1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH ĐƠN PHƯƠNG !!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ.... thằng tuanchosoi lại ngộ biện rồi, nếu mà nói như chú thì mới chỉ gọi là kết nhau thôi chứ chắc gì đã là iu. Vì là kết nhau thôi nên mới có thể để ý đến người khác được.
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hỏng! Hỏng thật rồi! Thằng này mới tí tuổi đầu đã có tư tưởng sống gấp, sống hưởng thụ.
    Trong khi cả thế giới bây giờ đang có xu hướng quay lại những cái tốt đẹp ngày xưa...tức là hướng tới sự tìm kiếm một tình yêu đích thực, duy nhất và toàn vẹn.....thì chú lại muốn yêu kiểu cho vui, để giảm stress. Thử hỏi cô bé nào nghe chú nói thế liệu còn muốn yêu chú ko?
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  3. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Trời !!! Anh ơi !!! Hãy sống ích kỷ một chút đi , vì bản thân mình một chút đi ... Nếu anh mà ức chế bất cứ một việc gì ... sự thật cho thấy rằng anh sẽ làm các việc khác không hề suôn sẻ vì cái đầu nó đâu có minh mẫn cho anh làm việc .... Vì thế .. hãy làm mọi cách để giảm stress ... Và trên đó là một cách đấy ...
    Mà sao chẳng thấy ai bình chọn cho mình cái bài "tình yêu " đỉnh cao ở trên hỉ ... Mất bao nhiêu công viết ..

    TN W ! Love you forever
  4. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nhưng mà cẩn thận thành tình đa phương đấy, tuanchosoi ạ. Mà đã đa phương thì STRESS nặng lắm.
    MUPMIP
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên khi chú yêu 5-6 cô một lúc mà chú thích thì giảm Stress rõ rồi! Nhưng mà hãy nghĩ đến tình huống tất cả những người đó cùng nhìn lại về chú. Và họ nhất loạt nhận ra rằng chí là một kẻ super Sở Khanh, tất cả những gì chú nói đều được nhân bản cho nhiều người thì chắc là chú đi luôn, chả kịp Stress nữa cơ!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  6. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... chú tuanchosoi yên tâm đi, anh có thằng bạn cấp III đã từng được bố mẹ cho đi nghỉ mát ở Châu Quỳ 1 tháng, rất có kinh nghiệm nên nếu chú có vấn đề gì thì báo ngay cho anh để anh còn lo cho chú chỗ ăn chỗ ở trên đấy. Anh cũng báo tiếp cho chú một tin mừng nữa là anh có thằng bạn, hiện đang làm sửa chữa xe máy rất mát tay, nếu chú có bộ phận gì trong số những cái anh đã nói với chú hỏng hóc thì anh sẽ dẫn chú đến đấy.
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  7. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Anh nên hiểu rằng : yêu một người và thích nhiều người nó khác với tình đa phương nhiều lắm ...
    Em luôn coi trọng người yêu mình hơn ai hết ... Và cũng rất quý những người mà mình thích ... và luôn dừng ở mức bạn bè cực kỳ thân thiết , có thể san sẻ mọi điều ... Rồi đến lúc người yêu bye bye -> em vẫn luôn có người bạn để chia sẻ ... rồi sẽ lại choose ra : one in a million ... -> lover ....
    Hé hé ...
    Nếu yêu mà để rơi vào tình trạng tạt axit thì ... anh lucky ơi ! Quá kém ... phải làm thế nào điều hoà mọi thứ chứ ??? Mà làm sao lại có thể ai cũng nói giống như ai ... chỉ có một số câu thôi :" Tó quý ấy lắm chẳng hạn ... anh quý em lắm ..." ...

    TN W ! Love you forever
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Chú Tuanchosoi, chú nên biết câu này khi đi tán gái :
    "em yêu, em là một trong những người yêu duy nhất của anh" hehehe
    =====> Đảm bảo ko bị tạt axít
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thui thui! CHú Tuấn ah, cả đời anh chỉ mong một lần được cái gọi là tình song phương thôi...không mong gì cái tình đa phương đâu. Chú cũng phân làm nhiều cấp độ tình cảm nhỉ. Bạn, bạn thân, bạn bè cực kì thân thiết, hơi thích, thích...yêu. Khéo một lúc nào đấy nhầm đấy em ạ!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Tuấn nè ,viết nghiêm túc nhé : cái khoảng trống giữa bạn bè cực kì thân thiết với -- iu ... nó mong manh lắm . Muốn giữ thế đc , fải có đủ chính kiến , bản lĩnh & cả trái tim nữa . Nói chung là take care .
    Nhưng mà tui hỏi thiệt nhá : Người yêu thì trước tiên fải là 1 người bạn đã chứ nhỉ ??? Yêu mà trân trọng về lâu về dài , thì làm sao có thể nói là " sét đánh " đc ??? đúng ko , thành ra , TY sao mà khó thế !!!
    ( hôm nay tập nói chuyện người nhớn 1 tẹo mà thấy run wá ...hic )

    Je t'aime de tout mon coeur !

Chia sẻ trang này