1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH ĐƠN PHƯƠNG !!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 23/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp quá nhỉ, nhưng tớ tự hỏi liệu cưa cẩm có hiệu quả mấy ko nhỉ? Bởi vì, nếu một cô gái thích một chàng trai thì chẳng cần phải cưa cô ta cũng đổ cái rầm, có khi còn đi cưa lại mình. Còn nếu ko thì có cưa gãy cả lưỡi cũng thế thôi.
    Thế nên ý kiến của tớ là chỉ nên yêu đơn phương ít ít thôi, nếu thấy vô vọng thì thôi quách cho xong, nếu không thì khổ cả hai người kể cả cái đối tượng để cưa. Tớ thấy khâm phục những ai quan niệm yêu nhau là nhìn thấy nhau hạnh phúc. còn có được nhau không thì còn nhiều điều kiện cách trở khác mà ko ai nói trước được. Nhất là sinh viên thuỷ lợi, ra trường mỗi đứa một phương, chí làm trai đi năm châu bốn bể chả nhẽ lại ôm mãi mối tình đơn phương nhìn nàng lên xe hoa mà trong lòng tràn đầy hận thù ấm ức?
    Con người kỳ cục nhat thế gian, ko the hiểu nổi mình
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Nhầm, một quan niệm không đúng (ít ra là đối với con trai). Con gái nói một là không nói không là hai thì làm sao mà lường được? Vậy làm thế nào để biết người ấy ko lo-ve mình mà chỉ coi mình là một người bạn ... cực kỳ thân? Không cưa thì không biết được. Cưa giống như đi quảng cáo. Nếu không quảng cáo thì ai biết mặt hàng của mình là gì? tốt hay xấu?
    Ai chả biết không được đáp lại thì nên bỏ đi cho xong? Nhưng liệu mấy ai dứt ra được? Đã yêu đến mức tôn thờ thì dù người đó quay mặt đi, lên xe hoa rồi mà vẫn ... ko quên.
    Có một cái rất đúng là chỉ có người cao thượng mới vui khi thấy người mình yêu được hạnh phúc.
    MUPMIP
  3. meobaochua

    meobaochua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    đúng là tình yêu là 1 thứ cho đi mà o cần đáp lại nếu đó là 1 tình yêu cao thuơng thì mình sẽ o làm cho ng mình yêu bị đau khổ...con gái cũng có tình đơn fương đấy chứ nhưng hình như con trai o nghĩ vậy....đâu fải là con gái cứ yêu đp là sẽ cưa con trai,,,họ cũng đau khổ đấy chứ và có lẽ còn hơn bởi trai tim con gái vốn yếuớt mà.....mà tình yêu cũng có nhiều kiểu chứ!!!!
    nhưng nói chung yêu đơn fương đau khổ lắm!!
    miucon
  4. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Phản đối ai gán cho tôi cái title thực dụng vậy??? Vi phạm nhân quyền quá!!!
    Con người kỳ cục nhat thế gian, ko the hiểu nổi mình
  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0

    TIỀN KHÔ CHÁY TÚI CÓ AI HIỂU CHO
    Được mh39c1 sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 03/12/2002
  6. Honey_baby7685

    Honey_baby7685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới những người cô đơn . Enjoy it !............
    Một nửa!
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Người yêu của tôi, anh là ai vậy?
    Sao để em tìm, tìm mãi tên anh
    Chiều dần buông thành phố vào đêm
    Sân cỏ đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi, họ không cần biết
    Nửa của mình hay lầm nửa của ai...
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến giờ chưa thấy
    Nếu không có anh tôi đành sống vậy
    Chẳng lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
    Nhưng đích thực Tình yêu chỉ có một
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
    Chẳng phải của mình, chẳng phải của nhau
    Thì thương dễ ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
    Là Đúng - Sai trong tìm nửa của mình
    Tôi đi tìm anh và tôi đã đi tìm
    Và có thể trên đời này đâu đó
    Anh cũng đi tìm, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau.
    Honey_Baby
  7. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ngay gần mà xa......
    Cho hỏi tại sao cứ phải tìm cái xa vời......?????
    ad@
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Bởi vì có thế cái ở gần không phải giành cho họ.Đã tìm thì cần gì biết gần hay xa...khi nào thấy thì thôi!
    4of7
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Anh trả lời em nhé Honey
    Trái tim bị mất ​
    Một lần anh dạo chơi
    Trên bờ xa biển bạc
    Vô tình tôi bỏ mất
    Tim mình trong cát sâu
    Gặp ai dù ở đâu
    Tôi cũng đều dò hỏi
    Và ai cũng nói
    Em đa giấu tim anh!
    Với tình yêu lứa đôi
    Và tấm lòng thủy chung
    Tôi nghĩ rằng không thể
    Ngực thiếu một trái tim
    Cho nên xin để em
    Mang trái tim tôi đó
    Còn tim em thắm đỏ
    Trao tôi làm của riêng​


    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    to ad1412 : TY lạ lắm , ngay gần mà lại rất xa , rất xa nhưng lạingay trước mắt !!!
    đúng thế , nhưng chữ " xa" đó , ko fải là " xa vời " đâu . Người ta kiếm tìm nó chẳng wa là vì người ta ước ao hạnh fúc , người ta đi tìm sự đồng cảm , sự chân thành , sự dung hoà giữa những trái tim , mà điều này làm sao : tự nhiên đến đc ?! fải tìm thấy ở nhau đã chứ !!!

    BIT
    [/size=4]

Chia sẻ trang này