1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Đơn Phương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chipcoi84, 16/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tình Đơn Phương

    Mình thích người ấy, thích hơn 1 năm rồi. Thật lạ vì chưa bao giờ mình thích ai cả,người đó biết mình thích nhưng đã trả lời thẳng thắn "ko yêu ". Đất trời như sụp đổ mình hoàn toàn suy sụp, buồn và đêm nào cũng nằm khóc. Sao cuộc đời lại đen tối đến vậy ?tại sao người mình thích lại ko thích mình, còn người mình ko thích thì lại ....
    Đã hơn 1 năm rồi vậy mà mình vẫn dành tình cảm cho anh, 1 tình yêu trong sánh của mối tình đầu ....Ôi sao mà buồn đến thế !Quyết ko yêu để cuộc đời bớt buồn
  2. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết diễn tả thế nào chỉ thấy buồn, chắc chỉ có ai yêu đơn phương mới hiểu tâm trạng của mình .
    Ai có cùng tâm sự hãy chia sẻ cùng mình với....Làm cách nào để quên đi tình đơn phương ?
  3. thuylvhn

    thuylvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    buồn
  4. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Không yêu thì thiệt thân thôi bà chị ah.Bà chị sửa cái chữ ký đi,bài thì ngắn nhưng cái chữ ký nó đập thẳng vào mặt ghê quá
  5. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    không sửa đâu, mà ko hỉu sao tâm sự của tớ chỉ có mỗi cậu chia sể buồn thế chứ
    cám ơn cậu nhìu,
  6. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    ngày trước học phổ thông văn mình viết toàn đc đọc trước lớp ( thật đấy).Bi giờ thì..............
  7. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    ơ, đừng có tủi thân. lại đây, chị em mình ôm nhau nào.
  8. onfootpro

    onfootpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    tội nghiệp con bé nhà ai,giá mà yêu anh là............anh gật đầu ngay ,mới thích có một người thoai àh ,nó không gật đầu chán nhỉ đi tu mịa đi kekeke,cơ mà nếu có chút gì nuối tiếc cuộc sống cứ pm anh nhá,còn mi nhon ngon gái mờ vô chùa uổng thiệt àh .
    trước giờ anh là anh cũng gà lắm ,đứa nào anh cũng lắc đầu ,thiền lâu ngộ ra nhiều điều rồi em ạh.mô tả cho anh cái mẹt em coi có phải cưng nào từng thẹn thùng dzới anh không
    anh là anh hối hận lăm rồi em ah. kakaka
  9. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    em tả mẹt em cho anh nghe nhé :(hổng bit Nam cao tả Thị nở thế nào nhỉ ??? Bác Nam cao ơi cho em nhờ tý........)
  10. BBSieuQuay11

    BBSieuQuay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho mình, never yêu đơn phương
    @ đề nghị cho bé size chữ kí đi, fản cảm qúa

Chia sẻ trang này