, cũng đã lỡ... yêu người khác rồi​
    .

    PS: Thơ gì mà sến thế?! Có thế bạn sẽ nói vậy! Nhưng nếu bạn đã từng yêu đơn phương bạn sẽ thấy...
  2. moonvn

    moonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần???
    Có ai từng yêu mà chưa từng khóc???
    Được moonvn sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 23/03/2006
  3. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thì yêu phải đau đớn, phải khóc mới là yêu chứ!
  4. bienbuonvn

    bienbuonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Tình Đơn Phương
    Có một chàng trai...
    Thầm yêu một người con gái.
    Nhưng người con gái ấy lỡ yêu người khác mất rồi!
    Chàng trai buồn bã ra đi...
    Mà đâu hay biết rằng, người chàng yêu nào có hạnh phúc gì.
    Vì người nàng yêu, cũng đã lỡ... yêu người khác rồi
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Yêu đơn phương cũng là một tình yêu... đẹp mà...
    Thảo luận về tình đơn phương cũng hay đấy chứ! Bà con kể về những mối tình đơn phương cho anh em nghe đi
  5. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cũng thú vị đấy chứ! Giờ vội quá, hẹn khi khác tui sẽ kể tình đơn phương của tôi cho mọi người nghe!
    have fun!
  6. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tôi tình cờ gặp em trên đường, ánh mắt ấy đã làm tôi bao đêm phải thổn thức. Thế rồi tôi quyết định phải tìm cho bằng được em. Hành trình ấy thật gian khổ, nhưng biết làm sao được khi trái tim đã lỡ yêu em mất rồi!...
    (*) 12/5/2005:
    Khi tôi tình cờ đi qua con phố kỷ niệm - con phố lần đầu tôi quen em. Nhìn thấy em đứng một mình, có lẽ là đang đứng đợi ai đó. Trời ơi! Sao hôm nay trông em lại thánh thiện và xinh đẹp như một thiên thần. Em đẹp hơn, chắc chắn là hơn cái buổi đầu gặp em rồi. Trái tim tôi cứ nhảy loạn xạ như muốn sổ tung ra khỏi ***g ngực, đôi mắt đắm đuối nhìn em không rời. Cả thế giới như ngừng quay, tôi ko thể làm gì khác ngoài việc... ngắm nhìn em. Tôi quyết định lấy hết cam đảm bước tới trước mặt em. Tất nhiên một tá cách làm quen đã được bộ óc điện tử của tôi lập trình từ trước. Khi khoảng cách tưe em tới trái tim tôi là gần nhất, miệng tôi chuẩn bị nói những lời có cánh nhất thì... típ..típ... Cái chiếc @ màu đen tuyền đỗ trước mặt tôi. Em nở nụ cười mà tôi cứ nghĩ là chỉ dành riêng cho tôi rồi leo lên chiếc @ bóng lộn. Bỏ lại sau lưng ánh mắt thẫn thờ của một chàng trai... quê mùa. Trong khoảnh khắc này, tôi ko buồn, còn vui thì là chuyện ko tưởng. Tôi bước đi lang thang trên con đường Thanh niên (Tây hồ - Hà nội) nhìn mông lung ra Hồ tây. Cơn gió ập đến làm tôi sao xuyến, tôi nghĩ về em, về một ước mơ không tưởng (tạm gọi vậy) rằng một ngày...
    Còn tiếp!
    [​IMG]
    Được hoangtrungmanly sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 25/03/2006
  7. bienbuonvn

    bienbuonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt! Tiếp đi bác ơi!
  8. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Tuyệt! Tiếp đi bác ơi!
    [/quote]
    (*) 18/5/2005:
    Vậy là đã được gần một tuần kể từ ngày tôi xa em, tôi buồn - nỗi buồn ko tên. Hình ảnh em ngồi đằng sau chiến @ với nụ cười hạnh phúc làm trái tim tôi như muốn nát tan. Có lẽ tại tôi quá đa tình nên đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên làm chi??? Tôi cứ chốn thui trong nhà, không dám ra con đường đó nữa. Dù muốn gặp lại em nhưng lại sợ nhìn thấy em ko phải bên tôi mà bên trên chiếc @. Nhưng hôm nay thì ko, tôi nhớ em biết bao, nhớ lấm ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Tôi sẽ phải ra nhìn "trộm" em thôi. Dong ruổi trên chiếc xe "cà tàng" nhìn gắm Hồ tây mà lòng buồn mông lung. Tại sao lại thế nhỉ? Chẳng thể trả lời mà chỉ có thể ước ao được gặp em. Tinh yêu là đây sao???
    Đang miên man với những suy nghĩ mông lung thì... Em kìa rồi. Trước mặt tôi là một thiên thần đáng yêu ko thể tưởng! Tôi lướt qua em mà ko dám... nhìn em. Sợ em sẽ làm tôi mất ngủ! ôi! Một ngày buồn hay vui đây!
  9. moonvn

    moonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt! Tiếp đi bác ơi!
    [/quote]
    (*) 18/5/2005:
    Vậy là đã được gần một tuần kể từ ngày tôi xa em, tôi buồn - nỗi buồn ko tên. Hình ảnh em ngồi đằng sau chiến @ với nụ cười hạnh phúc làm trái tim tôi như muốn nát tan. Có lẽ tại tôi quá đa tình nên đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên làm chi??? Tôi cứ chốn thui trong nhà, không dám ra con đường đó nữa. Dù muốn gặp lại em nhưng lại sợ nhìn thấy em ko phải bên tôi mà bên trên chiếc @. Nhưng hôm nay thì ko, tôi nhớ em biết bao, nhớ lấm ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Tôi sẽ phải ra nhìn "trộm" em thôi. Dong ruổi trên chiếc xe "cà tàng" nhìn gắm Hồ tây mà lòng buồn mông lung. Tại sao lại thế nhỉ? Chẳng thể trả lời mà chỉ có thể ước ao được gặp em. Tinh yêu là đây sao???
    Đang miên man với những suy nghĩ mông lung thì... Em kìa rồi. Trước mặt tôi là một thiên thần đáng yêu ko thể tưởng! Tôi lướt qua em mà ko dám... nhìn em. Sợ em sẽ làm tôi mất ngủ! ôi! Một ngày buồn hay vui đây!
    [/quote]
    Lão này lãng mạn phết. Nhưng ko biết có bị "làm sao" ko?
  10. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    "Làm sao" là làm sao hở bác

Chia sẻ trang này