1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    [​IMG]

    Beo đi tìm Gà
  2. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    ^:)^^:)^^:)^^:)^
  3. lanha92

    lanha92 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    944
    BAPCUONG :Muabarak chạy hồi nào vậy kìa. Ông ta vẫn ra tòa ở Ai Cập mà? Thaksin có chạy đâu, bị đảo chính khi ở nước ngoài maf
    Có thấy điểm khá lạ: Các tổng thống bị lật đổ và chạy trối chết dưới sự bảo lãnh của Mĩ toàn là dân Công giáo, các tổng thống, nguyên thủ tử thủ và chết trên quê hương khi bị lật là người Hồi giáo hay Chính thống giáo ví dụ Saddam, Milosevich
  4. panguyenttvnol

    panguyenttvnol Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    19
    -------------------------------
    Vì người Hồi giáo họ thích lên thiên đàng với thánh ala còn người thiên chúa giáo họ sợ về với Chúa! :)
  5. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    A pro-Gaddafi radio station in Bani Walid is urging residents to rise up against the revolutionaries, promising "the prettiest girls" in town as a reward.

    Al Jazeera correspondent Anita McNaught gives the latest update from the outskirts of Bani Walid, on the revolutionaries' battle for one of the last remaining Gaddafi strongholds
    http://blogs.aljazeera.net/liveblog/Bani Walid

    Ai cầm súng đứng dậy chống rì beo được gà thưởng cho các em xinh nhất ặc ặc
  6. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    741
    Những tiết lộ mới gây sốc về mối quan hệ bí mật giữa tình báo Libya dưới quyền Muammar Gaddafi và Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) cùng MI6 của Anh không gây ngạc nhiên.

    Mỹ và Anh luôn hợp tác với một số chính phủ hà khắc nhất bất cứ khi nào điều đó phù hợp với lợi ích của họ và lên án gay gắt những người có lập trường không lệ thuộc. Tuy nhiên, những tiết lộ mới đã hé mở tại sao NATO lại can thiệp vào Libya để hạ bệ một người mà họ từng hợp tác chặt chẽ để trấn áp những biểu lộ dân chủ ở đất nước này.

    Trong một số tài liệu, CIA đã nói với nhà cầm quyền lâu năm của Libya: "Chúng tôi tha thiết muốn hợp tác với ngài và muốn thẩm vấn bọn khủng bố". Trong một lá thư khác gửi tới Koussa, MI6 viết: "Gửi Moussa" (chứng tỏ sự thân tình và đích thân khi sử dụng tên gọi của ông). "Cảm ơn về những quả cam ngài gửi cho chúng tôi. Chúng rất ngon".

    Dường như "những quả cam" ở đây là các nghi phạm khủng bố được trao cho MI6 và CIA để tra tấn nhằm khai thác thông tin. Người Libya đã trở thành những quả cam và việc tra tấn họ rất thích thú. Thực tế, MI6 đang bí mật thu thập thông tin về những người bất đồng chính kiến Libya ở Anh và chuyển thông tin cho ông Gaddafi để theo dõi. Mối quan hệ giữa MI6 và Gaddafi chắc chắn đến mức họ từng viết một bài phát biểu cho nhà lãnh đạo Libya.

    Tuy nhiên, mối quan hệ này không giới hạn ở việc chia sẻ thông tin tình báo và tra tấn các nghi phạm khủng bố. Các thông tin còn cho thấy, trung tâm của sự hợp tác này là các mối quan hệ kinh tế ngày càng tăng giữa Gaddafi và các tập đoàn phương Tây. Các hãng dầu và các công ty xây dựng phương Tây nhận được những hợp đồng béo bở trong khi các ngân hàng của họ nhận được các khoản tiền gửi trị giá hàng tỷ đôla của Libya. Thực vậy, vào những ngày cầm quyền cuối cùng, Gaddafi đã được chấp nhận và ăn tối, uống rượu với Barack Obama, Gordon Brown, Tony Blair, Silvio Berlusconi, Nicolas Sarkozy...

    Tại sao NATO quyết hạ bệ Gaddafi?
  7. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    [​IMG]

    [​IMG]

    Nghe nói cái này mạ vàng
  8. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ vậy chỉ huy ở Sirte bỏ chạy hết chưa? Cái đó không gọi là ép buộc mà là kỷ luật trong quân đội!;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái nguồn tin quân gà thọt chết 15 lính canh ở nhà máy lọc dầu ở đây
    http://www.reuters.com/article/2011/09/12/us-libya-idUSTRE7810I820110912
  9. killaruan

    killaruan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Bởi dậy đám đệ tử của gà mới nổi tiếng vì nốc vigra khi ra trận!=))=))=))
  10. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    THẾ GIỚIThứ ba, 13/9/2011, 00:44 GMT+7
    E-mail Bản In
    Phe Gadhafi bất ngờ phản công dữ dội


    Trong khi ông Moammar Gadhafi tiếp tục thách thức với tuyên bố chiến đấu tới khi giành thắng lợi, lực lượng ủng hộ nhà lãnh đạo bị lật đổ hôm qua bất ngờ đánh trả quyết liệt.


    Cú phản đòn mạnh mẽ nhất được thực hiện tại một nhà máy lọc dầu ở Ras Lanuf, thành phố bên bờ Địa Trung Hải và ở phía bắc của Libya, AFP đưa tin. Lực lượng trung thành với đại tá Gadhafi bất ngờ có cuộc tấn dữ dội nhằm vào đối phương tại cổng chính của nhà máy, khiến ít nhất 12 binh sĩ của Hội đồng Chuyển giao Quốc gia (NTC) thiệt mạng. Phát ngôn viên quân sự Mohammed Zawawi của NTC xác nhận số lính tử trận nói trên, đồng thời cho biết một nhóm 5 chiếc xe của phe Gadhafi cố gắng vào bên trong nhà máy lọc dầu nhưng bất thành.

    [​IMG]
    Một nhà máy lọc dầu gần thành phố Ras Lanuf. Ảnh: Updatednews

    Ras Lanuf là nơi có hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ việc lọc dầu dọc theo bờ Địa Trung Hải giữa các địa danh Sidra và Brega. Đây là một trong những mặt trận trọng yếu kể từ khi cuộc nội chiến ở Libya nổ ra. Đây cũng đồng thời là ranh giới chia cắt phần phía đông do phe nổi dậy nắm giữ và phần do phe Gadhafi kiểm soát trước đây. Cuộc tấn công bất ngờ của phe Gadhafi được nhằm vào nơi mà NTC tuyên bố đã kiểm soát và bắt đầu lọc dầu trở lại.

    Chiến sự cũng diễn ra ác liệt tại Sirte, quê hương của ông Gadhafi, và thị trấn Bani Walid ở phía nam của thủ đô Tripoli. Ông Gadhafi càng "đổ thêm dầu vào lửa" khi tiếp tục gửi tới đài truyền hình Arrai Oruba của Syria một tuyên bố đầy thách thức tiếp theo. "Không thể để Libya rơi vào tay những kẻ thực dân một lần nữa. Tất cả những gì còn lại dành cho chúng ta lúc này là việc phải chiến đấu cho tới khi giành thắng lợi", viên đại tá 69 tuổi lớn tiếng tuyên bố.

    Liên quân NATO ngay lập tức đáp trả khi khẳng định chiến dịch oanh kích các thành trì còn sót lại của chế độ Gadhafi sẽ không chấm dứt, trong đó các điểm nóng vẫn là Sirte, Bani Walid và cả các ốc đảo ở miền nam như Waddan hay Sabha.
    [​IMG]

    Bản đồ Libya, những điểm màu xanh là do NTC kiểm soát, điểm màu trắng còn lại do phe Gadhafi nắm giữ. Đồ họa: Microsoft
    Ở giữa hai làn đạn, dân thường Libya là những người khốn khổ nhất vào lúc này. Họ lũ lượt kéo nhau rời khỏi Bani Walid sau khi giao tranh ở đây ngày một ác liệt hơn, nhưng vẫn còn rất nhiều người bị kẹt lại bên trong thị trấn cách thủ đô Tripoli khoảng 180 km này. Những người đã chạy thoát cho biết số còn mắc kẹt lại là vì họ cần có nhiên liệu cho những chiếc xe của mình mới có thể rời đi được.

    "Nhiều gia đành lo sợ cái chết sẽ tìm đến họ trong cuộc chiến này", Mohammed Suleiman nói sau khi đi qua một trạm kiểm soát cùng 10 người thân bị nhồi chật kín trong phần sau chiếc xe BMW màu trắng của anh ta. Trong khi đó, Ezzedine Ramadan cho hay anh ta buộc phải rời bỏ nhà cửa vì giao tranh dữ dội vài ngày qua. "Người của Gadhafi đang nổ súng bừa bãi từ những ngọn đồi và phe nổi dậy đáp trả". Ramadan kể. "Lo sợ một cuộc tấn công tiếp theo lại xảy ra, chúng tôi đành rời đi."

    Riba Ahmed, một bác sỹ phẫu thuật tại một phòng khám dã chiến bên ngoài Bani Walid cho hay ít nhất 10 người thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương sau giao tranh hôm 11/9. Còn tại phía tây thành phố Sirte, một chỉ huy chiến trường của NTC cho biết lực lượng của ông ta đã gặp phải sự kháng cự quyết lệt khi tìm cách tiến vào thành phố hôm 11/9. "Chúng tôi đã tới được một vị trí chỉ còn cách Sirte khoảng 50 km", Umran al-Awaib nói. "Nhưng họ kháng cự rất mạnh với rất nhiều tên lửa Grad được bắn về phía chúng tôi."

    Sự phản kháng dữ dội đầy bất ngờ của phe Gadhafi được ghi nhận trong bối cảnh con trai thứ ba của viên đại tá 69 tuổi, Saadi, chạy sang nước láng giềng Niger. Thủ tướng Niger, Brigi Rafini, hôm qua cho hay tổng cộng có tới 32 thành viên chế độ Gadhafi đã tới nước này trong vòng 10 ngày qua, bao gồm cả Saadi và 3 tướng lĩnh khác. Ông Rafini khẳng định Niger tiếp nhận họ vì những lý do nhân đạo. Thủ tướng Niger còn cho biết thêm rằng con trai Saadi cùng 8 trợ tá của ông Gadhafi vẫn chưa tới được thành phố Agadez ở phía bắc nước này. Họ hiện đang ở đâu đó trong sa mạc.

    Kể từ sau khi phe nổi dậy tiến vào thủ đô Tripoli hôm 20/8, tung tích của ông Gadhafi hiện vẫn còn là một điều bí ẩn. Gadhafi cùng người con trai nổi tiếng nhất, Saif, và giám đốc tình báo Abdullah al-Senussi mới đây bị Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh truy nã vì bị cáo buộc những tội ác chống lại loài người.

    Nhật Nam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này