1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đơn phương

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi phuvau, 11/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuvau

    phuvau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tình đơn phương

    Trả là thế này ....em chơi với 1 thằng bạn ở cùng lớp..nó yêu 1 đứa ...sau 1 thời gian chơi thân với người yêu nó và em cũng....các bác biết rùi đấy..nhưng bây giờ thằng bạn của em nó lại yêu con em gái kết nghĩa của em(học cùng lớp với bọn em)Bây giờ chúng nó nên đôi rùi...còn em thì phải làm gì với cô bạn kia đây(mà cô bạn kia thì lại rất nhiều thằng mết...)Em phải lam gì đây các bác cho em câu trả lời đi.....

    hỏi làm ze`
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Hic , khó khăn thật đó , chuyện của bác cũng như 1001 chuyện mà đôi khi ta khó có thể giải thích hay khó có thể hiểu được . Bác hãy cố gắng lên , hãy ở bên cạnh và giúp đỡ người bạn đó những khi cần , bạn hãy làm cho người bạn đó tin tưởng và quí mến bạn như một người bạn thực sự không thể thiếu được , chúc bạn thành công .
    SỰ CHÂN THÀNH SẼ LÀ CON ĐƯỜNG ĐỂ VƯỢT QUA THỬ THÁCH ĐI TỚI THÀNH CÔNG !!!
    Được blackstar209 sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 11/02/2003
  3. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    cái đó còn để sem theo bác bên tình bên bạn bên nào nặng hơn đã ! hihihi nhưng mà phải cẩn thận à nha không lên dây vào mấy cái vụ này đâu!
    phố không dành cho những kẻ làm thơ
    vì phố quá ồn ào và dòng người vội vã
    đi giữa phố ta như người xa lạ.....​
    nhóc con đang yêu
  4. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Nếu cảm thấy hợp thì tấn công chứ còn gì nữa

    You shall fall like the leaves in the wind under the force of my blade
  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hà, ở Mĩ tấn công mà thất bại thì bị gọi là loser, còn ở VN không biết bị gọi là gì nhỉ.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  6. Hnt2

    Hnt2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ha`ha` , rắc rối nhức đầu wa , đi ngủ còn hơn .
    Hnt2
  7. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    chú mày lại nói đến chuyện cái ngọc anh đúng không? chuyện nhỏ mà ? dễ giải quyết thui ?ha ha ?cho chúng nó đi chơi với nhau . anh và chú tối tối đi uống nước và nói chuyện với lenina001 vui hơn đúng không ? ha ha
  8. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu. Kẻ thức thời mới là Trang tuấn kiệt. Dẹp hết ba cái sĩ diện, tự ái, ba cái câu thành ngữ linh tinh "ăn ốc đổ vỏ"...v.v.... Xem xem nếu cô ta có thể mết mình thứ cứ thử đi. Cơ hội không đến với mình nhiều lần đâu.
    Chúc may mắn. Nếu cảm thấy tin tưởng thì cứ mail hỏi tớ, tớ xin giúp trong khả năng mình có.
    Không có gì là không thể, chỉ có thể là không có gì !
  9. phuvau

    phuvau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    A Jimm_tu đấy à....thằng bạn cua tao...đựơc đấy.Tao và mày sẽ tối tối rủ nhau đi uống nước nói chuyện với nhau còn vui hơn la mấy cái chuyện lăng nhăng đấy!
    À Tú ơi ,Tao vừa bị Santa nói một câu mà tao tức nổ cả mắt lên đây nè.Thôi bây giờ tao và mày rủ nhau đi chat rủ nhau đi uống nước là vui rùi
    Quyết không yêu lấy tiền uống rượu
    Sống độc thân cho gái nó thèm

Chia sẻ trang này