1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Phá mìn xung quanh thành phố Brega:



    ">


    Vui nhưng nguy hiểm!!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thời kỳ 'hoành' của quân Gà.



    ">


    Thật là hầm hố phải không ạ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Những cuộc đấu trọng pháo hiện nay bắt nguồn từ trận ném 'chai' và 'lọ' như thế này.



    ">
  2. herodot2602

    herodot2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0

    (VnMedia) - Phe nổi dậy Libya hôm qua (18/7) đã tuyên bố chiếm được thành phố dầu mỏ chiến lược Brega khi đánh lui được quân chính phủ trở về phía tây, một phát ngôn viên của phe nổi dậy cho biết.

    "Phần lớn đội quân của Tổng thống Muammar Gaddafi đã phải rút về Ras Lanuf," phát ngôn viên Shamsiddin Abdulmolah cho biết. Ras Lanuf là một thành phố dầu mỏ quan trọng khác của Libya, nằm cách Brega khoảng 50km về phía tây.

    Theo lời ông Abdulmolah, “đám tàn quân” của ông Gaddafi khoảng từ 150-200 binh lính vẫn còn bám trụ ở những cơ sở công nghiệp nằm trong thành phố Brega nhưng nguồn lực của họ đang cạn kiệt dần.

    "Nguồn lương thực và nước uống của họ đã bị cắt đứt và bây giờ họ sẽ không thể ngủ được. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ hiểu được tình thế của mình. Chúng tôi hy vọng sẽ ngăn chặn được một cuộc đổ máu khác", ông Abdulmolah cho biết khi cuộc chiến căng thẳng ở Brega kéo dài sang ngày thứ 5.

    Hôm 17/7 là đỉnh cao của những cuộc giao tranh giữa quân nổi dậy và lực lượng trung thành với ông Gaddafi ở thành phố Brega. Phe nổi dậy đã thực hiện cuộc tấn công mạnh nhất trong nhiều tuần trở lại đây vào thành phố dầu mỏ chiến lược Brega.

    Một cuộc chiến tranh đường phố rất ác liệt đã nổ ra giữa quân của ông Gaddafi với phe nổi dậy. Rất nhiều chiến binh thiệt mạng và 127 chiến binh khác bị thương. Mặc dù tổn thất nặng nề nhưng phe nổi dậy đã đánh lui được quân chính phủ.

    Việc chiếm được thành phố dầu mỏ chiến lược Brega là một thắng lợi lớn của phe nổi dậy. Thắng lợi này sẽ khích lệ tinh thần binh sĩ và cũng giúp phe nổi dậy tái chiếm được một cơ sở quan trọng đối với nền kinh tế Libya. Brega là một trung tâm chính để cung cấp nguồn dầu từ Sirte Basin cho phần còn lại của thế giới.

    Các chiến binh cho biết, không có dấu hiệu nào cho thấy những cơ sở dầu mỏ ở Brega bị đốt phá. Tuy nhiên, phát ngôn viên Abdulmolah cho biết, thành phố này đã bị quân của ông Gaddafi cài mìn dày đặc nên họ rất khó tiếp cận vào sâu bên trong.

    Hôm thứ 5 (14/7), lực lượng nổi dậy bắt đầu phát động một cuộc tấn công từ 3 hướng vào Brega để tìm cách chiếm thành phố này. Các chiến binh đã tiếp cận Brega từ phía đông bắc, đông và đông nam, bao vây quân của ông Gaddafi. Phe nổi dậy đã tiến sát ngoại ô ở đầu phía đông của Brega trước khi rút trở lại để nhường chỗ cho NATO đánh bom.

    Sau đó, phe nổi dậy liên tiếp tiến lên phía trước. Sau một loạt những chiến thắng quân sự bị tuột khỏi tay chỉ vì những cuộc tiến công vội vã và thiếu sự phối hợp, giới chỉ huy phe nổi dậy lần này đã rút được bài học với việc vừa đánh vừa củng cố lực lượng để đảm bảo giữ chắc từng bước tiến, chuẩn bị cho cuộc tấn công tổng lực cuối cùng. Phe nổi dậy vẫn phải chờ đợi để chiếm được hoàn toàn Brega.
  3. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Qua mấy tháng giao tranh, tớ rút ra kết luận như sau:
    - Điện thoại quân Rebel xịn hơn quân của Gà, thẻ nhớ cũng ngon hơn, bằng chứng là quân của Rebel quay phim nét căng, chụp ảnh sáng ngời, lại nhiều kiểu nữa, chả bù cho bọn Gà xanh điện thoại quay được vài cái cờ níp mờ mờ ảo ảo, định dạng QVGA nhiễu nhiễu, lại được có vài đoạn... (chắc bên Rebel xài Iphone, HTC nhiều, bên kia chắc toàn xài hàng Q-Mobile hay FMobile của VN xuất sang) :)
    - Bên Rebel có cơ sở hạ tầng ngon hơn, tốc độ truy nhập mạng tốt, máy xách tay chắc là nhiều, nên trang web lập nên như nấm, ảnh up lên cập nhật theo từng phút chiến sự... Bên Gà xanh cả mấy tháng có vài chục cái ảnh mơ mờ be bé....
    - Bên Rebel rất biết tạo dáng chụp ảnh, bức ảnh nào cũng thể hiện sự hoành tráng, chất chơi, các phụ kiện như Râu ria, mũ, kính Rayband, quần áo rằn ri kiểu Mỹ được tận dụng tối đa, hình ảnh người lính kiêu hùng dũng mãnh như anh hùng Răm bô ngày nào... (Không khác chi các cháu làm hàng up ảnh bên Facebook, ối bé nào cũng rõ xinh, mình bắt chước cũng up vài cái, xem xong xóa vội^:)^)
    => Kết luận: Quân Rì beo giàu hơn, ăn chơi hơn quân Gà nhiều...
  4. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lính Gà chết và bị thương ở vùng núi phía Tây

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lính gà hơi nhiều "da đen"

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phía Brega

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Theo NATO các mục tiêu bị không kích trong 2 ngày 17 và 18 tháng 7 như sau
    Ngày 17
    In the vicinity of Brega: 9 Armed Vehicles, 2 Armoured Fighting Vehicles, 1 Command and Control Node.
    In the vicinity east of Tripoli: 1 Radar, 1 Military Storage Facility.
    In the vicinity of Waddan: 1 Military Storage Facility.
    In the vicinity of Zlitan, 1 Road Block.

    Ngày 18
    In the vicinity of Brega: 8 Armed Vehicles, 2 Armoured Fighting Vehicles.
    In the vicinity of Tripoli: 1 Artillery Piece, 1 Radar, 1 Surface-to-Air-Missile Launcher,
    1 Command and Control Vehicle, 1 Command and Control Node.
    In the vicinity of Misrata: 6 Artillery Pieces.
    In the vicinity of Waddan: 1 Military Storage Facility.
  5. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Mới đây có thêm 30 tỷ, tha hồ ăn chơi [:D]
  6. tilieumang

    tilieumang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    [r23)] 30 tỷ tiền dầu của libi thì phải về tay người libi thôi, quốc tế trả lại là đúng.
    =)) Tiền dầu có phải của riêng ai
  7. solitary246

    solitary246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thế lúc trước nó của ai vậy bac? Ga xài 1 mình chăng? [r23)]
  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Sau này kiếm được đồng nào thì chôn dưới gầm giường nghe Bợn. Đừng có giao tiền cho tụi nó. Rợ ALXX mà.
  9. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Sau khi CM Tunisia với Ai Cập thành công các ngân hàng Châu Âu và Mĩ đều chuyển những tài khoản của 2 anh tổng thống độc tài về cho chính quyền mới của hai nước. Trường hợp đối với Libya cũng là đúng tình đúng lý thôi, tiền tài nguyên của nhân dân libya bị Gà chuyển vào tài khoản riêng giờ thuộc về chính quyền mới của nhân dân Libya là quá phù hợp!
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195


    ">value="http://www.youtube.com/v/CVvlhqX9SeU" >

    Cố lên mấy anh! Không gì là không thể.


    Theo tin mới nhận được (từ aljazeera và reuters): Quân nổi dậy đã thiết lập vòng vây quanh khu trung tâm Brega trong khi đã làm chủ được các vùng khác.
    Quân chính phủ còn lại rất ít, chỉ khoảng 100 người trong tình trạng không được tiếp tế, đói khát và như quân nổi dậy nói rằng họ không thể ngủ được.
    Quân nổi dậy hy vọng quân chính phủ nhận ra tình trạng của mình và đầu hàng tránh cuộc đổ máu.
    Quân nổi dậy đang tiến tới kiểm soát hoàn toàn Brega.



Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này