1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Nga hấp Gruzia Mĩ giúp chuyển 2000 quân của Gruzia về nước, Mĩ phản đối ngoại giao, cũng chở hàng tiếp tế tới phụ Gruzia nhưng không thể đối đầu trực tiếp với Nga vì nước xa không phải lúc nào cũng có thể cứu được lửa gần.
    TQ chiếm HS vì Mĩ đã bỏ rơi chính quyền MN để đổi lấy quan hệ bình thường với TQ, lôi kéo TQ chống LX
  2. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Nga hấp Gu lấy lý do gì mà can thiệp vào, Gu tấn công trước, Nga bảo vệ lãnh thổ tự trị Nam Ossetia và Abkhazia. Mỹ có quyền gì mà nhảy vào, phải có lý do chính đáng thì mới can thiệp được chứ, tưởng muốn đánh là đánh được ngay ấy à
  3. seaknight

    seaknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Hiểu biết thế này mà cũng dám bình luận quốc tế. Hỏi thằng Hàn Quốc, Đài loan thử xem. Ở đời bao giờ cũng có những người thân thiết nhất rồi những người thân khác, người quen biết lâu, người mới quen. Giúp đỡ nhau mức nào thì cũng tuỳ quan hệ
  4. SSX999

    SSX999 Guest

    Mình lưu cái bài văn hay chữ tốt lại đây nhé!!! Đáng để làm mẫu lắm.
  5. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Cắn nhầm lưỡi rồi. =))
  6. memo4148

    memo4148 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Đám khóc mướn cho gà đã bắt đầu công việc rồi kìa.....=))

    Y như rằng, 1 thằng rống lên là cả bầy lao vào hòa tấu
    =))=))=))=))=))
  7. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    cuộc chiến chưa kết thúc thì chẳng thể nói trước đc ai sẽ là ng thắng kẻ thua, 30 vẩn chưa phải là tết cơ mà, cứ lót dép mà xem thôi, kịch hay còn dài
  8. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Nói được thì phải chứng minh được! Chứng minh câu nói của tui sai đi bợm! Không chứng minh được thì lo bám càng với chủ nhân đi!;))
  9. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    [​IMG]
    A Libyan rebel fighter celebrates as rebels advance through the town of Maia. Libyan rebels have been fighting since February for the liberation of their country from Moammar Gadhafi.
    Một chiến binh rebel chào mừng khi tiến thẳng vào thị trấn Maia. Rebels đã chiến đấu từ tháng 2 giải phóng đất nước họ khỏi tay Moammar Gadhafi.
    [​IMG]
    Libyan rebel fighters run for cover from incoming fire as they advance through the town of Maia, 25 kms west of the Tripoli, Libya's capital and Moammar Gadhafi's stronghold.
    Rebel chạy khỏi làn đạn kẻ thù khi tiến vào thị trấn Maia - 25 km cách Tripoli về phía Tây.
    [​IMG]
    Libyan rebels have captured Khamis Brigade, a major military base that defends Moammar Gadhafi's stronghold of Tripoli.
    Rebel đánh chiếm lữ đoàn Khamis, căn cứ quân sự chính bảo vệ thành trì của Moammar Gadhafi ở Tripoli.
    [​IMG]
    Libyan rebel fighters celebrate as they advance through the town of Maia. The rebels were seizing large stores of weapons from the captured base of Khamis Brigade, driving away with truckloads of new supplies.
    Các chiến binh Rebel chào mừng khi tiến thẳng vào thị trấn Maia. Rebels được kho vũ khí lớn từ việc chiếm căn cứ lữ đoàn Khamis, chuyển đi những chuyến nặng từ nguồn cung cấp mới này.
    [​IMG]
    Libyan rebels have captured the 32nd Brigade, also known simply as the Khamis Brigade, one of the best trained and equipped units in the Libyan military, commanded by Moammar Gadhafi's 27-year-old son Khamis.
    Rebel chiếm được lữ đoàn 32 được biết với cái tên đơn giản là lữ đoàn Khamis, một trong những lữ đoàn được huấn luyện tốt nhất và trang bị tốt nhất trong quân đội Libya, được chỉ huy bởi đứa con của Moammar Gadhafi là Khamis 27 tuổi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    Libyan rebel fighters duck down from incoming fire as they advance through the town of Maia, August 21, 2011.
    Các chiến binh Rebel cúi người tránh làn đạn khi tiến đánh thị trấn Maia.
    [​IMG]
    A man places the Libyan rebel flag onto a road barrier as rebels advance through the town of Maia, 25 kms west of Tripoli.
    Một người đàn ông cắm lá cờ quân nổi dậy Libya vào con lươn đường thể hiện việc đánh chiếm thị trấn Maia, 25 km phía Tây Tripoli.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phải, cái trò của Gà thì lạ gì?
    Cũng chỉ là mẹo cờ bạc, lưu manh thôi.
    Rebel tỉnh chán.
    Giờ chưa phải lúc vào.
    Những dấu hiệu có lợi đã đến với Rebels chưa? Họ vẫn chờ ở ngoài.
    http://af.reuters.com/article/libyaNews/idAFL5E7JL0AF20110821?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0
    Đứng ở ngoài, bao vây và nã vào các vị trí quan trọng chờ điều kiện chín muồi là đúng.
    Tự khắc cũng phải đến thời điểm người dân phải xác định sự lựa chọn của mình.
  10. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    vì chửi người khác
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chiến sự ở Tripoli diễn ra ác liệt
    Cập nhật lúc :11:21 PM, 21/08/2011
    Tình hình chiến sự đang diễn ra rất ác liệt tại thủ đô Tripoli của Libya khi quân nổi dậy đang tiến vào thành phố này và ông Gaddafi vẫn chưa có dấu hiệu nhượng bộ.

    Các lãnh đạo của phe nổi dậy tuyên bố thời điểm để chiếm Tripoli và kết thúc cuộc chiến kéo dài nhiều tháng đã tới khi ông Gaddafi phủ nhận những báo cáo về khả năng rời bỏ thành phố này.

    Abdel Hafiz Ghoga – Phó chủ tịch Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) – tổ chức lãnh đạo phe nổi dậy tại Libya tuyên bố “giờ số 0 đã điểm” và những lực lượng nổi dậy nằm trong thủ đô Tripoli “sẽ đứng dậy” phối hợp cùng NTC để giải phóng thành phố này.

    Theo nguồn tin từ phóng viên của Al Jazeera, nhiều tiếng súng và bom đạn đã rền vang trong màn đêm tại thủ đô Tripoli và chiến sự thực sự đã bắt đầu ở bên trong thành phố này.

    Phe nổi dậy đã chiếm được sân bay Tripoli

    Mặc cho những tuyên bố cứng rắn và tự tin của ông Gaddafi và phát ngôn viên chính phủ Moussa Ibrahim về việc đánh lui các “nhóm phiến quân nhỏ” xâm nhập thành phố, phe nổi dậy đã công bố một số chiến thắng mới.

    [​IMG]
    Quang cảnh đổ nát có thể dễ dàng nhận ra tại Tripoli khi không quân NATO hỗ trợ lực lượng nổi dậy tấn công thành phố này.
    Bashir Sewehli – nhà hoạt động chính trị tại Lybia thông báo cho đài Al Jazeera rằng các cuộc đụng độ tại thành phố này vẫn diễn ra hết sức ác liệt.

    “Sân bay quân sự đã nằm trong vòng kiểm soát của quân nổi dậy. Nhiều khu vực khác tại Tripoli cũng vậy. Quân nổi dậy đang chờ đợi lực lượng tiếp viện tiến vào thành phố”, Sewehli nói.

    Sân bay quân sự này có tên Mitiga, nằm tại quận Tajourah. Một trung đoàn của lực lượng nổi dậy đã tiến vào khu vực này từ ngày 20/8. Hiện tại, điện đã bị cắt tại toàn bộ quận Tajourah.

    [​IMG]
    Ảnh chụp sân bay Mitiga tại quận Tajourah từ vệ tinh. Đây cũng là một điểm nóng bậc nhất tại Tripoli. Trước đó, một cuộc nổi dậy đã diễn ra tại khu quận nằm ở ngoại ô Tripoli này, nhưng chính phủ đã đàn áp thành công.

    “Có nguồn tin cho rằng toàn bộ quận Tajourah đã được giải phóng hoàn toàn. Trung đoàn canh giữ khu quận này của phe chính phủ đã rút đi từ ngày 20/8”, phóng viên Reuters đưa tin.

    Theo phóng viên Matthew Price của BBC tại Tripoli, "đôi lúc tiếng bom đạn cũng dừng trong chốc lát, nhưng sau đó các tiếng nổ lớn và tiếng đạn lại vang lên trên khắp thành phố”.

    Người phát ngôn của quân nổi dậy Ahmed Bani cũng xác nhận với Tân Hoa Xã của Trung Quốc rằng họ đã chiếm được sân bay quốc tế và một kho đạn tại Tripoli.

    Ông Gaddafi rời bỏ Tripoli?

    Trước đó, ông Gaddafi đã gửi tới người dân Tripoli một bài phát biểu cổ động tinh thần trên đài. Nhưng theo các quan chức lãnh đạo phe nổi dậy, ông Gaddafi đã phát biểu thông qua điện thoại vệ tinh và không còn ở thủ đô Tripoli.

    [​IMG]
    Những hình ảnh mới nhất về chiến sự ác liệt tại Tripoli. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng chính xác, đây có thể là thông tin nhằm lung lạc ý chí chiến đấu của những người ủng hộ nhà lãnh đạo này.

    Như đã tiên đoán được sự tố cáo của phe nổi dậy, trong bài phát biểu của mình, ông Gaddafi có nói: “Bọn chúng sẽ rêu rao rằng bài phát biểu của tôi đã được ghi âm từ trước đó. Nhưng bây giờ là 1h37, ngày Chủ nhật – 21/8 theo giờ Libya”.

    Trong bài phát biểu sau đó trên truyền hình, con trai của ông Gaddafi Seif al-Islam cũng thúc giục người dân: "Không từ bỏ chiến đấu, dù cho có mất 6 tháng, 1 năm, 2 năm thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ giành chiến thắng”. Seif al-Islam đồng thời cũng cho rằng cơ hội đàm phán là vẫn còn.

    Lực lượng nổi dậy tham chiến tại Tripoli là hàng trăm binh sĩ tới từ thành phó Zawiya – cách thủ đô 50 km về phía tây. Dưới sự hỗ trợ của không quân NATO, lực lượng này đang tấn công dữ dội nhiều điểm nóng tại Tripoli.


    Vậy là đại tá và gia quyến quyết tử Tripoly, chỉ có 2 lựa chọn : Victory or Death . Sau lưng là biển cả, không còn đường chạy, có hơi giống Stalingrad. Xét theo bài bào vừa được post ở trên và Video của Russia Today thì rõ ràng là hôm nay, cuộc phối hợp tấn công và nổi dậy trong Tripoly đã bị quét sạch nhanh chóng. Hy vọng mai là 1 ngày đẹp trời của Tripoly. Cơ hội cho đại tá vẫn còn, Brega, Zlitan và nhà máy lọc dầu đã bị chiếm trong 1 ngày chính tỏ Khamis Brigade và cá sư đoàn khác đã rút khỏi chiến tuyến Brega, Zlitan về bảo vệ thủ đô (cần lưu ý là từ khi Khamis Brigade đến , chiến tuyến ven biển không suy chuyển chút nào, phía tây quân chính phủ không chuyên nghiệp bằng nên thua suốt). Có thể phe rebels đang giành thêm nhiều đất nhưng nếu họ không kết thúc được cuộc chiến sớm thì họ cũng sẽ gặp khó khăn lớn do thời hạn của Nato sắp hết. Giờ là những giây phút đầu tiên của ngày 22/8, ngày 1/9 sắp đến. Khi hết hạn 1/9, sẽ có ít nhất là 1 số lượng tương đối các đồng minh Nato rút lui, đè nặng lên đôi vai Anh Pháp, công chúng của 2 nước này cũng khó để chính phủ họ yên. Nato không bay nữa là nhiều người lại lên núi đấy.
    PS : đề nghị ai không có thông tin mới cấm không được trả lời bài này của tôi, không có thời gian vật nhau, tôi chưa xúc phạm ai
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chiến sự ở Tripoli diễn ra ác liệt
    Cập nhật lúc :11:21 PM, 21/08/2011
    Tình hình chiến sự đang diễn ra rất ác liệt tại thủ đô Tripoli của Libya khi quân nổi dậy đang tiến vào thành phố này và ông Gaddafi vẫn chưa có dấu hiệu nhượng bộ.

    Các lãnh đạo của phe nổi dậy tuyên bố thời điểm để chiếm Tripoli và kết thúc cuộc chiến kéo dài nhiều tháng đã tới khi ông Gaddafi phủ nhận những báo cáo về khả năng rời bỏ thành phố này.

    Abdel Hafiz Ghoga – Phó chủ tịch Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) – tổ chức lãnh đạo phe nổi dậy tại Libya tuyên bố “giờ số 0 đã điểm” và những lực lượng nổi dậy nằm trong thủ đô Tripoli “sẽ đứng dậy” phối hợp cùng NTC để giải phóng thành phố này.

    Theo nguồn tin từ phóng viên của Al Jazeera, nhiều tiếng súng và bom đạn đã rền vang trong màn đêm tại thủ đô Tripoli và chiến sự thực sự đã bắt đầu ở bên trong thành phố này.

    Phe nổi dậy đã chiếm được sân bay Tripoli

    Mặc cho những tuyên bố cứng rắn và tự tin của ông Gaddafi và phát ngôn viên chính phủ Moussa Ibrahim về việc đánh lui các “nhóm phiến quân nhỏ” xâm nhập thành phố, phe nổi dậy đã công bố một số chiến thắng mới.

    [​IMG]
    Quang cảnh đổ nát có thể dễ dàng nhận ra tại Tripoli khi không quân NATO hỗ trợ lực lượng nổi dậy tấn công thành phố này.
    Bashir Sewehli – nhà hoạt động chính trị tại Lybia thông báo cho đài Al Jazeera rằng các cuộc đụng độ tại thành phố này vẫn diễn ra hết sức ác liệt.

    “Sân bay quân sự đã nằm trong vòng kiểm soát của quân nổi dậy. Nhiều khu vực khác tại Tripoli cũng vậy. Quân nổi dậy đang chờ đợi lực lượng tiếp viện tiến vào thành phố”, Sewehli nói.

    Sân bay quân sự này có tên Mitiga, nằm tại quận Tajourah. Một trung đoàn của lực lượng nổi dậy đã tiến vào khu vực này từ ngày 20/8. Hiện tại, điện đã bị cắt tại toàn bộ quận Tajourah.

    [​IMG]
    Ảnh chụp sân bay Mitiga tại quận Tajourah từ vệ tinh. Đây cũng là một điểm nóng bậc nhất tại Tripoli. Trước đó, một cuộc nổi dậy đã diễn ra tại khu quận nằm ở ngoại ô Tripoli này, nhưng chính phủ đã đàn áp thành công.

    “Có nguồn tin cho rằng toàn bộ quận Tajourah đã được giải phóng hoàn toàn. Trung đoàn canh giữ khu quận này của phe chính phủ đã rút đi từ ngày 20/8”, phóng viên Reuters đưa tin.

    Theo phóng viên Matthew Price của BBC tại Tripoli, "đôi lúc tiếng bom đạn cũng dừng trong chốc lát, nhưng sau đó các tiếng nổ lớn và tiếng đạn lại vang lên trên khắp thành phố”.

    Người phát ngôn của quân nổi dậy Ahmed Bani cũng xác nhận với Tân Hoa Xã của Trung Quốc rằng họ đã chiếm được sân bay quốc tế và một kho đạn tại Tripoli.

    Ông Gaddafi rời bỏ Tripoli?

    Trước đó, ông Gaddafi đã gửi tới người dân Tripoli một bài phát biểu cổ động tinh thần trên đài. Nhưng theo các quan chức lãnh đạo phe nổi dậy, ông Gaddafi đã phát biểu thông qua điện thoại vệ tinh và không còn ở thủ đô Tripoli.

    [​IMG]
    Những hình ảnh mới nhất về chiến sự ác liệt tại Tripoli. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng chính xác, đây có thể là thông tin nhằm lung lạc ý chí chiến đấu của những người ủng hộ nhà lãnh đạo này.

    Như đã tiên đoán được sự tố cáo của phe nổi dậy, trong bài phát biểu của mình, ông Gaddafi có nói: “Bọn chúng sẽ rêu rao rằng bài phát biểu của tôi đã được ghi âm từ trước đó. Nhưng bây giờ là 1h37, ngày Chủ nhật – 21/8 theo giờ Libya”.

    Trong bài phát biểu sau đó trên truyền hình, con trai của ông Gaddafi Seif al-Islam cũng thúc giục người dân: "Không từ bỏ chiến đấu, dù cho có mất 6 tháng, 1 năm, 2 năm thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ giành chiến thắng”. Seif al-Islam đồng thời cũng cho rằng cơ hội đàm phán là vẫn còn.

    Lực lượng nổi dậy tham chiến tại Tripoli là hàng trăm binh sĩ tới từ thành phó Zawiya – cách thủ đô 50 km về phía tây. Dưới sự hỗ trợ của không quân NATO, lực lượng này đang tấn công dữ dội nhiều điểm nóng tại Tripoli.


    Vậy là đại tá và gia quyến quyết tử Tripoly, chỉ có 2 lựa chọn : Victory or Death . Sau lưng là biển cả, không còn đường chạy, có hơi giống Stalingrad. Xét theo bài bào vừa được post ở trên và Video của Russia Today thì rõ ràng là hôm nay, cuộc phối hợp tấn công và nổi dậy trong Tripoly đã bị quét sạch nhanh chóng. Hy vọng mai là 1 ngày đẹp trời của Tripoly. Cơ hội cho đại tá vẫn còn, Brega, Zlitan và nhà máy lọc dầu đã bị chiếm trong 1 ngày chính tỏ Khamis Brigade và cá sư đoàn khác đã rút khỏi chiến tuyến Brega, Zlitan về bảo vệ thủ đô (cần lưu ý là từ khi Khamis Brigade đến , chiến tuyến ven biển không suy chuyển chút nào, phía tây quân chính phủ không chuyên nghiệp bằng nên thua suốt). Có thể phe rebels đang giành thêm nhiều đất nhưng nếu họ không kết thúc được cuộc chiến sớm thì họ cũng sẽ gặp khó khăn lớn do thời hạn của Nato sắp hết. Giờ là những giây phút đầu tiên của ngày 22/8, ngày 1/9 sắp đến. Khi hết hạn 1/9, sẽ có ít nhất là 1 số lượng tương đối các đồng minh Nato rút lui, đè nặng lên đôi vai Anh Pháp, công chúng của 2 nước này cũng khó để chính phủ họ yên. Nato không bay nữa là nhiều người lại lên núi đấy.
    PS : đề nghị ai không có thông tin mới cấm không được trả lời bài này của tôi, không có thời gian vật nhau, tôi chưa xúc phạm ai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này