1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình - Hiếu . . . Sao tôi khổ thế này

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shines, 25/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shines

    shines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tình - Hiếu . . . Sao tôi khổ thế này

    mấy ngày hôm nay, đầu tôi ko luc nào đc thảnh thơi, suốt ngày chỉ nghĩ đến vấn đề, lại một vấn đề muôn thuở, TÌNH - HIẾU

    số là thế này, tôi va Anh yêu nhau đc 1 năm rồi, tình cảm cũng khá sâu đậm và bọn tôi cũng có ý định ra mắt 2 gia đình. nhà bên anh ý thì ko sao nhưng bên nhà tôi thì nhiệt liệt phản đối quan hệ của 2 đứa với 1 lý do rất vô lý là tuổi tác ko hợp và ngoại hình ko bắt mắt. tôi chưa đưa Anh về ra mắt chính thức nhưng sau nhiều lần đưa đón tôi, bố mẹ tôi nhìn thấy và đã tuyên bố quyết định như vây.

    về phần tôi, thật khó có thể bỏ anh vì cái lý do ngớ ngẩn đó. hiện tại tôi đang rất bối rối,

    thứ nhất ko biết có nên nói cho Anh ý biết la gd tôi cấm ko? (tất nhiên tôi sẽ lựa lời để nói cho anh hiểu)

    thứ 2 liệu tôi có nên nghe lời bố mẹ tôi biết như thế là hèn nhưng bố mẹ tôi doạ sẽ tư` tôi nếu tôi còn tiếp tục như vấy sẽ mắc vào tội BẤT HIẾU

    mong anh chị giúp tôi, cho tôi 1 lời khuyên...

    thanks for viewing!!!!!!
  2. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất bạn nên trình bày những khó khăn về mặt gia đình để anh ấy thực sự hiểu đuợc những vấn đề bên phía gia đình bạn, lúc đấy 2 cái đầu chụm lại sẽ dễ dàng hơn
    Thứ 2 bạn cần khẳng định chắc chắn rằng ( Với bản thân 2 người thôi) hai người sẵn sàng cho mọi vấn đề sau đấy, nếu có ý chí tôi nghĩ nên tiếp tục điều tiếp theo. Điều này để khẳng định được tình cảm của hai người đã đủ chín để đi đến một cái gì đấy sâu xa hơn, tuy nhiên 1 năm không biết đã là đủ chưa, bạn cần chú ý xem động thái của anh ấy trong vấn đề tình cảm
    Thứ 3
    - Bằng nhiều phương pháp phân tích những mặt hạn chế trong việc áp dụng những quan niệm cũ. cần phải đánh giá quan niệm giữa 2 gia đình
    - Khẳng định được rằng anh ấy là một ngưòi tốt, và cắch chắn rằng đến đuwọc với anh ý, đấy mới là cuộc sống và HP của bạn. mình không biết anh ấy là người thế nào cả, cho nên thật khó để có thể đưa ra được lời khuyên chính xác, VD Học vấn so với bạn, nghề nghiệp so với bạn, cái này mấy bặc bề trên hay quan trọng hoá vấn đề lắm
    Nói chung là không đủ dữ liệu để phân tích trợ giúp cho bạn, mọi thứ chung chung quá
  3. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    nothing''s impossible
    Trước hết, hãy đánh giá xem tình iêu của 2 anh chị có đủ mạnh để vượt qua chuyện này hay ko?
    kêu gọi đồng minh ( anh chị em, họ hàng)
    lo xa, dự liệu các trường hợp.
    bố mẹ chị đã đủ... cổ hủ để nhất quyết ko nghe lời hay, lẽ phải chưa?
    con lấy chồng cho ai hả bố mẹ?
    ngày xưa mẹ lấy bố vì bố đẹp trai?
    Con lấy chồng cho bố mẹ hay cho con?
    Con lấy anh ấy vì hạnh phúc của con, hay để làm khổ mình?
    ...
    và các điều tương tự.
    chỉ vì yêu một người mà mắc tội bất hiếu???
    một lý do ít.... có lý nhất và... nặng ký nhất nhỉ
    mềm mỏng, cương quyết thể hiện lập trường là phương cách tốt luôn luôn hiệu quả
    Nhờ 1 bác họ hàng uy tín thực hiện chiến thuật này:
    ban đầu khá đồng tình với thầy bu
    Sau khi chiếm được lòng tin thầy bu và hỏi thật chính xác lý do để anh chị ko được đồng ý. Rồi giải quyết
    nếu lý do vẫn... vô lý, thì thực hiện cách rao giảng lý lẽ...
    bác này phải khéo, để có thể đưa vô đầu bố mẹ chị những điều chị nghĩ trong đầu, những điều em viết bên trên, và những điều mọi ng` khuyên nhủ... hợp ý chị .
    Tính toán thời điểm để... chốt
    ( nhưng phải có sự hợp tác của anh í nhá, để còn biết phải làm gì chứ)
    Đó là cách lựa chọn khó khăn và thường thì thành công 2 anh chị sẽ rất hạnh phúc khi có nhau sau khi vượt qua 1 cửa ải khủng như vậy
    Chị có cách lựa chọn thứ 2 là nghe theo lời bố mẹ.
    Đường thẳng là đường ngắn, đàn ông tự ái cao. Nói y sì ý các cụ là anh í hiểu ngay. ^_^
    Chắc là dễ giải quyết thôi, nếu tình iêu của anh chị vẫn còn đủ để... có thể chia tay
    và nhiều cách khác...
    Cuộc sống là thế, noá mà hoàn toàn, noá mà êm đềm, chả có gì để đấu tranh thì... em ko biết
    chúc chị may mắn
  4. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    có 1 cách còn mạo hiểm hơn...
    "chuyện đã rồi"
    ^_^
  5. shines

    shines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn rất nhiều,
    về mặt tình cảm tôi nghĩ là tôi có đủ tự tin để nói rằng tôi sẽ đc hạnh phúc nếu tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ này, còn về trình độ như bạn hỏi thì chúng tôi ngang nhau, chúng tôi đều mới đi làm nên về vật chất ng yêu tôi ko phải là khá giả nhưng đó ko phải là vấn đề chính vì bố mẹ tôi ko cần tôi phải lấy 1 ng giàu có, nhà tôi có đủ khả năng để cho tôi vật chất sau khi cưới nếu chnàg rể đó đc bố mẹ tôi chấp nhận, còn nếu tôi vẫn tiếp tục thì tôi va Anh sẽ phải lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng.....cai mà bố mẹ tôi cần là cái vẻ bề ngoài, ko cần quá hoàn hảo nhưng cũng phải ưa nhìn (thế thì vác 1 anh ng mẫu về cho rồi nhỉ) ... vô lý hết sức...
    khi tranh luận, bố mẹ tôi nói là bố mẹ nghĩ thế cũng chỉ tót cho con vì chẳng bố mẹ nào muốn con phải khổ, ==> chẳng hiểu luôn, ma ng yêu tôi cung co phai la đui que` mẻ sứt đâu cơ chứ, chi ko cao ráo dẹp trai như tiêu chuẩn của các cụ thôi.
    1 vấn đề nữa là sự khác biệt giữa 2 nhà, nhà tôi là cán bộ công nhân viên chức còn nhà anh thì kinh doanh buôn bán, lại 1 lí do nữa để các cụ có thành kiến....
    quyết định này của tôi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi sau này.
    kính mong các quân sư cho em 1 lời khuyên
  6. anhnguyennam

    anhnguyennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hihi,
    Đừng tính những cái bố mẹ sẽ cho hai người.....Cứ coi như bị bố mẹ từ đi....rồi hai người cùng thử nghĩ xem liệu có kết cục tốt đẹp không?
    Chúc vui vẻ
  7. dinhtayto

    dinhtayto Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    2.382
    Đã được thích:
    0
    bạn nên thuyết phục bố mẹ bạn , nói với họ ràng hình thức k quan trọng, nếu họ không đồng ý thì bạn hay ra đi cùng anh ấy ! tình yêu đâu phải trò chơi mà nói thôi là thôi được ! hãy làm theo con tim bạn ạ !
  8. shines

    shines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hôm trước tôi vừa tâm sự vơi bạn tôi, nó bảo bố mẹ tôi cũng có cái lý của 2 cụ, cũng chỉ lo cho tôi rồi tại tôi mới đi làm nên chưa hiểu hết đc, sau này còn găp nhiều ng, suy nghĩ sẽ thay đổi... vì có thể ng yêu hiện tại của tôi ko đảm bảo đc cho tương lai của tôi....
    các bạn nghĩ bố mẹ tôi như vậy là đúng hay sai?????
    Được shines sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 27/02/2007
  9. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Tôi cũng đang vào trường hợp như bạn (tuy nhiên tôi là con trai). có thể nói qua một chút về trường hợp của tôi như sau: Tôi về ngoại hình và tính cách thì theo như mọi người là khá, học thức đủ dùng nhưng có lẽ trong mắt bố mẹ tôi thì tôi là số 1 nên phải kiếm được một cô bạn gái người như người mẫu, học thức phải cao siêu mới tương xứng (tôi đảm bảo bố mẹ của tất cả mọi người có con chỉ gọi là trên trung bình một tý là nghĩ như thế hết chứ không phải chỉ riêng bố mẹ tôi )
    Trước kia tôi cũng có thích nhiều người nhưng hầu hết chỉ cưa đổ xong là tôi không còn có cảm hứng gì và dừng lại ở đó, tất nhiên cũng chưa bao giờ đem về ra mắt gia đình.
    Đến người lần này tôi thực sự có cảm tình và cảm nhận được tình yêu thực sự nên đã dẫn về ra mắt bố mẹ chỉ sau 2 tháng yêu nhau. Nhưng hậu quả thật không thể tưởng tượng được, bố mẹ tôi phản đối một cách gay gắt, hai cụ cho rằng cô ấy bé nhỏ, xấu xí, già (bằng tuổi tôi mà), không phù hợp với tôi (mặc dù tôi thì thấy duyên dáng, xinh xắn) thậm chí bố mẹ tôi còn nói rõ ràng sẽ không có chuyện bố mẹ tôi đi xin dâu, cưới hỏi nếu tôi tiến tới với cô bạn gái hiện nay. Chắc chắn sẽ không có sự giúp đỡ gì về kinh tế sau này. (bố mẹ tôi là kiểu người đã nói là làm)
    Nhưng đến giờ phút này (gần 15 ngày sau khi đưa về ra mắt) tôi vẫn giữ quan điểm của mình, chuyện của mình thì chủ yếu do mình quyết, xác định tư tưởng là sướng khổ thế nào phải do mình chứ không thể do bố mẹ quyết định. Tất nhiên bên cạnh đó tôi cũng phải tìm cách thuyết phục bố mẹ tôi (kiểu còn nước còn tát), vận động họ hàng ủng hộ... và tôi chắc chắn rằng nếu tôi vẫn tiếp tục còn yêu cô ý cho đến giữa năm sau thì một đám cưới sẽ là điều không thể ai ngăn cản được.
    Đấy là quyết định của tôi còn tôi không dám khuyên bạn điều gì cả, việc của bạn cũng phải do bạn quyết định thôi.
  10. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Áo mặc không qua khỏi đầu
    Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó
    Bạn có nghĩ rằng mọi chuyện sẽ k phức tạp khi bạn nói cho bố mẹ hiểu k? ( mưa lâu thì thấm đất mà), và tất nhiên bạn cũng phải nói về hoàn cảnh của bạn cho bạn trai bạn hiểu.Vì khi yêu nhau thì chuyện này càng không nên dấu.
    Điều quan trọng là ở bạn, bạn ở giữa phải làm sao cho cả hai bên phải thật hài hoà, và cho bố mẹ biết bạn lựa chọn đúng...

Chia sẻ trang này