1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tĩnh gia : mảnh đất ấm tình người

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi livetolove87, 10/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    @Trongtuan: 30-4 và 1-5 anh có về TG hok ??? call cho em !
    @Còi : ra cầu ghép thì hỏi nhà anh Trường ( QUân ) nhá
  2. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    May quá anh vẫn còn sống sót trở về còn vế chuyện kia thì ko sao cả đâu . Thế bây giờ về đến hn rồi sao ko đem quà TUYÊN QUANG đến gặp mặt pà con gì cả vậy?
    [/quote]
    Ở trên Tuyên Quang chỉ nổi tiếng mỗi 1 thứ đó là.......... định dụ vài cô vìa làm quà ..........nhưng ko đủ khả năng
  3. truongcaav

    truongcaav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Dân phố Còng, Tĩnh Gia chính hiệu đây, có đồng chí nào phố Còng không nhỉ, thi thoảng tụ tập xem Thanh Hóa đá cho vui.
  4. truongcaav

    truongcaav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sao ko thấy danh sách thành viên dân Tĩnh Gia nhỉ, biết mặt biết mũi còn làm quen.
    Tôi tên Trường, 28 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội.
    Rất vui được làm quen với các bạn.
    Truongcaav@yahoo.com
  5. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Oh,hoá ra sếp chelsea vn là người thanh hoá mềnh àh. Hân hạnh
    Được guliaka sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 28/03/2007
  6. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
  7. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    nhầm . Tự xử...
  8. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    oăc, bị sao mà bài mình trùng lặp nhiều quá,nhớ mod dell
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Giuliaka định làm rể xứ Da hay sao mà thấy ngấp nghé ngoài thế....
    Em Tâm hôi lôi thôi dạo này về làm bánh đa ra chợ Kho bán hay sao mà chẳng thấy mẹt nhỉ
  10. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    nó về vác thêu , vác nạo đi làm muối rồi .... hôm nào phải về quê chụp cái hình thằng bé đẩy xe nại
    Tôi vẫn Cô Đơn ?" cũng đồng thời là cảm thức vừa đau đớn vừa hạnh phúc của những người mà tuổi hoa niên đã nằm vĩnh viễn trong quá khứ. Cái cảm thức vừa tìm lại được chính mình. Cái cảm thức về một Bản Ngã không còn nguyên vẹn vì những vết xước của bao mùa Thu cuộc đời. Những vết xước, có vết đã thành sẹo nhăn nheo, có vết vừa kéo da non, có vết vẫn còn hành hạ đau đớn mỗi khi trời đất giao mùa.  
    Được muathuvang106q sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 28/03/2007

Chia sẻ trang này