1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình-hiếu sao tôi khổ thế này........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi shines, 25/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shines

    shines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tình-hiếu sao tôi khổ thế này........

    mấy ngày hôm nay, đầu tôi ko luc nào đc thảnh thơi, suốt ngày chỉ nghĩ đến vấn đề, lại một vấn đề muôn thuở, TÌNH - HIẾU

    số là thế này, tôi va Anh yêu nhau đc 1 năm rồi, tình cảm cũng khá sâu đậm và bọn tôi cũng có ý định ra mắt 2 gia đình. nhà bên anh ý thì ko sao nhưng bên nhà tôi thì nhiệt liệt phản đối quan hệ của 2 đứa với 1 lý do rất vô lý là tuổi tác ko hợp và ngoại hình ko bắt mắt. tôi chưa đưa Anh về ra mắt chính thức nhưng sau nhiều lần đưa đón tôi, bố mẹ tôi nhìn thấy và đã tuyên bố quyết định như vây.

    về phần tôi, thật khó có thể bỏ anh vì cái lý do ngớ ngẩn đó. hiện tại tôi đang rất bối rối,

    thứ nhất ko biết có nên nói cho Anh ý biết la gd tôi cấm ko? (tất nhiên tôi sẽ lựa lời để nói cho anh hiểu)

    thứ 2 liệu tôi có nên nghe lời bố mẹ tôi biết như thế là hèn nhưng bố mẹ tôi doạ sẽ tư` tôi nếu tôi còn tiếp tục như vấy sẽ mắc vào tội BẤT HIẾU

    mong anh chị giúp tôi, cho tôi 1 lời khuyên...

    thanks for viewing!!!!!!
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    - Thứ nhất: Chị đã chắc 1 năm yêu của chị đã qua đủ các giai đoạn "thử lửa" chưa? Nếu câu trả lời là: ĐÃ và anh ấy ko thể thiếu trong cuộc sống của chị được thì:
    - Thứ hai: Hạnh phúc và tương lai của chị do chính chị quyết định. Bố mẹ chị ko thể thay chị làm vợ của chồng chị được. Nếu vì một lý do nào đó "thuyết phục" hơn ví như anh ấy là kẻ lưu manh chuyên cứơp của giết người thì chị đành phải nghe bố mẹ. Nhưng vì lí do củ chuối "ko hợp tuổi" thì chị nên xem lại. Những trường hợp nghe bố mẹ, bỏ người yêu vì "ko hợp tuổi", dân tình đứng ngoài như bọn em gọi là kẻ NHU NHƯỢC và THIẾU LẬP TRƯỜNG.
    - Thứ 3: Nên cho anh ấy biết về việc cấm đoán. Thứ nhứt: Đây là một cơ hội để chị test thử ý chí và tình yêu của anh ấy. Thứ hai: Hai cái đầu thì nghĩ tốt hơn một cái đầu. Điều kiện: Thật là khéo.
    - Thứ 4: Bố mẹ tuyên bố từ con là một nhẽ. Nhưng con cái không để cho bố mẹ từ được mình là một nhẽ khác. Chẳng bố mẹ nào dễ dàng bỏ đứt một đứa con đâu chị ơi! Em nói dễ chứ không phải là không thể. "Từ con" cũng có thể xẩy ra lắm, nếu đứa con đó xử sự không tốt và ko ngoan với bố mẹ.
  3. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể khuyên bạn một cách thiếu thông tin. Nhưng tôi có thể kể cho một câu chuyện của một người bạn học của tôi. Vì không muốn nói tên nên tôi gọi là anh H nhé. H yêu N. 2 người cực kỳ yêu nhau. H nghèo, đi xe đạp, hình thức xấu trai. Yêu nhau thì cực kỳ. Nhà N muốn N lấy một người khác, hơn H gấp nhiều lần về mọi mặt. Nhiều lần can ngăn. Nhiều lần gọi H đến nói thẳng là không chấp nhận. Có lần, nhà N đã gây chuyện, cảnh cáo H bằng dao. Nhưng H van dèo xe đạp đưa người yêu đi làm. Sau vài năm, Bố N gọi H đến. Bố N cầm khẩu súng lục cảnh cáo. H bình tĩnh nói: Thưa bác, cháu và N rất yêu nhau. Nhưng cháu rất tôn trọng quan điểm của bác. Cháu nghĩ là ai trong cuộc đời cũng chỉ chết có một lần. Cháu xin đứng cho bác bắn. Bố N chán quá, đuổi về. H và N vẫn quyết tâm. Ngày ăn hỏi và cưới, Gia đình H phải nuốt nước mắt vào trong. Khi đón dâu, H có hỏi tôi và các bạnlà có nên đưa N đến một địa điểm bí mật khác để đón dâu cho đỡ bị gia đình N gây gổ không. Vì rất có thể xe đón dâu đến, N sẽ bị nhốt trong nhà. Tính đi tính lại rồi H bảo thôi: Đằng nào cũng thế, Chẳng tránh được thì đương đầu. Khi đến nhà cô dâu, thì tất cả đồ đạc của cô dâu đã bị chuyển ra ngoàiâọTm hiểu là "đi cho khuất mắt tao". Đám cưới chẳng vui vẻ gì. Nay , hai vợ chồng đã có 2 đứa con kháu khỉnh. Quan hệ giữa hai gia đình đã cải thiện nhiều. Tạm đến thế nhé. Câu chuyện này có giúp bạn điều gì không?
  4. averelldalton

    averelldalton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn rất hay, nhiều dao và súng lục, cứ y như miền Tây nước Mỹ ngày xưa ấy, mình thích lắm. Còn có giúp được bạn chủ topic điều gì không thì mình hơi ngờ ngờ!
  5. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Hay cứ thử thuyết fục dần rồi đưa anh ấy về nhà ra mắt. Nếu anh ấy yêu chị thật có lẽ sẽ chiều lòng đc fụ huynh nhà chị.
    Nếu ko chiều đc thì cũng mệt đấy.
    Chúc chị may mắn!

Chia sẻ trang này