1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đơn phương

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hoangtuphale, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    To Carnavaro: Anh giúp ý kiến hay anh cưa hộ thế .
    To hoang_tu: Hoàng tử 22 tuổi, còn ng ta hơn 3, tức là 25 rồi. Hoàng tử đã định lấy vợ ngay chưa ? Còn ng ta đến tuổi phải nghĩ nghiêm túc rồi đấy, hơi đâu mà làm máy bay cho chú lái.
    Gọi là chị cho êm đi. Thành thật khuyên đấy.
  2. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    To Carnavaro: Anh giúp ý kiến hay anh cưa hộ thế .
    To hoang_tu: Hoàng tử 22 tuổi, còn ng ta hơn 3, tức là 25 rồi. Hoàng tử đã định lấy vợ ngay chưa ? Còn ng ta đến tuổi phải nghĩ nghiêm túc rồi đấy, hơi đâu mà làm máy bay cho chú lái.
    Gọi là chị cho êm đi. Thành thật khuyên đấy
    Đúng ko chê vào đâu đc. Bác này nói đúng quá đi. Nhưng mà anh hoangtu fải xúc tiến nhanh chứ đừng bỏ cuộc. Bắt tay ngay hôm nayMU vô địch
  3. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hic, dê xinh có nhầm ko ? Tớ khuyên cậu này bỏ cuộc mà. Khen tớ đúng rồi lại bảo anh hoangtu cái đoạn vàng vàng kia, sao giống Tam Tạng quá .
  4. Ti_Ti_Vi_En_On_Lai

    Ti_Ti_Vi_En_On_Lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không còn phép tắc, nề nếp gì cả ! Người nhiều tuổi hơn mình phải gọi bằng chị. Đó là phép lịch sự tối thiểu. Dạo này hình như đang có mốt phi công trẻ lái máy bay bà già.
  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Những chú tài mới vào nghề xế, cho dù lái mấy bay, lái ô tô hay lái thuyền đi chăng nữa đều được các bậc lái già tích cực giúp đỡ bằng mớ lý thuyết "máy già chạy lâu năm, đầm, bám đường, có va quyệt cũng không xót, vững tâm mà cầm vô lăng".
    Tài trẻ lấy đó là sướng, nhường hết những loại xe, thuyền đời mới ngon lành cho mấy tay tổ chạy chơi mà không biết rằng bản thân mình phải sử dụng cái đồ đã đến lúc thải đi.
    Hoặc dù có biết đi chăng, cũng phải cắn răng ráng mà lái. Phận học việc mờ.
    Sau này, trải qua vài năm, chuyên nghề có cứng lên, già dơ hơn, biết rồi, gướm lúc đó cứ thấy loại thần sấm BMW, tàng hình Mec sà đì, Hammer 777, các chú tài trẻ lúc ấy chả chạy ra chiến chỗ lái đầu tiên ấy chớ.
  6. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0

    He he, nhớ ngày trước vào một công ty, các chị nhìn mid baby ngon giai là à ơi liền, hỏi lại thì "Chị chưa có người yêu". Thế rồi, mid gặp một chị trên đường âu yếm ôm chặt một Rai; chị khác thì qua nhà chị chơi, thấy chị đang chải đầu cho chồng chưa cưới.
    Hoàng tử bé ạ, cứ tập yêu đi. Chúc may mắn.
  7. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Thích thì cứ chém, quan trọng là fair play.
    Quan trọng là chú làm thế nào để em kai bồ kết chú
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Hơn ba bốn tuổi cũng là đàn em
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Thật là trùng hợp ,tại sao trong cuộc sống có nhiều chuyện trùng hơ.p như vậy nhỉ!
    Thật ngẫu nhiên...........
    Tối qua nghe tư vấn tâm lý ,1 phụ nữ nói rằng "tôi đã có chồng và 1 đứa con, tui lớn hơn chồng tui 4 tuổi, chồng tui ngoại tình với cô hàng xóm"
    hix hix....
    Có nhiều con đường để đi.Tại sao lại phải chuốc khổ vào thân
    Được ot_to sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 22/09/2006
  9. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Có lần em rủ nàng đi uống cafe nhưng nàng không đi. Từ đó đến giờ không rủ nữa. Còn về tính cách thì nàng thuộc dạng ngoan ngoãn. Nhưng mà con nhà giàu nên mình cũng sợ. Vệ tinh thì cũng khoảng vài thằng. Info thế này nhờ anh canavaro tư vấn
  10. quangnd1

    quangnd1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    mình với cậu bằng tuổi mình có lời khuyên thế này :
    - Con trai "dám làm dám nhận" : nếu chắc chắn là cậu yêu thì fải nói ...ko rồi ân hận đã muộn đấy ... Đừng sợ hãi sau này thế nào vì cậu đã làm đúng những gì con tim mình mách bảo ( ko có gì sai cả ) ...
    Nhưng tốt nhất nếu cậu tinh ý biết tình cảm cô ý dành cho cậu đến đâu mà từ đó đưa ra giải pháp cho mình

Chia sẻ trang này