1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đơn phương!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 03/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Do_not_Cry

    Do_not_Cry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ha ha chú LB thì lắm vợ lắm ít ỏi gì mà kêu.
    Định kiếm đủ tam thê tứ thiếp đó. Trong thế thôi chú LB gian lắm đó.
    Tình đơn phương tui chưa từng trải qua ==> chịu. Ko biết thì dựa cột mà nghe những người từng trải nói thôi.
    Tình đa phương chịu chỉ biết song phương thôi.
    I Want To Spend My Lifetime For Loving U
  2. mrnguyen

    mrnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Tình đơn phương là tình yêu ngu ngốc. Tự dưng đâm dầu vào yêu một đứa mà nó chẳng hề yêu mình mà có khi còn chẳng biết mình là ai. Thế giới đã hết người đâu cơ chứ
    Rượu chè cờ bạc muôn đời thịnh
    Học hành sách vở vạn kiếp suy
  3. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    ặc, nói thì dễ, làm mới là khó bác ạ. Trên thế giới này đâu phải ai cũng được người mình thích iu mình đâu bác
  4. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    to mrnguyen : ha ha ha... toi dang cuoi ban do, tu xem lai minh de !!!
    Daisy Tran ( xau nhu ma )
    daisytvn@yahoo.com
    TROI DAT CO NUI AY
    MUON THUA CO CHUA NAY
    PHONG CANH DA KI TUYET
    LAI THEM TA DEN DAY
    LAM XAU PHONG CANH NAY
  5. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tình đơn phương là tình yêu ngu ngốc?
    If i'd rearrange the alphabet, i'd put "U" and " I" together
  6. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đâu có cho con người lựa chọn. Mấy ai may mắn yêu được người cũng yêu mình? Vì vậy đa số là tình đơn phương===>tình đơn phương là một phần không thể thiếu của tình yêu

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thật đẹp mà cũng đau chẳng kém ! Cuộc sống luôn có mặt trái của nó !
    mèo con nghịch ngợm
    Love means you never have to say sorry
  8. mrnguyen

    mrnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có biểu tượng là trái tim nên chắc chắn nó phải xuất phát từ hai trái tim đồng nhịp. Nếu chỉ có 1 cái loạn nhịp còn cái kia lạnh lùng vô cảm thì sao gọi tình yêu ???
    Rượu chè cờ bạc muôn đời thịnh
    Học hành sách vở vạn kiếp suy
  9. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    mới đầu thì đơn phương, sau đó sẽ có động lực để biến nó thành song phương thôi,đơn giản í mà...
    Sometimes i run,sometimes i hide, sometimes i'm scared of u.but all i really want is 2 hold u tight,treat u right, b with u day and night.Baby all i need is time..
  10. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    -> mới đầu thì đơn phương, sau đó sẽ có động lực để biến nó thành song phương thôi,đơn giản í mà... <-
    chẳng may ... không bao giờ có thì làm sao hic hic ....
    -> Tình đơn phương là tình yêu ngu ngốc <-
    yêu ai là quyền của người ta ... đâu có phải là ngu ngốc đâu anh giai, người ấy không iu mình thì thôi, mình yêu đơn phương còn hơn không có ai để mà yêu,
    với lại mới bé tí yêu đương vớ vẩn làm rì hí hí ( mới chỉ gọi là thương thui )
    It true, I mean it from the bottom of my heart !​

Chia sẻ trang này