1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH HÌNH BOX TRỊNH HIỆN NAY

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi thangtutd, 08/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ là bạn lại có cái lối lập luận kiểu đó! Ai muốn nghe người nào hát nhạc Trịnh Công Sơn là tùy họ! Thích Khánh Ly hay không là tùy mỗi người! Tôi không thuộc cái loại người binh vực người mình thích! cái nào đúng thì tôi cho rằng đúng, sai tôi nói sai! Có đứng phía sau hậu trường báo chí tôi mới khẳng định điều tôi nói! Có một số bài báo về Khánh Ly tôi còn biết lấy nguyên vật liệu từ đâu đem về xào nấu nữa kìa! nói thẳng, báo chửi Khánh Ly như vậy thì cô ấy sẽ kiện ai nếu người ta chửi không đúng? Ở Vn, khi viết về một ai đó đa phần người ta đi kiểm tra lại coi đúng sai chứ đằng này người ta ở xa đất nước thì ai đi kiểm tra họ có đúng sai? Chắc người viết nghĩ chửi mấy người như vậy không sợ họ thưa kiện!? Nếu sợ bẩn tay bẩn mắt thì đừng có coi, đừng có nghe! Nói thật nhé, để luận bàn về Khánh Ly, tụi nhà báo đó trình độ còn sơ đẳng lắm. Không dám đụng người khác vì sợ mất chén cơm mà thôi! Tôi nói tới đây là hết vì thực ra tôi chỉ muốn tranh luận với người bằng xương bằng thịt đàng hoàng, còn trên internet thì không phân biệt được trình độ đẳng cấp đâu, cãi cọ mắc công khi biết rõ thì tiếc hơi lắm!
    Chào bạn,
    Hồ Thanh Phương
  2. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Bàn Hoaxoantrang 'àf 'òc bà?i trà? lơ?i trực tuyẮn cù?a cĂ Khành ly trĂn net chưa. NẮu bàn 'òc rĂ?i thì? sèf thẮy bào ANTG bìa ơ? 'Ău ra 1 cĂu trà? lơ?i cù?a Khành Ly ơ? 'oàn cuẮi bà?i viẮt 'ò.
    Được nguyencongtu712 sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 20/01/2006
  3. nguyenthanhtrung3112

    nguyenthanhtrung3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Qua trò chuyện với anh hothanhphuong,em được biết bài báo đó lấy thông tin từ tờ lá cải Việt Weekly ở Mỹ, một tờ báo chuyên bới móc đời tư văn nghệ sỹ và tin giựt gân để kiếm tiền! Còn chuyện ca sỹ Khánh Ly rời Saigon để vượt biên sau ngày 30/04/1975 là sai! Cô ấy rời Saigon trước lúc giao thời 14 tiếng đồng hồ!
    Riêng nhà báo viết bài mới cách đây vài tháng về Khánh Ly trên tờ CATPHCM đã bị các nhà báo đàn anh dũa một trận te tua vì gọi nhạc TCS là nhạc não tình, và là một fan của nhạc trẻ đang thịnh hành mà bày đặt viết bài về Khánh Ly với thông tin moi móc từ Việt Weekly .
    Vì TCS không còn nữa nên người ta có thể nói này nói kia về chuyện 2 lần Khánh Ly về nước, chứ những ai biết rõ về chuyện đó thì mới cảm thông với cô ấy và ông TCS hơn!
    Riêng Khánh Ly, trong một lần trả lời nhà báo Bùi Văn Phú, cô từng nói nếu không có TCS thì cô giờ đây vẫn lình bình đâu đó; còn không có cô thì TCS vẫn nổi tiếng bằng cách này hay cách khác! Theo suy nghĩ của em, em tôn trọng KL về điều đó, vì với các tác giả khác, cô vẫn trình bày nhạc phẩm của họ một cách tuyệt vời! Vì tôn trọng và không quên công ơn của TCS nên KL ghi lòng điều đó. Nếu KL là một người không ra gì thì tại sao TCS làm bạn với cô ấy đến cuối đời mình? Tại sao ông không quên cô như ông đã quên bao nhiêu người luôn khoe khoang mình là người tình hay quen thân với ông?
    Nhân đây, em cũng cám ơn anh Phương đã dành cho em một khoảng thời gian chuyện trò về những điều em nói ở trên!
    nguyenthanhtrung3112
  4. hoaxoantrang

    hoaxoantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Kính bác Phương và các bác .
    Lời đầu này em xin khoanh tay tạ lỗi với các bác vì có lẽ cái danh mục liệt kê "" 7 điểm " hôm rồi em post lên cũng đã làm các bác giận . Em xin nhận phạt úp mặt vào tường vậy !
    Các bác !
    Những vấn đề chúng ta đang nói chắc chắn là đã đi lạc đề rồi nhưng nó mang chút tính thời sự, một chút " chính chị " nên cũng thêm luôn một chút phiền toái . Dẫu vậy , lỡ viết rồi thì em cũng xin viết nốt vài dòng nữa thôi để hầu các bác tiễn năm cũ .
    Bác Phương này !
    Chưa tính đến " chình độ " hay cá độ gì thì những lời của bác cũng hằn học và khó nghe lắm . Trình độ hay không trình độ ít nhiều em cũng cảm hiểu được ở bác trong một thời gian ngắn ngủi tham gia diễn đàn . Nói thật, ngoài chuyện cóp và dán , bác viết được điều gì hay hay thì bác cho em xem ké với ???
    Với thằng em ,cô KL cứ là cô KL dù người ta bôi vào đó bằng son hay bằng lọ nồi .Đơn giản là em tìm kiếm cái chất " Trịnh -Khánh Ly " chứ không tìm kiếm con người cụ thể nào cả .
    Thử vào google , nhập 1 từ khoá ,cũng không khó lắm để hiểu cơ bản những điều từ nhiều chiều hướng mà giới truyền thông nhận định về một con người . Bác P bảo "ở xa thì biết kiện ai " , " tôi đứng đằng sau hậu trường báo chí " ...- em nghe mà thấy đau lòng thật . Trả lời câu hỏi của bác đã có các bác khác nói hộ rồi . Nếu quả thật báo CAND chép từ trang lá cải nào đó thì cũng không khó để cô KL phản hồi , phải không bác nhỉ ?
    Thật ra em cũng không đợi tới bây giờ mới hiểu về những chuyện đại loại như vậy , bác P đứng từ trên cao nhìn xuống thì thấy thế giới toàn là các chú lùn thì phải ?
    Thử xem một đoạn nhé :
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Lúc chiến tranh tôi cũng bị nói là ?ophản chiến, phản phé?, nay hòa bình thì lại ?ophe này phe kia?. Ông nhà báo đã quen tôi mấy chục năm rồi, có thấy tôi gia nhập đảng phái nào đâu mà bảo tôi là quân ?o*********??
    [/QUOTE]
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    [/QUOTE]
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Có chứ! Nhưng mà buồn quá! Đó là vào năm 1974, mình được quen với một ông Trung tá Thủy Quân Lục Chiến. Lúc ấy mình đang cô đơn (nhưng đã có 3 con rồi), đi ra Huế thăm ông Sơn thì gặp cú ?obúa bổ? ấy. Ngày xưa trong trận Hạ Lào, nhóm nghệ sĩ mình đã ra hát ủy lạo cho tiểu đoàn này, và năm 74 gặp lại tình bạn biến thành tình yêu, và đây mới ?ochính thức? là cuộc tình đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Lúc đó hai đứa yêu nhau... dữ lắm, nhưng ?okẹt? một cái ông ấy lại đã có gia đình rồi. Hai đứa gặp nhau chưa tới mười lần mà tưởng như đã chung thân vĩnh kiếp, và người tình ấy đã chết vào ngày 29.3.1975 vì đạn pháo, khi Đà Nẵng rơi vào tay cộng quân
    [/QUOTE]
    http://khanhly.net/phoxua/tm.asp?m=20320
    Cũng không khó để bác hiểu cái ý mà em muốn nói đến trong các đoạn trích .Cũng không khó để kiếm 1 video clip để biết hoà thượng Thích Nhất Hạnh và cô KL nói gì ? Đó là chuyện riêng của cô ấy , nhưng cái chuyện "cầm tay nói nhỏ câu gì " , " tôi ra đi với một thân một mình nhưng khi trở về...:" sẽ không còn là chuyện riêng nữa đâu . Cá nhân của một người, nhất là với những con người như vậy không đáng để em và bác phải bàn đi tán lại nhiều mất không khí .Song, cũng như cô KL có nói , có những nơi không chửi tục không được .Phải chửi thôi bác à ,dù rằng nó bẩn tay và bẩn mồm .
    Dẫu sao , một tách cafe ,một không gian bình lặng (em thường ngồi ở Thuỷ Trúc -BTX -TB -)có thể nào là một niềm hy vọng để em có thể thỉnh cầu bác đôi điều sau khi đã úp mặt vào tường .???
    Kính bác bình an !
    Được hoaxoantrang sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 27/01/2006
  5. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chút tâm tình chiều cuối năm (cũng có thể bị lạc đề)
    Gởi người làm báo
    C/c: HoThanhPhuong, NguyenThanhTrung3112, NguyenCongTu712
    HoaXoanTrang, ThangTuTD, Yellow_AuTumn
    Bcc: Gio_Mua_Dong_Bac2001, BayLanChet
    Lời nói , và bài viết , sử dụng ở mặt tiêu cực . có khi sắc nhọn và độc địa hơn lưỡi dao . Có người đang tâm xếp 24 chữ cái thành nọc độc và tên nhọn , vươn cánh cung quyền lực bắn mũi tên vô hình vào đích là người có khi không còn khả năng hoặc không được quyền tự vệ , tâm hồn người bị thương đau đớn nhưng không lấy ra được vật sát thương để sớm lành nỗi oan.
    Mong Người làm báo , đang giữ quyền lực thứ 4 (sau 3 quyền lực : lập pháp , tư pháp & hành pháp ), phát huy tính tích cực của báo chí . Khi thế giới đã chung một mái nhà , một tiếng nói chung , ví như chương trình giáo dục Disney Channel đang phát trên TV , trẻ em mọi màu da / tôn giáo / hệ phái chính trị trên thế giới đều hấp thụ được ; đã đến lúc nối tâm lòng chung , ?bàn tay thân ái lòng không biên giới , anh em ơi lắng nghe tình nhau ! còn là mong ước của anh TCS.
    Nghiệm về những định kiến khắc nghiệt và cả khi oan sai , Đại thần Nguyễn Trãi với án tru di tam tộc , chuyện không tìm ra lăng tẩm Hoàng đế Quang Trung và mới đây đọc loạt bài Đêm Trước Ngày Đổi Mới trên Báo Tuổi Trẻ , biết thêm là Giáo sư Tiến Sĩ Võ Tòng Xuân cũng suýt khốn đốn vì ứng dụng đề tài phát triển cây lúa nước cho vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long và nhiều miền trong nước . Tiếc cho người phương Đông mình hưởng bình minh tỉnh thức sớm , đi trước , làm việc trước phương Tây nửa ngày, mà lại về sau nhiều thập kỷ .
    Đọc câu kết truyện Cánh Đồng Vô Tận của Nguyễn Ngọc Tư , cũng là người làm báo: ?olà-trẻ-con, đôi-khi-nên-tha-thứ-lỗi-lầm-của-người-lớn? . Để trẻ con biết được lỗi lầm của người lớn , đó là nỗi đau thế hệ ; nhưng trẻ con biết tha thứ cho người lớn , đó là đại PHÚC đã đến cửa nhà. Người Việt nào Da không Vàng ; Ai ơi ! Nếu chưa ngẩng cao đầu nâng cho nhau dậy lên , cũng xin một lần cúi xuồng , để nghe rõ hơn nhịp đập trái tim của chính mình , để thấy vẫn còn chảy trong thân dòng máu con NGƯƠÌ.
    Cúi xuống
    Cúi xuống thật gần
    Cho trái tim đập dồn
    Cho đam mê thay vào đổ nát quê hương
    Cúi xuống
    Cho đến bạc đầu
    Trên phút giây nhiệm mầu
    Hai mươi năm xin còn một sớm thương nhau

  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Sao giờ đây tôi nhớ fg quá, các bạn biết không bạn tôi nick là forgive, người ơi xin hãy tha thứ cho nhau.
  7. Pubescent_Spider

    Pubescent_Spider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    [/QUOTE]
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Có chứ! Nhưng mà buồn quá! Đó là vào năm 1974, mình được quen với một ông Trung tá Thủy Quân Lục Chiến. Lúc ấy mình đang cô đơn (nhưng đã có 3 con rồi), đi ra Huế thăm ông Sơn thì gặp cú ?obúa bổ? ấy. Ngày xưa trong trận Hạ Lào, nhóm nghệ sĩ mình đã ra hát ủy lạo cho tiểu đoàn này, và năm 74 gặp lại tình bạn biến thành tình yêu, và đây mới ?ochính thức? là cuộc tình đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Lúc đó hai đứa yêu nhau... dữ lắm, nhưng ?okẹt? một cái ông ấy lại đã có gia đình rồi. Hai đứa gặp nhau chưa tới mười lần mà tưởng như đã chung thân vĩnh kiếp, và người tình ấy đã chết vào ngày 29.3.1975 vì đạn pháo, khi Đà Nẵng rơi vào tay cộng quân
    [/QUOTE]
    http://khanhly.net/phoxua/tm.asp?m=20320
    Cũng không khó để bác hiểu cái ý mà em muốn nói đến trong các đoạn trích .Cũng không khó để kiếm 1 video clip để biết hoà thượng Thích Nhất Hạnh và cô KL nói gì ? Đó là chuyện riêng của cô ấy , nhưng cái chuyện "cầm tay nói nhỏ câu gì " , " tôi ra đi với một thân một mình nhưng khi trở về...:" sẽ không còn là chuyện riêng nữa đâu . Cá nhân của một người, nhất là với những con người như vậy không đáng để em và bác phải bàn đi tán lại nhiều mất không khí .Song, cũng như cô KL có nói , có những nơi không chửi tục không được .Phải chửi thôi bác à ,dù rằng nó bẩn tay và bẩn mồm .
    Dẫu sao , một tách cafe ,một không gian bình lặng (em thường ngồi ở Thuỷ Trúc -BTX -TB -)có thể nào là một niềm hy vọng để em có thể thỉnh cầu bác đôi điều sau khi đã úp mặt vào tường .???
    Kính bác bình an !
    Được hoaxoantrang sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 27/01/2006
    [/QUOTE]
    Em thấy anh Phương viết gì nói gì cũng đều lịch sự và có cơ sở, cũng chẳng động chạm, chọc ngoáy ai. Mà sao cái ông xoantrang này có cái giọng đểu thế!? vừa mới 1 lời ''tạ tội'' 2 lời ''úp mặt vào tường'' mà ở dưới đã nói cạnh kháy nhau ngay được. Trên net thì làm gì mà phân biệt trình độ với không trình độ, ai nói gì chả được, muốn chửi ai chẳng được, thích thì cứ viết lên cho thật hay rồi thì người ta vào bình phẩm, nhưng viết với tinh thần xây dựng tập thể mới thật là khó. Sao lại cứ phải có cái giọng châm chọc người khác, hạ uy tín của người ta!? Sao không thể hiện cái khiêm tốn ra thì có phải mọi người càng nể hơn không. Mà em thấy anh Phương viết hay đấy chứ sao lại bảo là cóp với dán, mà kể cả cóp với dán thì bỏ công ra phục vụ diễn đàn được như vậy có mấy ai, sao không biết trân trọng mà lại chỉ chích, bây giờ mà anh Phương đọc cảm thấy tự ái lại không tham gia nữa thì liệu cái box này có còn xứng với tên gọi của nó..!!??
    Em cũng thích Khánh Ly lắm, thích giọng hát của cô rồi thì thấy tự mình phải có trách nhiệm tìm hiểu xem con người mà nhờ giọng hát thiên thần đã nuôi dưỡng, an ủi tinh thần mình biết bao trong những lúc khó khăn nhất, con người đó ra làm sao!? Đến giờ em vẫn phân vân không hiểu Khánh Ly có thật sự chống lại nhà nước mình!? Nhưng em tin rằng cái giọng hát đó, tâm hồn đó làm sao mà làm những chuyện thiếu tư cách được, làm sao một tâm hồn vẩn đục lại thể hiện được cái hồn của nhạc Trịnh hay nhất từ trước tới nay... Từ sự tin tưởng như thế nên em vẫn thường bênh vực cho Khánh Ly, mình yêu giọng hát của cô thì cũng phải thấu hiểu cả con người, cả tâm hồn của cô nữa chứ phải không các bác? Vậy nên em hiểu mấy điều anh Phương nói lắm, ai chả biết cái bọn nhà báo hay nói phét..
    Mong rằng ông xoantrang sửa đổi cách viết đi nhé, cũng đừng tự cho mình là đúng, là viết giỏi nữa, mệt lắm... mỗi người đều tham gia vào cái thế giới ảo này bằng phần hồn của mình, đã là phục vụ tâm hồn rồi thì nên để nó thư thái một chút, để nó quên đi mọi gò bó, ràng buộc của cuộc sống...
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Năm mới ! Xin mọi người hạ hoả ko dùng dằng dây cà ra dây muống nữa ... hãy trả lại bình yên vốn có cho nhau ....
    Thôi nhé ....
  9. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn biết chốt lại là một nỗi buồn cho Box mình.
  10. ntvonline

    ntvonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Không thể tin được những giì đang xay ra trong box Trịnh hiện này.Lâu nay tôi vẫn bảo với mọi người là tôi thích nhạc Trịnh, tôi cũng luôn tự hào về điều đó.Và tôi cũng rất có cảm tình với những người thích nhạc Trịnh( mặc rù chưa kết thân với một ai).Vì sao? Vì tôi tin rằng những nguời thích nhạc Trịnh điều có một tâm hồn cao thượng, một dời sống nội tâm phong phú,một tình yêu giữa con người với con nguời,Luôn giúp đỡ nhau trong quộc sống thường ngày .Nhưng giờ đây tôi thấy hoài nghi vào điều đó!Thực sự là khó hiểu với những gì đang diễn ra trong box Trịnh!

Chia sẻ trang này