1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đơn phương

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hoangtuphale, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ anh omaichuoi, em khen anh nói đúng là đúng ở cái vế '' chị kia 25t rồi, ko còn thời gian đâu mà chờ đợi anh hoangtu kia ''. Anh cữ hay nhầm, em là em vẫn ủng hộ anh hoangtu theo đến cùng, băng rôn của em là ''nhanh nữa lên''. MU vô địch
  2. namanh8687

    namanh8687 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em thì chỉ khuyên anh một câu thế này thôi. Xác định lại tình yêu của mình nếu yêu thật fái tần công nhanh tiêu diệt gọn đưng lằng nhằng thàng khác nó chộp mất. chúc thành công
  3. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Dù sao đây cũng là nước mình,cũng có nhiều lời dị nghị , tui nghĩ 1 người con gái thông minh , ắt hẳn khó chấp nhận sự việc như thế mặc dù trong lòng có yêu "em bé" ấy nhiều đến đâu đi nữa thì cũng sẽ kô chấp nhận nỗi đâu.Nếu him cưa mình còn đỡ , còn như mình bình thường quá thì sẽ phải gánh lấy điều tiếng " mê trai, dại trai " từ miệng lưỡi của người đời.
    Dù sao đây cũng là 1 phút bồng bột nhất thời thôi,him của tui cũng vậy khi kô có ai ,trong lòng cảm thấy cô đơn thì nhịệt tình với tui,còn tui_lúc e dè lúc xử sự theo cãm tính,đến khi tui tưởng him thật lòng tui có đủ can đảm để act thì ...
    1 cô gái khác xuất hiện, cô này bằng tuổi him ,dể thương ,xinh xắn ,con nhà giàu , rất vồn vã đối với him theo kiểu dâng hiến ,him đã 180 độ đối tui (hix hix...) CON TRAI LÀ THẾ ĐÓ !
    Đã vậy ,Khi đi bên ai him còn liếc tui cười ngạo nghễ để chứng tỏ bản lĩnh của him, cũng may là tui với him chưa có cặp bồ gì(nếu có cặp bồ thì có lẽ đây là 1st của tui) before nếu kô bây giờ có lẽ tui sẽ very hurt .
    Giờ đây tui hiểu ra nhiều điều lắm "nguời tui yêu giờ lại là em tui..." và "nguời đàn ông tham lam chính là anh..."
  4. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ. Nhỡ đâu him của ấy ấm ức vì nhiệt tình với ấy mà ấy ko...nhiệt tình lại thì sao
  5. kemphithuyen

    kemphithuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vậy à thổ lộ đi rồi bị từ chối, bị đá, bị cười vào mặt. 22 tuổi rồi mà fool thế. Bây giờ uống nước, gửi xe cũng phải mất tiền nói gì đến tình yêu, định ăn không mà không làm gì chắc. Từ từ mà tán, hic đồng chí này hồn nhiên hết thuốc chữa.Như kiểu này chắc yêu chục em vẫn bị đá mất.
    Bị từ chối, bị đá, bị cười vao mặt = chuyện nhỏ cứ dũng cảm và khôn khéo vào, thất bại 3, 4 lần là thành công ý ma.
    Còn về việc sau khi tỏ tình không thành ma sợ ảnh hưởng đến công việc, con trai ma sợ viêc bé tí nay sao
  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0

    Còn tuỳ. Nhỡ đâu him của ấy ấm ức vì nhiệt tình với ấy mà ấy ko...nhiệt tình lại thì sao
    ------------------------------
    to omaichuoi : nếu mà đó là 1 tình cảm thật sự thì họ có thể chờ đợi đươc , và tình yêu thì chỉ có 2...í quên có 1 má thôi...í quên có 1 mà thôi. người khác kô thể thay thế được .Như thế thì kô phải là yêu mà mới chỉ là thích của tuổi trẻ bồng bột.
  7. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Tui nghe nguoi ta nói cái này nè:
    "Theo Dân trí. Ngày xưa cụ bà hơn tuổi cụ ông âu cũng là chuyện thường tình, thậm chí khi lấy nhau về rồi mới biết mặt nhau nữa cơ, thế mà họ vẫn sống được với nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng... lại nhưng đấy là chuyện trước đây thôi ạ ( theo cháu thế ).
    Còn với xã hội bây giờ, khi mà mọi cái dường như đã Âu hóa nhiều hơn, tiên tiến hơn, du nhập nhiều lối sống văn minh cũng có mà chưa văn minh cũng có... cũng nhiều hơn.. thì chuyện tình yêu nó cũng biến thái theo chiều quay của xã hội.
    Bạn thử nghĩ xem, nếu như người vợ của bạn hơn bạn vài tuổi, ngay bây giờ mọi cái họ cũng có thể hơn bạn, từ trong suy nghĩ đến con người, chứ chưa nói đến khi người phụ nữ ấy sinh con. Chênh lệch tuổi tác rõ nhất là khi phụ nữ bước vào tuổi băm ( 3 chục trở lên đấy ). Thỉnh thoảng đi giao lưu bạn bè, bạn sẽ phải chở theo " bà chị gái " ngồi sau xe, ngồi cạnh, thậm chí đôi khi bạn sẽ phải nghe những lời trêu trọc không mấy thiện cảm của mọi người. Dù bạn là người có bản lĩnh đến đâu đi chăng nữa nhưng bạn có dám chắc rằng mình không mảy may suy nghĩ không? Rồi khi bạn nhìn xung quanh, nhìn sang những người vợ trẻ trung của ông bạn, của ông hàng xóm bạn có dám chắc mình không.. vấn vương và ước ao.. vợ mình cũng rứa?
    Rồi thì chênh lệch về nhiều phương diện khác nữa. Phải trải qua thì mới thấm được hơn.
    Đấy chỉ là những ý kiến của mình, những suy nghĩ của mình thôi, nếu như bạn có thể bỏ ngoaì tai được mọi chuyện, nếu như bạn là người có bản lĩnh thép, nếu như bạn là người nói câu "bạn có thừa bản lĩnh, thừa lòng tin và không có từ nhưng ở đằng sau câu đó " thì tôi nghĩ bạn có thể vượt qua được đấy.
    Chúc bạn vui khoẻ, và có những suy nghĩ thật chín chắn trong chuyện tình cảm của mình. "
    chuyện muôn đời nói mãi kô hết
  8. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ot_to đã có những lời khuyên rất chân thành. Tôi cũng đã nghĩ đến những chuyện như ot_to đã nói. Nhưng tôi vẫn thấy yêu nàng. Vấn đề bây giờ là tôi chưa biết tình cảm của nàng ra sao. Tôi đoán là nàng không thích tôi. Nàng luôn gọi tôi là em. Vì vậy mà chưa thể dứt điểm ngay được. Chắc phải chờ một thời gian nữa. Không biết trong thời gian chờ đó có anh nào nẫng mất của mình không thôi?

Chia sẻ trang này