1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH ĐƠN PHƯƠNG !!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jackie_chan

    jackie_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này có ai cao thượng không??? Ai chẳng có chút ích kỷ và ghen tỵ. Muốn vì người khác trước hết phải vì mình đã. Chỉ có điều có lòng bao dung hay không thôi. Không yêu được thì ta từ bỏ....đi yêu người khác - thế gọi là cao thượng, còn cố tình ĐẠP ĐỔ - là xấu chơi. Chẳng biết các chú mơ mộng thế nào chứ chẳng phải tay anh.....
    hehehe!
    Cheer!
    Jackie Chan
  2. Valentine_khongcoem

    Valentine_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    he he he chả phải tay anh jackie nhề.Chứ phải tay anh jackie thì anh thê thảm lém.He he he
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi yêu người ta cũng không phân biệt nổi thế nào là cao thượng, hành động của người đang yêu đều xuất phát từ lời mách bảo của trái tim.... Sự cao thượng đó chỉ được đánh giá nhờ người ngoài cuộc mà thôi... và đôi khi người ta muốn níu kéo tình yêu của mình bằng nhiều cách - đặc trưng muôn đời của tình yêu...
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Cho rất nhiều nhưng chẳng nhận được bao nhiêu

    Wây sấn mơ ni pu ủa ai

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên em nghĩ : thiệt khó mà đánh giá về tình yêu đơn fương !!!
    yêu đơn fương cũng chỉ là một ... dạng của TY thôi , tự nhiên nó đến & trái tim đưa đường ... thương cũng không đúng mà fục cũng chẳng cần ...
    thôi thì ... đã lỡ ... thì cứ trân trọng nó , yêu gì thì yêu cũng fải ... yêu đẹp và làm cho nó đẹp nghen !!!

    BIT
    [/size=4]
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Tui không thích yêu đơn phương, và sẽ mãi mãi như thế. Tui cũng không muốn người khác yêu tui đơn phương, đơn giản vì như thế sẽ khổ cho cả hai.
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Luke ơi ! Nếu như em nghĩ thì chắc là không bao giờ có những vụ án ghen tuông, tạt axit nhỉ? Tình yêu nó là thế, làm sao muốn hay ko muốn được? Nếu yêu ai đó mà người đó sẽ phải yêu mình thì từ "cưa" bị biến mất khỏi từ điển rồi.
    MUPMIP
  7. jackie_chan

    jackie_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ka nói phải đó. Tình yêu cũng có dăm bảy loại, ta không thể biết ta thuộc loại nào (có vẻ cân đong đo đếm quá nhỉ). Mỗi người tự tìm ra con đương đi của chính mình theo tiéng gọi của trái tim. Nhưng cũng bất hạnh cho những con người đem lòng yêu kẻ khác mà không dưọc đáp lại. Thế mới là cuộc sống!!! Ta đi tìm nửa của ta!!! Dù ta có tìm được nó nhưng sẽ có khoảnh khắc ta chợt nuối tiếc một thời đã qua , giá như....
    cheer!
    Jackie Chan
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thì cứ yêu đi,nếu như một lúc nào đó bạn cảm thấy nó và thật sự cần nó.Lúc đó thì chuyện mình có được yêu hay không cũng không có ý nghĩa gì lắm(tất nhiên là khi yêu ai thì người ta vẫn muốn được yêu lại rồi),nhưng cái quan trọng là mình đã biết chú ý đến chính bản thân hơn(để gây chú ý mà),biết thông cảm với người khác hơn(những người cũng yêu đơn phương như mình chẳng hạn) ,và đã thật sự sống với chính mình hơn(biết được mình đã yêu và sẵn sàng làm mọi thứ cho người mình yêu).Tại sao không ai tự hỏi rằng :Khi yêu đơn phương họ đã được cái gì.Phải chăng là sự đánh mất lòng tin rằng mình sẽ lại yêu và không được đáp lại?-thế thì bạn quá kém.Mình đã yêu và làm tất cả những gì có thể cho người mà mình yêu quý,thế nhưng họ không thể yêu bạn được-điều đó không có nghĩa là bạn không xứng đáng-mà đơn giản chỉ là...họ không phải là một nửa mà bạn đang tìm,vậy thôi!
    4of7
  9. Honey_baby7685

    Honey_baby7685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Magicstar viết hay ghê, vote cho 5*
    Honey_Baby
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên trước khi dến được tình yêu của cả hai bên, người ta sẽ phải trải qua tình yêu đơn phương phải đi cưa, đi xẻ thậm chí sẽ phải một mình lao vào đồn địch. Nhưng tất cả chỉ để đạt tình yêu song phương. Sự việc sẽ chẳng có gì nếu như người yêu đơn phương tự thấy mình không đủ khả năng mà rút lui....hạnh phúc cho cả hai bên. Nếu anh ta vẫn cứ mù quáng mà bám trụ mà mong vớt vát được đôi mảnh tình yêu của người trong mộng thì thật buồn cho cả hai...
    Cuộc sống muôn màu, tất nhiên có những người yêu lặng lẽ, không đòi hỏi, yêu mà chỉ mong người mình yêu hạnh phúc. Nếu đời được như thế thì đẹp quá Tiếc là những câu chuyện như thế trong phim nhiều hơn ngoài đời. !! Thế rồi từ yêu đơn phuơng mù quáng rồi sinh ra đủ thứ bê bối tội lỗi: nhẹ thì dè bỉu nhau, nặng hơn thì tìm cách làm hại nhau, hại kẻ tình địch rồi hại luôn cả người mình tôn thờ....... Cuộc đời lắm kẻ tiểu nhân, ai mà biết được...Vì thế tui mới nói chả thích ai yêu tui đơn phương hết à!...
    Hơn nữa khi yêu đơn phương như thế, vô hình chung, ta đã bỏ qua nhiều cơ hội cho mình...những cơ hội đến từ những người rất bình thường mà ta không bao giờ ngờ tới. Có những người ko xinh đẹp nhưng ta không biết là mình đã bỏ mất đi một nửa cuộc đời mình để chạy theo một cái bóng mờ hư ảo..... nên tôi mới nói tui chẳng thích yêu ai đơn phương đâu!!!!!!!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke

Chia sẻ trang này