1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hay nghĩa, hay sự lừa dối?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cuasunglamnghe, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bim20

    bim20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thế mà bạn tôi chấp nhận. tai sao phải phá đi mọi thứ. Tại sao phải đi tìm cái khác trong khi đang có ty trong tay. Kể ra thì chia sẻ cũng không hay,nhưng mà chị ta là người tử tế, anh ta tử tế, bạn tôi cũng tử tế, tại sao những người tẻ tế không sông chung với nhau nhỉĐói thoại không đối đầu
    nguoi di mot nua hon toi mat
      mot nua hon kia hoa dai kho
  2. cuasunglamnghe

    cuasunglamnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ừ, không đùa đâu. Cũng có người nghĩ như vậy. Có thể không phải là sống chung với cả hai người, nhưng là một sự thoả hiệp nào đó. Tôi thì không thích lập lờ nước đôi, gây tổn thương cho cả ba. Nhưng không ít người (đàn ông) ao ước họ có cả tình yêu, lại trọn nghĩa để mình không bị coi là người bạc bẽo, và không thấy có gì sai trái khi lấy tình người để biện hộ. Tôi nói vậy không có ý phản đối những người đó. Vì suy cho cùng, mỗi người có một cách suy nghĩ riêng, còn dựa trên hoàn cảnh của chính họ và những kinh nghiệm mà họ đã trải qua trong đời. Giá trị của những người trẻ tuổi, còn đầy niềm tin và thế mạnh sẽ khác với giá trị của những người đã trải qua nhiều cay đắng thất bại trong đời. Cái chúng ta dễ dàng chấm dứt để mở qua một trang mới thì đối với họ nhiều khi là niềm hy vọng cuối cùng. Nhiều điều chúng ta thấy vô cùng quan trọng thì đối với họ lại chỉ là hình thức ...
    Có bạn nào nói thật đúng. Dù nói là đúng hay sai, ủng hộ hay phản bác, thì những chuyện như thế này vẫn là thực tế khách quan. Cuộc sống không bao giờ tròn trịa như ta muốn, và không phải tất cả mọi người đều xử sự theo cách ta khuyên...
    Ngẫm ra thấy thật vô nghĩa. Có thể hai người đó không còn tìm lại được tình yêu mà mình đã có, sẽ chẳng bao giờ yêu như đã từng yêu. Và họ sẽ chôn cuộc đời mình trong thoả hiệp, trong một hợp đồng nghĩa vụ với một người khác. Sao lại cứ phải kết thúc như thế, sao mà mình là người ngoài cuộc lại cứ nhìn rõ hơn người trong cuộc?
    Life is beautiful
  3. ssmee_vh

    ssmee_vh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chưa ở vào hoàn cảnh của cô ấy nên đưa ra những lời khuyên rất dễ dàng,trong thực tế,một cô gái thông minh có thể nhận thức tình hình rất đúng dắn(kể cả là cục diện của chính mình),nhưng biết thế nào là tốt không có nghỉa là luôn có đủ sức để làm theo cái đúng đó.
    Chính vì cô ấy thông minh nên cô ấy sẽ càng thấu hiểu địa vị của mình trong tình yêu ấy,chính vì cô ấy nhạy cảm nên cô ấy sẽ càng thấu hiểu sự đau khổ của chính mình,và chính vì cô ấy tốt bụng nên không đủ tàn nhẫn để tranh giành tình yêu với 1 người mà cô ấy cho rằng nên tôn trọng...khổ lắm và giằng xé lắm.Tôi tin rằng cô ấy nhiều khi phải vật lộn với lòng tự trọng của mình để thông cảm cho người đàn ông ấy.
    Nhưng mọi người nói đúng khi cho rằng nên dứt khoát trong việc này.Nếu tình yêu của người đàn ông ấy đủ mạnh,anh ta sẽ có được quyết định,còn nếu không,chấm dứt sự đau khổ sớm chừng nào thì tốt chừng ấy mà.
    Việc này sẽ cần nhiều quyết tâm và sự động viên,hi vọng bạn chị sẽ có được quyết định đúng đắn và kịp thời.
    Somethings you learn best in calm,and somethings in storm.
  4. khongconanh

    khongconanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sao lại cứ phải kết thúc như thế, sao mà mình là người ngoài cuộc lại cứ nhìn rõ hơn người trong cuộc?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Vì người ngòai cuộc CỨ TƯỞNG mình nhìn rõ hơn,hãy xem lời khuyên của mình chỉ có giá trị như một "tài liệu tham khảo " thôi,bạn ạ.Nếu như những người trong cuộc có làm theo thì đơn giản là họ cũng nghĩ được như vậy chứ không phải là các bạn đã cho người ta một lời khuyên bổ ích .
    Tôi nhận thấy phần đa những góp ý ở đây đều cho rằng người đàn ông kia chỉ là kẻ dối lừa tình cảm và khuyên cô gái nên từ bỏ anh ta mà đi tìm cho mình một t/yêu mới. Tình yêu dễ kiếm vậy chăng ?
    Xin các bạn lưu ý cho : Nhân vật nữ chính trong câu chuyện của chúng ta ( theo như lời kể của CSLN) là một cô gái "thông minh, hài hước và sâu sắc" rồi thì "bản lĩnh, trí tuệ""hơn nữa "cô ấy lại có bằng cấp, có kinh tế".Một cô gái như thế thừa đủ nhạy cảm và không đủ mê muội để không thể nào hiểu được người đàn ông mà mình yêu đó là một con người như thế nào ?

    Liệu có khắt khe quá không khi vội lên án một con người chỉ nghe qua lời thuật lại ( độ chính xác chưa đựơc thẩm tra)mà chúng ta lại không quen biết , thậm chí là chưa từng gặp mặt ?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Các bạn có nghĩ rằng cô bạn tôi như thế cũng là ngoại tình hay không?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Lại vẫn là chủ đề quen thuộc,sao bây giờ người ta lại hay bàn luận về chuyện này thế nhỉ ? Lẽ ra nên post bài này sang topic " Ngoại tình ..." gì gì cơ,nhưng vì bạn hỏi ở đây nên tôi cũng mạnh dạn đưa ra một vài ý kiến chủ quan của mình về vấn đề "thời sự " nóng hổi này.
    NGỌAI TÌNH trong một số trường hợp không phải hoàn toàn xấu( chỉ nên lên án những ai CHỦ ĐỘNG đi tìm một tình cảm như thế),nó là một thực tế khách quan mà chúng ta phải chấp nhận dù không muốn .Nếu coi tất cả những trường hợp NT đều là xấu,theo quy luật đào thải tự nhiên của xã hội( không cần chúng ta tiêu diệt )nó sẽ tự biến mất.Nhưng lý giải thế nào khi NT lại có chiều hướng gia tăng trong xã hội hiện đại ?Chả nhẽ lại do càng ngày người ta càng "suy đồi về đạo đức".
    Có những đôi từng yêu nhau ( với đúng nghĩa TÌNH YÊU ) thời trai trẻ,vì một lý do nào đó ( hoàn cảnh XH ,đ/kiện gia đình,khoảng cách về địa lý ....v....v .) mà họ đã không thành vợ ,thành chồng.Sau nhiều năm TÌNH CỜ họ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh cũng rất KHÁCH QUAN khi mà một hoặc cả hai đã có gia đình,dù không muốn nhưng TRÁI TIM lại không chịu nghe lời "dạy bảo " của LÝ TRÍ và họ lại chưa phải là NGƯỜI MÁY nên xảy ra hiện tượng mà người ta đặt tên là NGOẠI TÌNH.
    Trong phạm vi bài này tôi chỉ đề cập đến những trường hợp tạm gọi nôm na là MÙA THU MUỘN ( Hê,hê ! nghe lãng mạn quá nhỉ ? )
    Không thể phủ nhận trong vô số những mối tình ngoài chồng vợ cũng có không ít những T/Y lớn. Họ có đáng bị xã hội và nguời đời nguyền rủa không ? Nếu các bạn chưa có g/đình và chưa từng rơi vào hoàn cảnh như thế ,các bạn sẽ không đắn đo trả lời : Họ đáng bị lên án lắm chứ ! Các bạn có thể lý giải nếu họ yêu nhau thực sự tại sao họ không từ bỏ vợ( chồng )của mình đi để đến vớinhau?
    Vâng ,không phải là họ không muốn nhưng cuộc sống g/đ ( có thể không còn t/y ) ràng buộc không đơn giản chỉ bằng tờ hôn thú .Trách nhiệm ,con cái,dư luận xã hội và các mối quan hệ đan xen ...khiến nhất thời họ không thể chối bỏ một cách lạnh lùng .Đấy là chưa kể có những trường hợp như anh bạn trai của cô gái trên " nếu anh ta bỏ đi thì người đàn bà kia sẽ rất khổ sở, có thể làm điều thiếu suy nghĩ.." hoặc "..anh này đề cập chuyện chia tay với người phụ nữ kia và chị ta nói sẽ tự tử." cũng là một nguyên nhân .Nhưng quan trọng hơn,họ có còn giữ được nguyên vẹn hình ảnh của mình trong mắt nhau khi đến được với nhau không ?
    Câu trả lời chưa có lời giải đáp và theo tôi thì sự dằn vặt trong lòng ,cảm giác bất an luôn thường trực cũng đã là một hình phạt với đối với NHỮNG NGƯỜI TRONG CUỘC.
    Nên chăng ,chúng ta hãy nhận xét một cách khách quan và có cái nhìn thông cảm hơn trong MỘT SỐ trường hợp " TAI NẠN T/Y "
    Vài lời phải quấy ,mạo muội gửi lên đây hy vọng không làm cho các nhà "đạo đức học " nổi giận ?
    P/S ---> To BIM20 : Tên nghe quen ghê ! Bạn có vẻ như đang là một người trong cuộc ? Không hiểu mình có quen biết nhau không nhỉ ???
  5. cuasunglamnghe

    cuasunglamnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ssmee và khongconanh nói hay lắm. Hiểu được điều nên làm không có nghĩa là có thể làm được. Tôi cũng hy vọng những con người đều biết suy nghĩ ấy rốt cuộc cũng sẽ tìm ra được một cách giải quyết cho mình mà không làm nhau quá tổn thương. Điều này cần rất nhiều sự thông cảm với người khác và biết yêu bản thân mình nữa. Hành hạ bản thân mình, buông trôi mình một cách tiêu cực cũng là một cách hành hạ người mình yêu vậy.
    Tôi hoàn toàn chẳng muốn làm một nhà đạo đức học. Điều tôi quan tâm nhất là cái ý nghĩa nhân bản của mọi sự việc mà mình đề cập tới. Xin khẳng định với các bạn đây là câu chuyện thật, và những lời mô tả của tôi cũng tương đối sát sự thật. Tuy nhiên đây cũng chính là một điều khó, vì tất cả những gì chúng ta có thể kể lại về một người khác đều chỉ giới hạn ở những nhận xét qua những gì mà người ta thể hiện và chúng ta nói lại được bằng lời. Còn những suy nghĩ, những lý lẽ rất phức tạp, những thúc đẩy có khi là vô thức trong mỗi con người thì làm sao lý giải được được?
    Các bạn nói đúng, chẳng phải vì những lời chúng ta khuyên mà họ sẽ quyết định làm như thế nào, mà là cục diện của họ quyết định và bản thân họ quyết định. Nhưng chính những quan điểm của chúng ta ở đây là xã hội bao quanh họ, và nó có tác động nhất định tới quyết định của họ nữa. Cách nghĩ của xã hội, cách hành xử trở thành những mẫu chung trong những trường hợp tương tự sẽ là những yếu tố ảnh hưởng. Nhiều khi con người cũng bị chi phối bởi điều đó rất nhiều, không chỉ những dằn vặt của bản thân mình mà họ còn bị sức ép của dư luận khi bị đánh giá là những người "kém đạo đức". Cái cách nhìn đó đánh vào lòng tự tôn của con người ta nhiều lắm, kể cả những người sống không sợ dư luận, khi nó xuất phát từ những người thân yêu của mình.
    Cái chữ nghĩa kia nó thật trái ngang, quyền lực của nó vượt lên chữ tình yêu. Vì tình yêu được coi là ích kỷ. Vì người VN ta, hy sinh thì được ngợi khen, còn giành về cho mình thì bị lên án. Những người đau khổ thiệt thòi luôn luôn chiếm chỗ nhất trên chiếu đạo đức.
    Tình yêu thường mang đến cho người ta nỗi buồn, đắng cay nhiều hơn, vì tình yêu luôn tham vọng trọn vẹn. Nếu người ta yêu ít thì kỳ vọng cũng ít và thất vọng không lớn. Mà bao nhiêu phần trăm của mọi kỳ vọng trên đời này trở thành sự thật? Cho nên luôn luôn thấy những người đau khổ vì tình.
    Life is beautiful
  6. chyc

    chyc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    cuasung lamnghe ạ theo mình thì người đàn ông mà bạn đề cập chỉ thương yêu bản thân anh ta thôi. Anh ta đang cướp đi tuổi xuân và hạnh phúc của 2 người phụ nữ. Theo ý mình dù phụ nữ ở tuổi nào đi nữa họ vẫn tìm thấy hạnh phúc và người đàn ông đích thực thương yêu họ. Người đàn ông mà bạn đề cập chỉ viện dẫn lý lẽ "tình nghĩa" để thoả mãn cái tôi của bản thân anh ta thôi bạn ạ. xin lỗi vì đã nói thẳng như thế về người đàn ông của bạn. Nhưng tôi nghĩ sau khi bực mình bài viết của tôi bạn sẽ nhận ra bản chất thực của người đàn ông ấy. Mong bạn sớm có quyết định đúng đắn và tìm được hạnh phúc
  7. cuasunglamnghe

    cuasunglamnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Yeah, chyc no''i cũng đúng. Xét cho cùng tình yêu của con người cũng vì bản thân nhiều lắm. Nếu không người ta đã không suy xét người này, người kia có hợp với mình hay không, nếu mình kết hôn với người ta thì liệu cuộc sống sẽ ra sao... Tình yêu cảm tính chỉ là giai đoạn đầu thôi, lúc đó người ta bị hút vào nhau và ít khi cân nhắc mọi khía cạnh, và nghĩ rằng mọi sự sẽ có thể được giải quyết một cách đơn giản.
    Hôm qua tôi có đọc một bài báo, người ta nói rằng đến một độ tuổi nào đó có những người đàn ông trở nên rất ích kỷ. Họ mất đi mối quan tâm đến những người khác, chỉ lo cho bữa ăn giấc ngủ và sự yên ổn của mình. Mới chỉ nghĩ ra ví dụ của những ông già thôi...
    Dẫu sao thì, hạnh phúc hay không xuất phát từ chính cách nghĩ của mỗi người. Nếu bi quan, tuyệt vọng thì dù có cơ hội cũng chẳng biết nắm lấy. Nếu có lòng tin thì dù không được may mắn như người khác cũng vẫn biết tìm ra niềm vui cho mình.
    Điều quan trọng có lẽ không chỉ là hai người đó có tiếp tục được câu chuyện của họ hay không. Quan trọng hơn, là cách họ nhìn nhận, quyết định sự việc đó và xác định hướng đi cho mình. Để tránh làm tổn thương nhau, và tránh làm hỏng đời mình. Bao giờ cũng còn có một ngày mai...
    Life is beautiful

Chia sẻ trang này