1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tinh em la TINH CHO KHONG phai khong anh??

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi byebye_tinhyeu, 18/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamdung

    phamdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bài thơ mà có lần mình đọc ở trên bao Hoa Học Trò, đáng tiếc là không biết tên tác giả, xin tặng hai bạn:
    Sóng.
    Em hỏi anh tại sao,
    Mặt hồ lại có sóng,
    Anh trả lời lơ lửng,
    Vì sóng cứ nhớ bờ,
    Em nũng nịu ứ ừ,
    Khác cơ không phải thế,
    Anh với em cũng vậy,
    Sao chẳng thấy sóng đâu,
    Anh vuốt nhẹ mái đầu,
    Hôn môi em nồng cháy,
    Em ơi em có thấy,
    Sóng đang cuộn trong tim.

    Hai bạn có nghĩ rằng đây là một bài thơ hay không?. Và, có còn chút sóng nào "đang cuộn trong tim " của hai bạn không ?. Mình thật sự rất thông cảm với hai bạn !.

  2. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    To: Pham dung. hai bạn nào vậy?
    To Night_stars: Bác tự tin quá. Em theo không kịp rồi

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  3. nvhduong

    nvhduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại
    Em bảo anh ở lại
    Sao anh vội về ngay
    Lời nói thoảng gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Mà sao anh ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em.....


    Trai tim ben ............ 1980 family

  4. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại
    Em bảo anh đừng đợi
    Sao anh vội về ngay
    Lời nói gió bay
    Đôi mắt đen đẫm lệ
    Sao mà anh ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em.....
    Bác ơi, bác cũng lãng đãng ra trò nhỉ, thế mà sao lại lấy nick Cô đơn nhỉ.
    [/blue][/size=4][/marquee]
    [/quote]

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  5. Ephemera2511

    Ephemera2511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Có phảI em xanh xao vì chán nản
    Đã leo lên trờI cao, đăm đắm nhìn
    Trái đất lang thang không bè bạn
    Giữa ngàn sao không cùng cộI nguồn,
    Em luôn thay đổI như mắt ai đượm buồn
    Không tìm thấy kẻ nào đáng cho mình chung thuỷ.

    PERCYB.SHELLEY

  6. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Songbac, không ngờ bác lại có thiên tình sử bi ai vậy. Xin chia buồn.
    *$*zazu*$*​
  7. nvhduong

    nvhduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    các bác thử đọc xem bài thơ cỷa em vè của hoasua bài nào hay hơn...........chắc chắn là bài của em hay hơn đúng không??????????


    Trai tim ben ............ 1980 family

  8. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    "cuộc sống còn tươi đẹp và còn nhiều điều quan tâm đến"
    sao trước kia em không nhận ra điều này hả anh để rồi cứ ép mình trong nhung nhớ để rồi buồn , để rồi chán và rồi thất vọng..................
    Tất cả những gì đã qua đến nay vẫn còn là cơn ác mộng ... phải không anh?
    tinhyeulaWC
  9. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  10. khigia

    khigia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    he no.. he no'
    lang man qua em oi .. tinh hinh nay anh yen em mat roi .. khec khec .. voi lai neu the gian nay ma anh khong yeu em chac la toi chac la anh bo rung ve thanh pho mat .

Chia sẻ trang này