1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đơn phương

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hoangtuphale, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Tình đơn phương

    22 tuổi tôi biết đến em khi em đến làm việc tại công ty và làm cùng phòng với tôi. Ngay từ những ngày đầu tôi đã rất ấn tượng về em, một người con gái có vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn và dễ thương. Lúc đó tôi cũng chỉ coi em là người đồng nghiệp bình thường như bao người khác. Nhưng giờ đây lúc nào tôi cũng nghĩ đến em và tôi hiểu rằng tôi đã yêu em. Tôi yêu em nhưng không dám thổ lộ cùng em. Có rất nhiều lý do khiến tôi khó nói ra nhưng mà có lẽ điều làm tôi khó nói nhất đó là em hơn tuổi tôi. Em yêu dấu tôi biết em thường vào mạng Trái tim Việt Nam vì vậy tôi hi vọng em sẽ đọc được những dòng này và hiểu cho tình cảm của tôi.
  2. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bảo tôi phải làm sao bây giờ. Có nên nói cho nàng biết không. Sao tôi cảm thấy khó khăn quá.
  3. tungtatungtay

    tungtatungtay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    hạt mầm thì phải ở trong đất, nếu kô gieo nó xuống đất thì chắc chắn nó sẽ kô có cơ hội '''' đơn hoa kết trái''''.
    nếu như anh t hực sự yêu người đó thì sao kô cho mình cơ hội để nói vơi nười đó, biết đâu người đó cũng yêu anh thì sao
    cố lên nhé, chúc anh '''' tình đơn phương'''' sẽ biến thàn '''' tình song phương''''
  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng là hoàng tử Pha Lê , nhát quá,
    vậy mà trên Title cũng đặt cái danh hiệu MU FC cơ à ?
    Fan MU thường mãnh liệt và cuồng nhiệt , kèm theo phấn khích y như lúc cổ vũ bóng đá vậy ,
    Chú này đừng trước cô gái mà trái tim đạp thình thịch giống như lúc chuẩn bị sút quả Penalty ,
    Có 2 điều tớ muốn góp ý với cậu :
    -Thứ nhất đàn ông thời nay , mạnh mẽ và quyết đoán sẽ gây được cảm tình với chị em !
    - Thứ 2 : Fan MU FC thì càng phải mãnh liệt và không ngại bất cứ khó khăn nào .
    Sút đê ................. vàoooooooooooooo !
    Một tình yêu dẫu có mong manh
    Nhưng hãy hứa không ngừng nuôi hi vọng
    Sống hết mình vì niềm tin yêu cháy bỏng
    Anh xin là tất cả của riêng Em... ​
  5. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Vậy à thổ lộ đi rồi bị từ chối, bị đá, bị cười vào mặt. 22 tuổi rồi mà fool thế. Bây giờ uống nước, gửi xe cũng phải mất tiền nói gì đến tình yêu, định ăn không mà không làm gì chắc. Từ từ mà tán, hic đồng chí này hồn nhiên hết thuốc chữa.Như kiểu này chắc yêu chục em vẫn bị đá mất
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Hic , bác này nữa, bác để anh em dần dần giác ngộ chú ấy chứ, cứ như lời bác chưa có phương án kế hoạch cụ thể thì chú ấy làm sao lần mò được , ai cũng biết là từ từ mà cởi , à từ từ mà tán, nhưng mà anh em nên cho chú ấy cái hướng để mà khai thác ,

  7. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ tôi cảm thấy khó khăn như lần này bởi vì nàng hơn tuổi tôi và luôn coi tôi chỉ là em.
    Hôm trước tôi có vờ hỏi nàng nhưng không nói trực tiếp là tôi thích nàng mà chỉ nói là tôi thích một người con gái và muốn nhờ nàng tư vấn xem nên làm thế nào. Nàng bảo có thể đó chỉ là rung động nhất thời. Trước hết 2 người phải là bạn đã để có cơ hội hiểu nhau. Công việc của tôi và nàng luôn liên quan đến nhau nên tôi sợ nếu nói cho nàng biết tình cảm của mình mà nàng không chấp nhận thì sau này sẽ rất khó cho công việc.
  8. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Bạn này đúng là ngố thật! Biết đâu người con gái đó cũng thích bạn thì sao nhỉ? Như thế có phải là lỡ mất một cơ hội tốt không? Dũng cảm mà tấn công. Thà thất bại còn hơn để trong lòng, người ta không biết đến tình cảm của mình.
  9. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chú chủ topic buồn cười thật. Cứ phải nói 3 cái từ ANH YÊU EM mới là được àh. Có mối quan hệ thế cứ từ từ mà tiến. Thể hiện dần dần bằng lời nói. Con gái nó tinh lắm, chú chả cần nói nó cũng sẽ biết chú thích nó. Việc của chú bây giờ là thể hiện thế nào thôi.
  10. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bác Crowly nói đấy, bọn gái nó rất tinh, ko cần phải nói nó cũng biết là mình thích nó thông qua hành động của mình! Em không thích yêu theo cái kiểu mơ màng, em thích làm gì nó cũng phải công nghiệp : Nhanh, rõ ràng! Cứ phải rủ nó đi chơi (trước tiên như bạn bè thôi nhé!) Tóm lại là cứ phải tiếp cận riêng với nó, biết được khối thứ đấy! Chứ cái gì cũng mơ màng la ko ổn!

Chia sẻ trang này