1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể nhân dân Libia anh em! Dù sao đi nữa tôi vẫn tin vào lựa chọn cuối cùng của các bạn. Trước những người đi ngược lại nhân cách con người tôi không biết nói gì hơn. Có thể thành luỹ cuối cùng sẽ là một cuộc tắm máu, như chúng tôi đã làm năm 1946. Trung thành tuyệt đối với lý tưởng của mình, chiến đấu và hi sinh vì nó thì còn gì tuyệt vời hơn thế! Tôi tin rằng một khi các bạn ngã xuống các bạn sẽ vẫn sống, sống mãi trong trái tim những người yêu chuộng hoà bình, trong trái tim người thân của các bạn, trong trái tim của những con người có lương tri trên hành tinh này. Các bạn đổ máu không phải vì lãnh tụ, không vì chế độ mà vì chính các bạn và gia đình các bạn nhưng cao cả hơn hết thảy, các bạn đổ máu để bảo vệ đến cùng lý tưởng của mình, lựa chọn của mình. Xin nghiêng mình trước vong linh những liệt sỹ đã hy sinh trong trận chiến bất tương xứng này. Cầu mong những thường dân vô tội bị chà đạp và chết oan uổng sớm được thánh Ala đón nhận lũ con khờ dại của người. Cầu mong cho những người vì lý tưởng cả mà hy sinh thân mình sớm được yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng. Cuộc chiến chưa đến hồi kết thúc, các bạn bị đẩy lui không có nghĩa các bạn thua cuộc. Chúng tôi đón chờ từng phút, từng giây những tin tức từ phía các bạn. Trước đây chúng tôi bị mất 90% lãnh thổ trong tay người Pháp nhưng rồi chúng tôi cũng đã giành lại được dù phải mất gần 30 năm chiến tranh. Tôi tin rằng các bạn sẽ trở lại và vẫy cao trên tay lá cờ chiến thắng! Cuối cùng tôi kính chúc các bạn lời chúc sức khoẻ, gửi tới nhân dân Libia anh em cái ôm hôn thắm thiết tình đồng chí, gửi tới những chiến sĩ quả cảm của chúng ta cái bắt tay thân tình! Nếu như có thể tôi muốn cầm súng sát cánh cùng các bạn chiến đấu chống lại lũ bạo tàn và cuồng loạn kia đến hơi thở cuối cùng!
  2. moviestar88

    moviestar88 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2009
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    122
    1701: Người đứng đầu Hội đồng Chuyển giao Quốc gia, Mustafa Abdel Jalil, nói ông sẽ từ chức nếu quân của ông tìm cách trả thù những người ủng hộ chính phủ.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Ai giao chức vụ gì cho thằng này nhỉ ? Mà giả sử từ chức thì người bị trả thù có sống lại được không ?
    Nếu không có lũ bán nươc' cầu vinh này thì đất nước Lybia vẫn yên bình , hàng nghìn người dân Lybia sẽ không bị mất mạng do bom đạn bọn mọi thực dân thảm sát
    .
  3. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Có cái chữ " bán n ước" nảy giờ mà không trả lời được. Cứ nhảy từ sân này qua sân khác hoài vậy bợm?
  4. afc

    afc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    [-( Đã kêu đừng cãi rồi, nick đó vào khiêu khích cho lạc đề, loãng topic, tốn tài nguyên, .....

  5. seaknight

    seaknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Tự do & dân chủ bạn ạ. CM bao giờ cũng có giá của nó. Bạn biết cái giá 30 năm của chúng ta kô
  6. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    so sánh tình hình Lybia hiện nay và VN mấy chục năm trước, hài quá .....
  7. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Nếu Gà mà là lãnh tụ của Libya thì chỉ cần hô 1 lần tử vì Gà thôi là Rebels chạy cả loạt.
    Nhưng thấy hô đến 10 lần mà chả thấy ai cầm súng đánh Rebels cả, chỉ thấy nhân dân đổ ra ăn mừng ngày càng đông thêm.
  8. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Đang sướng mà nguời dân tự nguyện cầm súng và sẵn sàng hy sinh để đánh đổ Gà thì đủ thấy chế độ đó thối nát thế nào
  9. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Tự do bắn giết, tự do hút chích, tự do đĩ điếm, tự do thành lập cộng đồng giới tính thứ ba hử? Tự do đánh bà già con nít giữa đường như mẽo àh?
    Dân chủ là dân làm chủ, làm chủ ai? Làm cho chủ hử? Hay làm chủ những đồn điền thuôc phiện, cần sa, nhà thổ? Hay làm chủ một đống nợ như dân mẫu quốc? Có khi làm chủ những khách sạn ngầm dài hàng cây số dưới thành phố Lasvegats nhỉ? Hay thú vị hơn là tự do thiết kế nhà công nghẹ cao từ vỏ bìa cac tông, siêu rẻ, siêu tiết kiệm? Người nghèo không có bảo hiểm đi bệnh viện thì ra cầu chúa phù hộ đưa về phụng sự người nhỉ?
    Còn nhiều cái hay ho mà tự do & dân chủ thực dân, đế quốc đem đến cho nhân dân Libia đấy! Hãy ra đường và tung hô tự do dân chủ đi bà con!
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Vài trăm thằng Rebels đấy mà nó về Tripoli thì trốn chui, trốn nhủi đâu hết rồi. Ra mà đánh đấm đi chứ?
    Cái 'tấm lòng' của nhân dân Libya với lãnh tụ Gà thế kia thì đủ biết Gà là ai rồi. Hay là Gà cứ huyễn hoặc mình thế?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này