1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tĩnh gia : mảnh đất ấm tình người

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi livetolove87, 10/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocuonmaytroi

    giocuonmaytroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trời tối, chụp ảnh nguy hiểm lắm. Thời đại ảnh số, nếu có cái nào nhạy cảm bị tung lên mạng thì chí nguy. Tốt nhất là nếu có gặp nhau thì ko mang máy ảnh, Điện thoại thì: No Pic, No camera cho chắc ăn.
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Mệt không tả được. Mỗi lần mệt mỏi, muốn nằm xuống ngủ một giấc, để mơ về biển Hải Ninh.
    Sóng vỗ rì rầm như bà kể chuyện. Hàng phi lao rung rinh cành lá. Dăm ba ngư dân chân trần trên cát đang kéo lưới vào bờ. Các chị gái ngồi vá lại những mảnh lưới bị rách mắt. Yên bình và nên thơ.
    Nhưng đó là tưởng tượng thôi. Đã bao giờ ra biển Hải Ninh đâu...
    Ồ ề ồ ề... hề hề...
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Hú hú.... Có ai ở đây không cho miềng nàm quen mí...
    (Nay mình vui tính ghê )
  4. livetolove87

    livetolove87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Chị ui! có em nè .Dạo này vắng vẻ quá
  5. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Vào đây chơi ví TG cho đỡ hiu quoạnh
  6. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Có đi Off thì ra đăng kí nhanh
  7. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Dạ dạo cháu đang bận thi vỡ mặt ra đây off cái nỗi jê`
  8. livetolove87

    livetolove87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người phải quyết tâm tạo ra ước mơ của chính mình _cho dù thực tế có khắc nghiệt đến thế nào đi chăng nữa ,sau đó hãy tìm cách biến ước mơ thành hiện thực và giữ cho viễn cẩnh đó luôn tươi đẹp .
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tết này về quê, bạn nào ra đón mình thì giơ tay.. Hùhù..
  10. livetolove87

    livetolove87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Làm sao có thể bắt mưa đừng rơi khi mây đen kéo đến
    Làm sao có thể bắt lá vàng ko rụng khi mùa thu đã về
    Làm sao có thể bắt em ko yêu anh khi anh có ở trên đời .

Chia sẻ trang này