1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đơn phương !!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kethathua, 01/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cậu lên hỏi chỉ để nhận được vài lời khuyên là hãy thổ lộ thôi chứ gì. Nhưng với bản tính như đã có tôi biết chắc chỉ như nước đổ đầu vit. Chả khá khẩm hơn gì đâu mà.
    Có lẽ chả thèm khuyên làm gì. Mắng có khi hay hơn mới khiến ông tỉnh ra. Thôi tuỳ. Ko nên nói ra làm gì. Hãy để cô gái sống yên ổn. Nhở. Ai lại đi phá hoại hạnh phúc người ta. Huống hồ xem cô ý có tình cảm gì với ông ko đã. Chứ nói xong mất cả tình bạn.
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    em mà hiểu anh nói cái gì em chết liền
  3. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    anh nghĩ em nên làm liền đi
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    bị ngứa mồm hả anh
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 05/02/2007
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    yêu thì cứ nói chứ sao mà ngại chẹp 7 năm nhỡ đâu người ta cũng thích mình mà ko dám nói ra...đùa em cực kì dị ứng với mí kiểu này....
  6. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Lang thang tren net lạc vào đây. Người cùng cảnh ngộ đây mà. Nhưng bạn hơn tôi, đến 6 năm lận. Lâu ghê nhỉ Bạn hãy dẹp wa hết nỗi lo, mặc cảm và run sợ và sống thật lòng với tình cảm của chính bạn. Yêu thật lòng là ko có tội, sao lại phải sợ. Khi đã quyết định rồi thì chỉ có hành động. Thể hiện sự quan tâm đến cô ấy ( trên mức bình thường ) một cách tế nhị nhưng vừa đủ cho cô ấy biết. Phái nữ rất nhạy cảm, cô ấy sẽ nhận ra ngay thôi. Và lúc này cô ấy sẽ suy nghĩ. Bạn phải thể hiện là chính mình, có sao thể thể hiện vậy đừng cố thay đổi theo sở thích cô ta hay theo người yêu của cô ta (để cạnh tranh) . VÌ giả sử nếu cô ấy có thích bạn thì thích chính con người bạn. Giai đoạn này nếu bạn tinh ý thì sẽ nhận ra cô ấy sẽ tiếp nhận hoặc sẽ chủ động tạo khoảng cách cần thiết. Nếu ko nhận ra cũng ko ảnh hưởng gì.
    Và cuối cùng thì đã tới chặng cuối của con đường. Hãy thổ lộ 1 cách chân thật nhưng đừng làm cô ta sợ. Bạn đừng sợ sẽ mất đi tình bạn mà ngược lại đó. Lần 1 ko đc thì lần 2 (cái này tuỳ vào hoàn cảnh bạn có nên thực hiện lần 2 hay ko). Sau lần 1 đó nếu ko thành công thì cô ta sẽ tránh mặt bạn (nếu ko tránh mặt thì còn hy vọng). Đừng lo, cứ ko gặp 1 thời gian cho cả 2 bình tĩnh hơn. Nếu còn "duyên bạn bè" thì liên lạc lại làm bạn, ko thì cũng sẽ là 1 kỉ niệm p ko bạn? Và lúc này bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bạn cũng phải chấp nhận rằng "trái đất vẫn quay, cuộc sống vẫn tiếp diễn". Cuộc sống vốn đã có chữ duyên, mong bạn đừng quá cố chấp. Hãy mở lòng mình ra đi tiếp. Sau này khi đống tro tàn có bừng cháy thì bạn cũng thấy là mình đã dám sống thật lòng với chính bản thân bạn.
    Tôi đọc bài của bạn, đống tro tàn cũng bừng cháy. Nhưng sau một giấc ngủ tôi lại thấy thanh thản vì ít ra tôi cũng dám sống thật lòng với bản thân. Sự thật nào cũng có nghiệt ngã trong đó nhưng nó tôi luyện cho mình cứng cáp hơn. Trưa nay tôi quyết định post bài này. Khi tôi viết bài xong thì tôi cảm thấy yêu cuộc sống, yêu mùa xuân đang tới. Và 1 ngày nào đó sẽ có người hiểu và viết chữ duyên cùng tôi. Good luck
  7. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0

    Được MINK_ngeo sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 06/02/2007
  8. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
  9. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0

    Được nhoc1985 sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 06/02/2007
  10. kethathua

    kethathua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ông anh nhiều! Tôi cũng đã lựa chọn cho mình một con đường đi cho riêng mình. Chỉ có cố gắng rèn luyện tôi mới xứng đáng để yêu thương, mới đủ cứng cáp để bảo vệ cho cô ấy !

Chia sẻ trang này