1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đơn phương

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hoangtuphale, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nhưng thực ra cũng khó lắm bởi vì công việc của chúng tôi liên quan tới nhau. Bình thường thì không sao chẳng may mình dứt điểm trượt thì sau này rất khó khăn khi làm việc cùng nhau.
    Ngày trước tôi từng vượt qua 3 thằng khác để đến với 1 người con gái nhưng lần này thì lại không vượt qua được mình
    Thế mới đau chứ
  2. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Uầy!!!!
    Bác lo xa thế!!
    Sao bác ko nghĩ đến lúc nhỡ bác gái kia cũng thích bác thì sao
    (em giả dụ thế)
    Nói chung là...khổ nhứt là yêu mà ko thổ lộ được bác ạ
    Còn thổ lộ xong mà ng ta ko đồng ý thì cũng đừng nản...cứ từ từ
    Mà cuối cùng cố mãi ko được thì cũng ko thất vọng vì mình đã nói cho người ta hiểu tcủm của mình
    Chúc bác bạo dạn trên con đường tìm hạnh phúc cho mình nhé
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Tiền đạo HTPL - Manchester United sợ hãi không dám sút bóng ghi bàn vì nếu sút trượt sẽ bị cổ động viên cười thúi óc, phải vậy không?
    Vậy thì tốt nhất là không sút nữa, nhưng không sút thì cũng không thể nào ghi bàn. Hy vọng vào thằng hậu vệ, ban cho nó rồi nó tự sút thủng lưới nhà chăng?
  4. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Em thì lại nghĩ khác, em thấy bác nên xem xét lại, chị ý hơn tuổi bác, đấy đã là một cơ số ko được như mong đợi( hoặc giả là bác thích con gái hơn tuổi thì em no comment), tiếp nữa là đk công việc nó thế, ảnh hưởng đến sự nghiệp của bác trong tương lai, cho nên em nghĩ bác nên bình tĩnh lại mà xuy xét thiệt hơn, có khi đó cũng chỉ là tình cảm thoáng qua thôi thì cũng ko đáng để mạo hiểm với công việc của mình, e chỉ có chút ngu ý vậy thôi, hehe
  5. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Có sút trượt đi chăng nưfa thi? cufng có la?m sao đâu, ma? có ai bắt chú pha?i sút ngay đâu ma? chú căng thă?ng thế nhê?, trước khi sút cứ la?m va?i chiêu thư? đaf xem sao đaf na?o, em ý có ý thi? em lượn ra kho?i câ?u môn cho chú tự do ma? sút va?o, co?n nếu em ko thi? em lấy bóng trước khi chú kịp cho cái chân đen đu?i vô qua? bóng rô?i. Mạnh dạn ma? tiến lại gâ?n em ý đi, lơ? đơ? mafi em chán em cho mấy thă?ng phi công tre? khác nó sút thi? chú cứ gọi la? vơf mẹt!
  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0

    Cứ tấn công dồn dập đi, bạn là con trai gan 1 chút đi có thất bại cũng đâu có sao nếu bạn thật sự Y cô ấy,còn nếu tình yêu của bạn kô đủ để bạn dũng cảm thì yêu trong câm lặng đi
    Tôi cũng là 1 người con gái đã từng nằm trong trường hơp trên!Rất tiếc 1 bên thì nhát còn 1 bên thì ngộ nhận, chẳng hiểu gì cả cứ rối tung rối mù cả lên, rốt cuộc chẳng đi đến đâu -> chán
  7. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Con gái tinh thật. Chắc là nàng đã nhận ra em thích nàng nên 2 hôm nay em và nàng chưa nói chuyện gì với nhau. À không phải nói là nàng chưa nói chuyện gì với em mới đúng.
    Các anh bảo hành động đó nghĩa là sao. Chắc là nàng không thích mình.
  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Tưởng chú hỏi cách tán gái chứ. Ai ngờ lại hỏi có nên tỏ tình hay ko. Chú theo đuổi em đến đâu rồi, đã gây ấn tượng gì cho em chưa mà đã đòi tỏ tình?
    Một tuần chú rủ em đi được mấy lần? Hay là mới thích thích trong lòng thôi đã đòi tỏ tình rồi?
    Mà theo Quacker, thì ko được tỏ tình.
  9. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi tôi biết đến em khi em đến làm việc tại công ty và làm cùng phòng với tôi. Ngay từ những ngày đầu tôi đã rất ấn tượng về em, một người con gái có vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn và dễ thương. Lúc đó tôi cũng chỉ coi em là người đồng nghiệp bình thường như bao người khác. Nhưng giờ đây lúc nào tôi cũng nghĩ đến em và tôi hiểu rằng tôi đã yêu em. Tôi yêu em nhưng không dám thổ lộ cùng em. Có rất nhiều lý do khiến tôi khó nói ra nhưng mà có lẽ điều làm tôi khó nói nhất đó là em hơn tuổi tôi. Em yêu dấu tôi biết em thường vào mạng Trái tim Việt Nam vì vậy tôi hi vọng em sẽ đọc được những dòng này và hiểu cho tình cảm của tôi.
    thích thật cái cảm giác yêu đơn phương người khác. Giá mà em cũng có thể yêu đơn phương 1 anh chàng nào đó nhỉ??
    To hoangtuphale : nếu bạn muốn cô ấy nhận ra tình cảm của bạn thì bạn hãy thể hiện tinh cảm cua minh bằng những cư chỉ chăm sóc cô ấy, bằng ánh mắt ....
    Thiếu gì cách chứ. Con gái nhạy cảm lắm. Cô ấy sẽ hiểu thôi
  10. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Nhát gái. Thế mà đòi đc người ta yêu.Chắc anh này hay sợ thất bại,ko thử sao biết. MU vô địch

Chia sẻ trang này