1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Đánh đấm gì chán, mới chết vài chục em đã tháo chạy
  2. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Libya: Phiến quân tuyên bố kiểm soát Sirte

    Thứ Sáu, ngày 16/09/2011, 09:52
    Sự kiện: Chiến sự Libya

    (Tin tuc) - Lực lượng nổi dậy Libya tuyên bố đã kiểm soát được trung tâm thành phố Sirte – quê hương của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi sau đợt tấn công từ 3 hướng buộc quân trung thành của ông Gaddafi do người con trai Khamis chỉ huy phải cố thủ lại mặt trận vùng duyên hải.

    Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày

    Sirte là thành phố quê hương của Đại tá Muammar Gaddafi và cũng là thành trì cuối cùng của ông này tại vùng duyên hải.

    Thành phố được cho là đã thất thủ sau một cuộc tấn công với sự tham gia của 900 “phương tiện kỹ thuật” – các xe tải vũ trang nhằm vào vị trí của lực lượng trung thành với ông Gaddafi từ 3 hướng.

    “Lực lượng cách mạng Misrata hiện đã kiểm soát các cửa ngõ của thành phố Sirte”, tuyên bố của Hội đồng quân sự Misrata cho biết.

    Giữ vai trò chỉ huy chiến dịch, Hội đồng này cho biết cuộc tấn công bắt đầu sáng sớm hôm thứ Năm bằng một đợt tấn công vào chiến tuyến cách thành phố 30 dặm về phía Tây.

    [​IMG]
    Phiến quân tuyên bố đã kiểm soát thành phố Sirte - Quê hương của Đại tá Gaddafi sau đợt tấn công từ ba hướng

    Quân trung thành với Đại tá Gaddafi kháng cự bằng pháo binh, súng cối và rocket tầm xa nhưng đến đầu giờ chiều các điểm chốt ở tiền duyên bị thất thủ và các đơn vị phiến quân từ cánh Đông đã tiến về thành phố.

    Cũng có một số cuộc giao tranh bên trong thành phố nhưng đến nửa đêm, phiến quân tuyên bố họ đã kiểm soát trung tâm Sirte và các tuyến đường ra, vào thành phố đồng thời đang “sục sạo” những địa điểm trong nội thành được cho là có các quan chức của ông Gaddafi đang lẩn trốn.

    Một số cuộc kháng cự nhỏ vẫn diễn ra với việc quân trung thành bao vây một công ty bảo hiểm bên trong trung tâm thành phố. Các đơn vị của Lữ đoàn số 32 do người con trai Khamis của ông Gaddafi chỉ huy đã lập hàng rào phòng thủ thành một tuyến dài bao quanh các biệt thực dọc vành đai biển của Sirte.

    Sirte là một trong những trung tâm quân sự chủ chố của nhà lãnh đạo Gaddafi.
    Thành phố duyên hải này lần đầu tiên bị tấn công là vào ngày 20-3, ngày thứ hai của cuộc không chiến khi các máy bay ném bom tàng hình B2 của Mỹ phá hủy 45 khoang chứa máy bay kiên cố tại sân bay Gardabya và cũng đóng vai trò như một căn cứ quân sự.

    Việc chiếm giữ được thành phố này, nếu đúng như tuyên bố, là một chiến thắng to lớn của lực lượng nổi dậy, nó mang tính biểu tượng lớn vì đã hạ gục được chính quyền của ông Gaddafi. Còn nhìn ở góc độ thực tế, chiến thắng này mở ra tuyến đường cao tốc duyên hải kết nối Đông – Tây, cho phép Hội đồng dân tộc chuyển tiếp (NTC) đang đóng ở Benghazi có thể di chuyển bằng đường bộ về Thủ đô Tripoli.


    ------------------------------------------------------------------------------


    Nhưng ngay lập tức lại có tin



    Quân Gaddafi lại đánh tan tác phe nổi dậy

    Thứ Hai, ngày 19/09/2011, 07:54
    Sự kiện: Chiến sự Libya
    (Tin tuc) - Phe nổi dậy Libya hôm qua (18-9) đã phải tháo chạy trong hỗn loạn khỏi thành phố Bani Walid và rút lui khỏi thành phố Sirte do không thể chống đỡ được những cuộc phản công quyết liệt và dữ dội của quân Gaddafi.
    Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày


    Như vậy, phe nổi dậy lại một lần nữa thất bại trong nỗ lực chiếm nốt những thành trì cuối cùng của ông Gaddafi và giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước Libya.

    Thất bại ngày hôm qua là một trong những thất bại tồi tệ nhất trên chiến trường của phe nổi dậy trước quân của Đại tá Muammar Gaddafi. Thua trận, phe nổi dậy đã giận dữ quay lại chỉ trích, đổ lỗi cho nhau khiến cho mâu thuẫn trong nội bộ lực lượng này ngày càng trở nên sâu sắc.

    Kể từ khi chiếm được thủ đô Tripoli – thành trì chính của ông Gaddafì hồi tháng trước, các chiến binh của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC) đã nhiều lần tìm cách đánh chiếm Bani Walid, cách thủ đô Tripoli về phía đông nam khoảng 150km, và Sirte - quê hương của ông

    Gaddafi. Tuy nhiên, phe nổi dậy liên tục phải tháo chạy trước sự kháng cự mạnh mẽ của quân Gaddafi.
    Phe nổi dậy đang phải nỗ lực giành được quyền kiểm soát Bani Walid và Sirte trước khi có thể tuyên bố “giải phóng” được đất nước Libya. Tuy nhiên, nhiệm vụ này của họ rõ ràng là vô cùng khó khăn.

    Tháo chạy trong tan tác ở Bani Walid


    Các chiến binh của NTC cho biết, họ đã có kế hoạch cho xe tăng và xe tải được trang bị súng phòng không và bệ phóng tên lửa tiến lên phía trước để thực hiện cuộc tấn công vào Bani Walid ngày hôm qua. Tuy nhiên, các binh lính lại ào lên phía trước.

    "Rõ ràng, có sự thiếu tổ chức ở đây. Lính bộ binh đã chạy đi khắp nơi. Giới chỉ huy trên mặt trận đã được lệnh triển khai các đơn vị pháo binh lên hàng đầu nhưng khi tiến vào Bani Walid, chúng tôi chẳng thấy bóng dáng những đơn vị đó đâu”, Zakaria Tuham, một chiến binh cấp cao trong đơn vị quân đội ở thủ đô Tripoli, cho biết.

    "Quân của ông Gaddafi đã tấn công lại chúng tôi bằng cơn mưa tên lửa và đạn pháo cối. Vì thế, chúng tôi buộc phải tháo chạy”, Tuham nói thêm.


    [​IMG]

    Một phóng viên Reuters cho biết, phe nổi dậy đã phải rút lui khoảng 2km sau khi tiến vào Bani Walid. Sau đó, các máy bay NATO bay lượn, gầm rú trên bầu trời. Người ta đã nghe thấy những tiếng nổ lớn từ khu vực trung tâm thành phố Bani Walid nhưng không rõ có phải NATO đang tiến hành các cuộc không kích hay không.

    Các chiến binh nổi dậy ở Bani Walid đã đổ lỗi cho những người đồng đội đến từ các khu vực khác nhau của Libya về việc đã không sẵn sàng phối hợp tác chiến với họ. Ngược lại, các chiến binh từ những nơi khác lại cáo buộc những chiến binh Bani Walid là những kẻ phản bội và cung cấp thông tin cho lực lượng trung thành với Đại tá Gaddafi.

    "Giới chỉ huy từ bộ lạc Warfalla ở Bani Walid đã nói với chúng tôi một kiểu trong khi chỉ huy từ các thành phố khác lại nói một kiểu khác. Chúng tôi chẳng hiểu gì", chiến binh Mohamed Saleh cho biết.

    Một số chiến binh công khai bất tuân mệnh lệnh của chỉ huy. Trong một vụ việc, một sĩ quan từ Bani Walid đã bị vặn lại bởi các chiến binh từ Tripoli sau khi anh này cố gắng ngăn không cho mọi người bắn súng bừa bãi lên trời để ăn mừng khi họ tịch thu được một chiếc súng cối từ quân của Gaddafi.

    Đến chiều tối ngày hôm qua, toàn bộ chiến binh NTC đã rút khỏi Bani Walid. Lực lượng này dường như không nhận được lệnh trực tiếp gì về việc rút lui tiếp hay là tấn công tiếp.
    "Nếu tình hình tiếp tục diễn ra như thế này, tôi sẽ trở về nhà", một chỉ huy chiến trường có tên là Sabri Salem lắc đầu cho biết.

    Rút lui ở Sirte


    Phe nổi dậy và NATO hôm qua cũng tấn công vào thành phố Sirte – quê hương của Đại tá Gaddafi. Các chiến binh nổi dậy đã phóng tên lửa từ cổng phía nam của thành phố và đã đọ súng ác liệt với quân của ông Gaddafi đang cố thủ trong một trung tâm hội nghị.

    "Tình hình rất nguy hiểm. Có qua nhiều các tay súng bắn tỉa và tất cả những loại vũ khí mà bạn có thể tượng tượng ra", chiến binh Mohamed Abdullah cho hay khi tên lửa tiếp tục được bắn đi và khói đen bốc kín cả bầu trời.

    Trong những ngày qua, cuộc chiến giữa phe nổi dậy và quân Gaddafi ở Bani Walid và Sirte luôn ở thế giằng co. Các chiến binh nổi dậy nhiều lần tiến được vào bên trong thành phố nhưng sau đó đều phải rút lui trước các cuộc phản công của quân Gaddafi. Diễn biến trên chiến trường ở Sirte ngày hôm qua cũng không có gì thay đổi.

    Các cuộc giao tranh ác liệt ngày thứ Bảy đã cướp đi sinh mạng của 16 chiến binh nổi dậy và làm 62 người bị thương. Ngày hôm qua, cuộc chiến giữa phe nổi dậy và quân Gaddafi đã bớt căng thẳng với 2 chiến binh thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

    Đến chiều tối ngày hôm qua, hầu hết các chiến binh nổi dậy đã buộc phải rút lui về khu vực ngoại ô thành phố để tập hợp lại lực lượng cho cuộc tấn công ngày hôm nay (19-9).

    Liên tiếp đánh lui được quân nổi dậy, phát ngôn viên của ông Gaddafi – Moussa Ibrahim tự tin tuyên bố: “Chúng tôi có thể tiếp tục cuộc chiến này và có đủ vũ khí trong nhiều, nhiều tháng tới”.





    Lực lượng trung thành với Gaddafi phản công quyết liệt


    Chủ Nhật, 18.9.2011 | 19:54 (GMT + 7)
    Lực lượng của Hội đồng dân tộc chuyển tiếp Libya (NTC) đã có một ngày chiến đấu khó khăn trước phe trung thành với Gaddafi tại thành trì sa mạc Bani Walid và thành phố Sirte – quê hương của Gaddafi hôm 17.9.

    [​IMG]
    Một tay súng chống Gaddafi dùng súng phóng lựu chống tăng tại một ngôi làng gần Sirte hôm 17.9.
    Ảnh: Reuters.
    Tại Bani Walid, các chiến binh trung thành với Gaddafi phục kích quân NTC, buộc họ phải rút lui sau khi giết chết ít nhất 6 lính NTC và làm bị thương 20 người khác, theo một phát ngôn viên quân sự của chính phủ lâm thời.

    
Trong khi đó, tại Sirte - một trong những thành lũy cuối cùng của Muammar Gaddafi, các lực lượng NTC cũng gặp phải kháng cự dữ dội và không thể chiếm được thành phố.


    Tư lệnh Salem Jeha cho biết chính phủ lâm thời đã triển khai ít nhất 1.200 xe vũ trang và 6.000 tay súng tại trung tâm thành phố Sirte và vùng ngoại ô nhằm thực hiện một cuộc tấn công tổng lực vào những tàn dư của lực lượng Gaddafi.

    Phát ngôn viên của Gaddafi, Ibrahim Moussa, nói rằng các vụ đánh bom trên không của NATO vào Sirte đã giết chết 2.000 người trong suốt 17 ngày qua, trong đó có 354 người chết trong vụ tấn công đêm thứ Sáu 16.9.

    Ông Moussa cho biết Gaddafi vẫn còn ở Libya và chỉ huy quân đội tham gia vào một cuộc chiến tranh có thể kéo dài trong nhiều tháng. Được trang bị đủ vũ khí, lực lượng ủng hộ Gaddafi sẽ không để mất Bani Walid hay Sirte, ông Ibrahim Moussa nói.







    ----------------------------------------------------------------------------------------------

    Tóm lại là thế nào rùi các bác
  3. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.413
    Đã được thích:
    5.408
    Đánh làm gì cho mệt , cứ học bọn TQ thời chiến quốc đó , quây cho 2 tuần ko đánh đấu gì xe có hết thức ăn ko >? học VN cũng được quân NTC đêm đêm thức khuya viết hịch , cứ tối thử 7 dỏng loa lên mà đọc :)):)):)) , nói thật chứ cứ chơi bài cứng ra tuyên bố để ngỏ 1 tuần cho dân sơ tán hết ra thành phố , khi hết dân rồi lấy pháo của gà phang cho 1 buổi sáng cùng các chuồn chuồn của NATO ném bom thì đến hầm sắt cũng nát , tất nhiên hạ được cái này xong nhìn thành phố không khác gì sa mạc ;));));))
  4. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7

    Thế giết hết dân hở em Oanh, vậy thì còn ảo gấp mấy Gà phi chứ ấy nhỉ
  5. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.413
    Đã được thích:
    5.408
    Ơ bác hs không thấy em bảo để ngỏ 1 tuần cho dân xơ tán ra khỏi thành phố à ? khi ra rồi thì quân NTC phá nát ngay cả thành phố cùng quân NATO , mỗi tội phá huỷ kinh tế nặng nề quá ,còn mỗi cách cho dân ra rồi nhốt quân gà trong thành phố cho chết đói thôi ;));));))
  6. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Ở Bani Walid beo xài Toyota đánh vô thành phố tới cái chỗ lõm xuống chia đôi thành phố thì không qua được, phía gà phục kích bắn tĩa, bắn tên lửa từ bờ kia qua, bên beo chết cả chục mạng mà vẫn không qua được cái rãnh đó, thằng nào cũng nhác gan nên nút ra xa 2km để cho an toàn chờ quân tiếp viện tới.
    [​IMG]

    Ở Sirte beo bao vây 3 phía , buổi tối đánh chiếm được sân bay phía nam, áp sát khu đô thị tính đâu dễ ăn, sáng ra bị mấy con gà trên mấy tòa nhà bắn tĩa và pháo binh ở trong bắn dử quá chết cỡ 20 mạng phải chạy ra ngoài. Giờ beo đứng ở ngoài bắn vô từ từ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thổ Nhĩ Kỳ sợ dân trong thành phố chết đói liền cho C130 bay tới thả hàng cứu trợ xuống ai dè bị bắn luôn!;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    NTC cho thời hạn 1 tuần để lũ gà đầu hàng và 1 tuần đó cho dân thường đi tránh khỏi những vùng giao tranh. "Cư dân rời khỏi vùng Bani Walid tại Libya"http://www.voanews.com/vietnamese/ne...129766518.html
    Giờ đánh nhau NTC vẫn mở đường cho dân thường ra khỏi thành phố!
    Mr Gnuna said he also had orders to try to help families trapped in the town to escape.
    http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14963973
    "Thực phẩm cạn kiệt' [​IMG]Thường dân chạy trốn khỏi Sirte cho thông tấn quốc tế biết bên trong Sirte không có điện, thiếu thuốc men và đang cạn kiệt thực phẩm.


    Trong khi đó, một giáo viên chạy trốn khỏi Sirte, Nouri Abu Bakr, nói với hãng AP rằng tình hình bên trong thành phố này đang xấu đi, khi không có điện hoặc thuốc men và thực phẩm cung cấp gần như đã cạn kiệt."
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/worl..._advance.shtml
    NTC fighters helped some families leave the town, driving them out in military trucks.

    "The past two weeks have been awful but last night was particularly bad," said Zamzam al-Taher, a 38-year-old mother of four. "We have been trapped here without a car and with no food. Snipers are everywhere."
    http://www.reuters.com/article/2011/...7810I820110919
  7. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Vài ảnh hôm nay đánh nhau ở Bani Walid

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Dù gì thì bây h thế giới cũng quên tiệt là Libya ko chỉ có nhân dân 3 màu mà còn có nhân dân xanh rồi.
    Tuy Gadafi đang thất thế, nhưng bộ tộc của ông ta lại chiếm vai trò quan trọng về kinh tế-xã hội ở Algieri và Niger, có thể Bani Wallid và Sirte ko trụ được, nhưng bất ổn lâu dài là có thể.
    Mà hình như tuyến đường từ Bani Wallid xuống phía nam vẫn nằm trong quyền kiểm soát của phe Gadafi nên có thể chỗ đó vẫn trụ được, còn Sirte thì có thể tiếp tế bằng đường biển, vấn đề bây h là trụ lại và gây thương vong tối đa cho phe NTC buộc họ phải từ bỏ ý đồ và ngồi vào bàn đàm phán.
  9. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    =)) Muốn đàm phán thì phải có số vốn đã, vốn của ga-fi còn lại là gì ???
    ;)) sirte đổi tripoli và bany đổi benhazi chăng ???
  10. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Hình như beo vẫn chưa qua được cái rãnh ở giữa!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đỏ: Phía nam Bani Walid toàn là sa mạc, vô sa mạc mà sống hoặc chạy xuống Niger. Sirte còn đường biển nhưng ngoài biển là tàu chiến NATO, mò ra đi rồi biết!;))
    Xanh: Gây thương vong thì được nhưng trận này mới chết vài chục chưa thắm vào đâu so với trận Brega đâu!;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này