1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình gần . . .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kingofair, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Tình gần . . .

    Xin chào mọi người!

    Dạo này mình hay đọc ở bài trong tvty, vì thấy có rất nhiều điều bổ ích và thực tế, bữa nay lên tham vấn ý kiến của mọi người đôi chút về chuyện riêng .

    Chuyện của mình là thế này, mình và bạn gái đã trải qua hơn 1 năm yêu cách nhau xa, ở hai đầu Thành phố, và mỗi tuần chỉ gặp nhau được 1 hay 2 lần vào ngày cuối tuần. Chuyện vui có, chuyện buồn cũng không ít.

    Thời gian này, bạn của mình chuyển sang trường mình học, nên mọi chuyện có vẻ "thuận tiện" hơn vì không phải đi lại cách trở, được gặp nhau hàng ngày.

    Tuy nhiên, mình cũng nhận thấy một mối lo ngại, đó là quá gần nhau, sẽ dễ có những chuyện không hay, như nhàm chán, vì gặp nhau nhiều, hoặc ngày nào cũng lặp đi lặp lại bấy nhiêu việc.

    Các bạn có thể cho mình vài lời khuyên được chứ?
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Vậy mỗi hôm hôn hít xờ mó một chỗ . Thay đổi không khí vậy là ổn nhở
  3. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Hạn chế gặp nhau nhiều _ Nên để cho nhau tự do và không gian riêng bạn ạ nếu không thì chán nhanh lắm
  4. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    e chưa có ny nhưng nghe bác nói thế này cũng khó, mỗi hôm "làm việc" ở 1 chỗ thì chán chít , hôm nào cũng phải từ A-Z luôn vì e nghĩ mấy cái này gần nhau mà
    Các cụ bảo "xa thương, gần thường" chắc là không sai đâu chủ topic ạ
  5. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề là do minh thôi, nhưng cũng ko nên gặp nhiều quá. Nhiều lúc tỏ ra bận 1 chút đi, như thế cho nó lành, hehe
  6. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Các thầy qua bên lài tư vấn t/y cơ đấy ..
    @ kingofair : Tớ nghĩ gần cũng có cái hay đấy chứ. Dễ dàng chia sẻ với nhau hơn.
    Còn chuyện sợ bị nhàm chán thì do 2 bên,ứng xử với nhau sao cho mội việc bớt nhàm .Mà ở gần nhau chứ đâu có nghĩa là lúc nào cũng phải gặp nhau nhỉ.
  7. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Phải tập dần cho quen đi chớ, không sau này lấy vợ gặp nhau cả ngày thì làm thế nào ? không lẽ nhàm chán rồi bỏ sao.
    Cái này phải do hai người chứ, Tui đây, hai nhà cách nhau có 1km, ngày nào cũng gặp nhau mà có thấy chán gì đâu
    Tóm lại là gặp nhiều vào, tập luyện cho nó quen.......
  8. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Hãy tìm một chủ đề cho 2 người làm khi ở bên nhau.
    Nếu là tớ, tớ sẽ trọn tranh ghép. 1 bức tranh 1000 miếng, liệu mỗi lúc gặp nhau các bạn sẽ ghép dc bao nhiêu miếng. Thay vì thời gian ngồi ôm nhau, bla bla bla thừa thãi ra các bạn nên tìm niềm vui chung trong công việc.hết tranh ghép rồi xếp nhà diêm ... có rất nhiều việc để 2 bạn làm. Nhưng hình như mình thấy các bạn hơi rảnh rỗi, thanh niên thời nay phải năng động lên chứ, tìm việc làm thêm đi. Nó sẽ giúp 2 người có những thời gian bên nhau ít ỏi nhưng quí giá.
  9. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nhiệt tình quá, thanks mọi người!
    Chuyện "sợ nhàm chán" thì cả hai cũng đã lo lắng từ khi có quyết định bạn của mình sang bên trường mình học. Tụi mình cùng học sau Đại hoc, nên thời gian dành cho nhau trong 1 ngày cũng sẽ không có nhiều, chủ yếu là hai bữa cơm là chính.
    ý của mọi người thú vị quá, tôn trọng không gian riêng của nhau, tạo thú vui để cả hai cùng làm, như chơi ghép hình, vụ này tớ phải đi tìm xem chỗ nào bán trò ghép hình mới được . . .
    Nhân tiện hỏi mọi người thêm 1 tý:
    Những chuyện bất ngờ, như vào quán ăn, đang ăn thì bà chủ quán mang bó hoa ra bảo có người nhờ tặng, hay vào một buổi tối bạn gái bất ngờ được ngồi giữa "thảm cánh hoa hồng và nến" . . . (Toàn made in sến + phim Hàn quốc ạ, mặc dù bọn Hàn xẻng nó 100% ko như thế )
    Những điều này theo mình biết các bạn gái rất thích, nhưng đôi khi thấy bạn của mình không mặn mà lắm, không hiểu do mình chuẩn bị "không hoành tráng, chu đáo" hay là tâm trạng của đối phương không tốt.
    Các bác Nữ và Nam phân tích giúp mình với.
  10. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    như chơi ghép hình, vụ này tớ phải đi tìm xem chỗ nào bán trò ghép hình mới được . . . ==> thiếu gì nhỉ, còn có cả dịch vụ lấy hình mình ra làm hình ghép nữa cơ mà, anh chọn hình 2 người í cho nó tình
    Những chuyện bất ngờ, như vào quán ăn, đang ăn thì bà chủ quán mang bó hoa ra bảo có người nhờ tặng, hay vào một buổi tối bạn gái bất ngờ được ngồi giữa "thảm cánh hoa hồng và nến" . . ==> đủ tiền hem???
    Những điều này theo mình biết các bạn gái rất thích, nhưng đôi khi thấy bạn của mình không mặn mà lắm, không hiểu do mình chuẩn bị "không hoành tráng, chu đáo" hay là tâm trạng của đối phương không tốt. ==> chắc là trò anh bày ra hok hợp với chị í, hoặc đang mệt trong người hay đang kô vui chuyện gì ==> phải biết lựa thời gian và không gian thích hợp cơ, mà anh cũng đừng bày trò nhiều quá, mau nhàm chán lắm, tới lúc cần trò thì hết ý tưởng , lâu lâu thôi, vào những ngày đặc biệt í

Chia sẻ trang này