1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tĩnh gia : mảnh đất ấm tình người

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi livetolove87, 10/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tớ dạo này mặt nổi nhiều mụn lắm nên chả dám gặp ai cả bác Magic ạ, kẻo bác lại bỉu : "dạo này cô BC ăn nhiều trứng cá lắm hay sao"... Mà tớ chả có thói quen gặp mặt ai cả... thẹn nhắm
  2. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ớ...chả gặp thì bùn nhể...thế ko gặp thì vô đây bàn tán với tớ vài ba món đặc sản của Tĩnh Gia cho đỡ buồn nào...
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Về nhà ông bà, tớ tòan uống nước chè xanh, hihi. mua 500 đ về nấu uống cả ngày.
    Còn nhớ ngày xưa còn nhỏ, theo bác dâu đi chợ, bác mua cho bánh đông ăn. Giờ chả thấy bán nữa. Làm người xa quê nao nao nhớ...
  4. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước nhiều món, nhất là hôm nào chợ Phiên (các ngày 5-10-15-20-25-30 âm lịch)...Dân mình còn nghèo...chỉ mong đến chợ phiên ra chợ mua và ăn cái gì đó cho khỏi thèm...Giờ cuộc sống đổi mới không còn thèm món này món kia...giờ muốn tìm lại những món cũ cũng khó, chỉ may mắn gặp được ai đó biết và chế biến cho ăn mà thôi (như Magic này..hehe). Ngày bé tớ ấn tượng với kẹo kéo và quá trình làm của họ, kéo ra kéo vào, tẩm bột...v.v nhìn vui mắt lắm...Giờ cũng chả thấy ai làm cái này ngoài chợ nữa...
    Cô Bờ Cờ nhớ quê lắm hả...người TG đây này...bẩu nhớ quê mà ko chịu gặp đồng hương là seo...cô lại yết kiêu với tớ chứ rì? Eo...Cô Bờ cờ...là lá la...nhà ở phố Yết Kiêu...la la la...cô thích ăn bánh BƠ...nà ná na...cô thích đội mũ PHỚT..ớ ơ....
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Chẹp, e hèm, lâu lắm giờ mới đc online đọc các ý kiến giúp đỡ của các bác.
    Đầu tiên, yêu cầu bác Magic không gọi em là Nhóc này nhóc nọ nhá, người ta lớn tồng ngồng rồi còn gọi thế, ko sợ trẻ con nó cười cho à? He he he ...
    Thứ 2: Người quen làm hướng dẫn viên miến phí còn được, chứ người lạ, ngại quá hà. Hi` ... Thông tin của bác rất hữu ích, thanks bác rất nhiều, tiếc là bác ko ở nhà để em nhờ vả.
    Thứ 3: CLDK và MTV bao giờ về? Chị đổi lịch phải đến tối thứ 3 mới về quê được. Các cưng đi đâu chơi nhớ ới chị 1 câu nhé.
    Thứ 3: Gần nhà bà em có biển rồi, nên em khoải đi rứng hơn. Thế thành phố Thanh Hoá thì có gì ko các bác nhỉ? Đại chỉ quán xá cụ thể nhá, ko biết đường mà.
    Thứ 4: Yêu cầu bác Magic để cho BC yên thân nhá, lại định câu kéo gì đây, ý định khá đen tối, yêu cầu BC nên thận trọng.
    Em xin hết ạ ...
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Món kẹokéo mà bác Magic ấn tượng cho tớ , tớ còn cốc đầu cho í chứ... Tớ kinh món đấy lắm. Eo ôi, để làm kẹo kéo trắng họ quật cả tảng kẹo vào 1 cái cột. Càng kéo càng trắng mà... ví dụ có con ruồi số đen bay qua nằm luôn trong tảng kẹo đó và cũng càng kéo càng trắng... éo ơi.... Cốc!
    Chả dám yết kiêu với ai cả, nhất là bác Magic... Đừng khích... keke
  7. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Kẹo kéo đây ,ai mua kẹo kéo vừa dẻo vừa dai vừa dài vừa rẻ đây...Khuyến mại lớn BBC2 mua một 1m tặng thêm 50cm .Nhanh lên số lượng có hạn
  8. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Bị cốc à? Hị hị...muốn cốc thì phải gặp nhau mới cốc được đoá...hehe...
    Món kẹo kéo thì ấn tượng với cách làm thôi, tại càng ngày những món dân dã nó dần mất đi nên nghĩ tới thì..thèm...Mà...ruồi muỗi nó ăn được kẹo, ta ăn được kẹo thì cũng xời lun cả ruồi... biết đâu kẹo lại ngon hơn khi có thêm 1 gia vị đặc biệt...cô Bờ Cờ nhể...
    @tím: Âm miu à? Tớ thì nhiều âm miu lắm cô nhóc tím ạ...BC2 khiến tớ tò mò suốt...nhưng đến bi giờ cũng chả hình dung ra mặt mũi hắn thế nào để mà âm miu tiếp nữa...đành đợi thời gian và may mắn của tớ coi răng.
  9. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    CLĐK 0983 368 386 còn số của chị Thuỷ thì quên mất, ko đem ĐT theo
  10. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này