1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH ĐƠN PHƯƠNG !!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 23/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ai ơi! Nói hộ cho tôi biết với? Thế nào là tình yêu đích thực vậy?
    Có bao giờ người ta trong lòng thì yêu nhau mà không bày tỏ tình cảm với nhau không hả?
    Honey_baby, em có biết không?
    Tìm được một nửa của mình rồi thì phải làm sao đây?
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chú luke mắc bệnh rồi đây. T/y đích thực nó mơ hồ thế nào ý. Khi yêu người ta luôn cho đó là tình yêu đích thực. Còn thế nào là trong lòng thì yêu nhau? Tức là 2 bên "mết" nhau á? Nếu thế thì nguyên nhân gì mà không bày tỏ tình cảm? Chắc là do nhút nhát? Mà chú luke thì nhát quái gì.
    Nếu tìm được một nửa thì ghép nó lại thành một cái trọn vẹn chứ còn làm gì nữa.
    MUPMIP
  3. Honey_baby7685

    Honey_baby7685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    To Ka_mupmip: Nếu tìm được một nửa nhưng nửa đó không phải của mình (nghĩa là đã có người khác sở hữu trước rồi ý) thì làm thế nào??? Cướp lại ah? :D
    Honey_Baby
  4. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Nếu không là phải của mình sao gọi là "một nửa của mình"?
    To honey : Cướp, phải cướp chứ. Nhưng bằng tấm lòng và trái tim (nghe giống hàng bán thịt) chứ không phải tay chân.
    MUPMIP
  5. Honey_baby7685

    Honey_baby7685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vụ cướp ngoạn mục!!!!!!!!!!!! Chiến lợi phẩm cũng ngoạn mục luôn!!!!!!!!!!
    Honey_Baby
  6. kehanhkhatcodon

    kehanhkhatcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    mupmip xinh quá ta !! Anh có được phép cướp em ko????
    He he
  7. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, chú này bị bệnh đao?
    Được ka_mupmip sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 12/12/2002
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mây giờ mà đòi lấy nhau hả... các chú bị đao và gay cả rùi sao không sơm bác Ka bị điên vì cái hình đó mất...

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Này! Các bác cho em hỏi! Năm thứ ba đại học đã cần phải có người yêu chưa nhỉ? Hay là cứ sống vô tư cho đời nó đẹp????
    Hỏi thật đấy!!!! Không bàn chuyện với mấy kẻ trẻ ranh dở hơi biết bơi nhé!!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  10. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hê Hê ! Sau khi đảo qua một vòng , em chấm điểm 9 cho chủ đề này ... và nhận xét một điều ... " Hình như mọi người chưa ai yêu 2 chiều thì phải ???"
    Khi yêu song phương rồi , mọi người sẽ thấy một điều : giữa yêu sông phương và yêu đơn phương , yêu song phương sung sướng hơn nhiều ...Bởi những lẽ rất đơn giản như sau :
    + Vẫn có một ngwưòi để thương , để nhớ như yêu đơn phương .
    + Vẫn có một người để ta tặng quà vào mọi dịp có thể
    Điểm hơn đây nè ... :
    + Được ngưòi đó săn sóc , chu đáo , với minh như mình đối vói người ta ( Sướng quá còn gì )
    + Tiền bạc sẽ là của chung , và có thể ta se mất ít tiền hơn là khi chúng ta yêu đơn phương vì lúc đó , chỉ cần một cử chỉ , một chút quà nhỏ nhỏ xinh xinh thôi , của bên nào cũng thé , bên kia đều cảm thấy thích thú , mừng rỡ ...
    + Mình sẽ biết nhiều điều về mọi mặt...
    + Có người động viên ta mỗi khi ta ngã xuống , nâng ta dạy , hỏi thăm ân cần , động viên , khích lệ ta ....
    +Đó là hinh tượng để ta gắng sức làm mọi việc ..
    Tuy nhiên :
    + Điểm đến của hai cái tình lại thật khác nhau :
    a > Với tình đơn phương :
    + Theo chiều hướng tốt : Đó là yêu đơn phương nhiều + tặng quà nhiều ... sẽ làm rung động trái tim đối phương , và rồi một ngày nào đó ... -> sẽ trở thanh tình yêu song phương .. ai mà biết được
    + Theo chiiều hưóng xấu hơn một chút : đó là khi ta thất tình hoàn toàn và khi đó ta nhận ra rằng : người đó chẳng hề mảy may nghĩ tới cũng như quan tâm đến mình , chỉ coi mình là bạn ... Ta sẽ nhanh chóng trở nên buồn bã ... thất vọng chán nản .... Thế nhưng , đây lại chính là lúc phân biệt ai là người có nghị lực , ai la con người có chí hướng : Nếu người đó bỏ bê mọi việc, chán nản , thậm chí tự tử ... đó chỉ là kẻ hèn kém ... Nếu người đó tiếp tục sống , vươn len , học hành tu chí ... dó là con người có nghị lực thật sự , và chẳng việc gì có thể cản đường anh ta ....Thật là con người đáng khâm phục ...
    b > Với tình song phương :
    + Chiều hướng tốt : sẽ đi đến chính quả : Cưới nhau và sinh con , đẻ cái ( phần sau này xin cho phép bỏ qua không đề cập đến vì đã quá hạn định cho phép đề cập , và cũng chưa hề trải qua )
    + Chiều hướng xấu : Trời ới ! Sẽ thật là phung phí vì mất đi một mối tình đẹp ... Họ sẽ chẳng còn nhìn măt nhau nữa ... Có 2 điểm ở đây , một xấu và một tốt :
    - Nếu cả hai cùng chán nhau , cảm thấy không thể bên nhau đươc nữa -> chia tay , đó là sự giải thát ...
    - Ngược lại : Ô hô , sẽ có một bên thật đau khổ , và một ben sung sướng vì được giải thoát ... Và từ đây trở đi , repeat lại phần xấu ở a> .
    Vậy tình yêu đích thực là gì ??? Không có định nghĩa cụ thể cho nó , mà chỉ có dấu hiệu mà thôi , nó là sự mơ hồ ...
    + Cả hai người đều quan tâm , lo lắng , chăm sóc cho nhau mỗi khi người kia ốm , động viên , khuyến khích nhau ...
    + Nhớ nhung đến nhau ... Cảm thấy nhớ khi xa nhau , vui vẻ , phấn khởi tràn ngập khi bên nhau ...
    + Sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho người còn lại ...
    Nhưng nếu định nghĩa tình yêu một cách thật sách vở thì : Tình yêu , đó là sự tự nguyện bên nhau không hề trách móc của cả hai bên .... mà kết quả cao nhất của nó là sự cưới nhau ... Khi yêu nhau , về bản chất con người sẽ không hề thấy : cưới vợ là đeo gông vào người , ... , sẽ không thấy tốn kém ..., tức là không có định nghĩa :" yêu là bị lột sach trơn ví ... " , " yêu là chiết trong lòng một ít " vì khi đó yêu rồi thì cả tấm lòng , cả con tim đã thuộc về người kia rồi .... Nhưng cũng thể nói : yêu có yêu đơn phương ... có nghĩa là yêu đơn phương chỉ là cái mức độ tình cảm trên tình bạn , tình anh em một chút ... nhưng vẫn dươci tình yêu song phương , tình yêu thật sự ....
    Hê hêh ??? Có bác nào chấm điểm cho em bài này không ??? Bình chịn hộ cái ... Chưa bao giờ viết dài thế này cả ... Ai bảo động chạm đúng đến cái vần đề yêu thích ....
    Trên đây cũng là lời tâm sự + kinh nghiệm của một kẻ từng yêu đơn phương từ năm lớp 8 đến tận lớp 12 , trải qua 4 ,5 vụ tình đơn phương đầy trắc trở , lớn dân lên với cuộc sống bằng những cuộc tình đơn phương , đề rồi đến ngày nay , hưởng thụ từng tí một , từng chút nhỏ nhặt một , đầy ky bo , đầy ghen ghét , đầy đố kj , đầy tham muốn với mối tình song phương nhỏ bé ....
    .... Và để rồi tự đặt câu hỏi ... Kết quả là gì đây .... Ê mọi người đừng có nói kết quả sẽ xấu nhé ... Đừng nói gì cả ... Bởi tui mong rằng tình yêu đó sẽ là mãi mãi , đẹp mãi , và tui cũng sẽ tìm mọi cách để giữ chân nó ....
    Và sau đây là điểm bình chọn cho bài viết :
    5 , 5 , 5 , 5 , 5 ......., 5n . Có n người bình chọn ... Bình chọn đê , ức chế lắm rồi đấy .... Trời ạ càng lúc càng thấy bai viết của mnh mới tuyệt tác làm sao .... Đó là sự đúc kết 9 năm trời của mình ...
    Mọi người đọc kỹ mà tham khảo , để rồi quyết định tương lai cho mình ....
    Future's in your hands ... It depends on you .... You might make it lovely and beautìully .

    ENDLESS LOVE
    (Lionel Richie & Diana Ross)
    My love, There's only you in my life
    The only thing that's bright
    My first love, You're every breath that I take
    You're every step I make
    And I (I-I-I-I-I) . I want to share
    All my love with you . No one else will do...
    And your eyes . Your eyes, your eyes
    They tell me how much you care
    Ooh yes, you will always be . My endless love
    Two hearts, Two hearts that beat as one
    Our lives have just begun
    Forever (Ohhhhhh)
    I'll hold you close in my arms
    I can't resist your charms
    (*) And love . Oh, love . I'll be a fool For you,
    I'm sure . You know I don't mind
    Oh, you know I don't mind
    'Cause you, .You mean the world to me
    Oh I know I know .I've found in you
    My endless love
    Oooh-woow .Boom, boom?

    Oooh, and love
    (*)
    And, YES
    You'll be the only one
    'Cause NO one can deny
    This love I have inside
    And I'll give it all to you
    My love
    My love, my love
    My endless love


    TN W ! Love you forever

    Được tuanchosoi sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 02/01/2003
    Được tuanchosoi sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 02/01/2003

Chia sẻ trang này