1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Oánh mãi thế, chưa chán à. Làm kiểng hoài. Hình như một bức là 100usd đới, chơi đi.
  2. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bạn "nhà báo" quê mình hay nhầm lẫn phân biệt động từ được dùng ở thể chủ động/bị động:(
  3. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    NATO ném bom phá hủy một kho đạn của lực lượng trung thành với gà
  4. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    LaTo vẫn chưa rút quân cơ à, thiệt khộ thân Gà-fi, chóa cắn áo rách quá. Đám ngoẹo Lybia thì quá tệ, cứ hóng bom mãi. Cảng hàng không mở lại rồi mà chẳng năng động tí nào.

    Để bọn chết nhát này lên thì mần được chi hả trời, ngộ nhỡ thằng bên cạnh thấy nó táng tiếp thì có chống vào mắt à?
  5. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    "Thái tử" nhà Gaddafi chỉ huy tại chiến trường Bani Walid


    Mọi hoạt động quân sự ở thành trì Bani Walid đều nằm dưới sự chỉ huy của "thái tử" Seif al-Islam, con trai thứ hai của ông Gaddafi. Thông tin này có được sau khi Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) bắt một tướng thuộc lực lượng trung thành với ông Gaddafi.

    Dư luận đang dõi theo những phát ngôn và tuyên bố được đưa ra từ cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO (nhóm họp trong 2 ngày, từ 5 đến 6/10) tại Brussels, Bỉ bởi một trong những chủ đề được thảo luận là bài học rút ra sau 6 tháng không kích Libya.

    Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh NATO tiếp tục không kích dữ dội xuống 2 thành trì Sirte và Bani Walid, cùng tuyên bố "ngược dòng" của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta khi cho rằng, NATO chưa thể rút quân khỏi Libya khi cuộc chiến còn tiếp tục. Ông Leon Panetta nhấn mạnh, cuộc chiến phải kết thúc trên mặt đất trước khi những đợt không kích có thể ngừng.
    Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đề nghị các nước liên minh tránh giảm đột ngột khả năng quân sự bằng cách đóng góp và chia sẻ tài sản vào thời điểm 28 quốc gia thành viên đang gặp khó khăn về kinh tế; đồng thời coi những cuộc không kích của NATO là thắng lợi to lớn và việc này thể hiện nhu cầu của châu Âu trong việc đầu tư vào máy bay không người lái, thiết bị tình báo và máy bay tiếp nhiên liệu trên không.
    Tuy nhiên, dư luận cảm thấy, NATO hình như không có sự nhất quán và thống nhất đối với chiến sự ở Libya bởi trước đó Tướng Carter Ham, người đứng đầu Bộ chỉ huy Mỹ ở khu vực châu Phi cho biết, NATO có thể đưa ra quyết định ngừng chiến dịch can thiệp ở Libya trong tuần này, cho dù ông Gaddafi vẫn chưa bị bắt và lực lượng trung thành vẫn đang cố thủ tại Sirte và Bani Walid.
    [​IMG] "Thái tử" Seif al-Islam (trái) và dòng người chạy khỏi Sirte.
    Cho tới nay mặc dù được NATO hỗ trợ tối đa bằng các cuộc không kích, nhưng NTC vẫn chưa thể chiếm được Sirte và Bani Walid, 2 thành trì cuối cùng của ông Gaddafi.
    Động thái kể trên diễn ra khi giới truyền thông đưa tin, mọi hoạt động quân sự ở thành trì Bani Walid đều nằm dưới sự chỉ huy của "thái tử" Seif al-Islam, con trai thứ hai của ông Gaddafi. Thông tin này có được sau khi Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) bắt một tướng thuộc lực lượng trung thành với ông Gaddafi.
    Ngoài ra, lực lượng trung thành với ông Gaddafi cũng đã biến bệnh viện Ibn Sina ở Sirte thành trung tâm chỉ huy chống lại các tay súng NTC; trong khi bệnh nhân nhiều vô kể, nhưng không ai được điều trị tử tế, cũng chẳng có đồ ăn thức uống, tỉ lệ tử vong rất cao… Đây là mô tả của 2 bác sĩ người Ấn Độ và Bangladesh vừa trốn thoát khỏi bệnh viện kể trên thuật lại.
    NTC đang chịu sức ép lớn từ nhiều phía trong việc giải phóng Sirte bởi đã vây hãm thành trì này hơn 3 tuần, được tăng cường cả nhân lực và phương tiện chiến tranh cùng sự hỗ trợ đáng kể từ các cuộc không kích của NATO. Trong khi không ai biết tung tích chính xác của cha con ông Gaddafi thì cựu ********* Baghdadi Ali al-Mahmoudi, người đang bị giam tại Tunisia và có khả năng bị dẫn độ về Libya cho biết, ông Gaddafi vẫn đang ở Libya và sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
    Về phần mình, giới chức an ninh Tunisia vừa cho biết (4/10), đã bắt 3 phần tử vũ trang nhập cảnh trái phép từ Libya (gần Tataouine) khi đang cố nhập cảnh vào nước này trên một xe tải chở 2 khẩu pháo, 60 băng đạn. Người ta nghi đây là những tay súng trung thành của ông Gaddafi. Cũng trong ngày 4/10, Tunisia còn bắt được 7 công dân Libya đang vượt biên trái phép để tiến về phía biên giới Algeria.
    Trong một diễn biến liên quan, tờ Guardian của Anh đưa tin, ông Gaddafi từng gửi thông điệp đến London bày tỏ mong muốn trở thành "người có vương quyền" - nắm quyền hành pháp, tư pháp và lập pháp như Nữ hoàng Elizabeth II. Sau khi ông Gaddafi gửi thông điệp tới Chính phủ Anh về ý định kể trên, London đã nhận định, sớm muộn gì chính quyền của vị đại tá này cũng sẽ bị lật đổ
    -
  6. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Mềnh thấy cái bọn rebel rõ là ăn hại, vừa vô tổ chức, vừa thiếu não, thiếu cả iod bổ sung cho não. Phường vô lại quay trở lại cắn chủ. Mà đã cắn thì làm cho nó tử tế cho luôn, đánh đấm như Tom & Jerry thế này.

    Giờ quẳng LaTo lên một bên thì cả một nhóm tàn quân như vịt vắt cổ giò lên chạy. Như thế làm sao mà giữ nước được. Ngộ nhỡ sau cú nắn gân liên hiệp cuốc này thành công, thằng Syria, Iran, Algeria, ... nó táng cho vỡ mặt thì lấy ai ra mà đỡ đây hả giời.

    Rõ khổ, quân ăn hại, vô chínb phủ, vô chủ, vô tổ chức là thế này đây. Sướng cái hông thì sâu con mắt là đây.

    Thế giới này cũng buồn cười, thằng NTC đã thành lập chính phủ, rồi tiếp nhận ghế tại LHQ, rồi thằng này thằng kia công nhận hết rồi, thế mà thằng LaTo còn nhân danh cái gì để ở lại Lybia nữa ta :)) :)) Tào lao não xịt này hoài thế này à.
  7. TuanRussia

    TuanRussia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    626

    Kịch bản có lẽ là quân Gà đang phải nhịn nhục vi biết thò đầu ra là ăn bom nên vừa chiến đấu vừa bảo toàn lực lượng, chấp nhận bị lật đổ khỏi cương vị lãnh đạo đất nước sau đó chiến đấu du kích sau khi chính phủ mới đã được thành lập.

    Nato rút đi thì các hoạt động chống đối NTC cũng như phá hoại các cơ sở kinh tế của NTC và Tây Âu tại đây chắc cũng tăng lên. Cứ tháng làm một vài vụ tấn công các mỏ dầu, diệt 15-20 chú như cách đây một thời gian thì chắc hút được tí dầu của nó cũng phải trả giá đắt. Afgan là một ví dụ diển hình, 150k quân Mỹ vã đồng minh ko kiểm soát nổi.
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Gà từng tuyên bố là du kích chiến nhưng lại thích tự sướng bằng youtube, mí lị di động nhiều quá, bọn nó điểm danh gần như không thoát thứ gì.

    Hài hước thiệt!
  9. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Libya 6/10: Bộ tộc đã đầu hàng vẫn bị quân NTC trả thù

    Tags: Bani Walid, trung thành với, quyền kiểm soát, ngôi mộ, tập thể, lực lượng, trả thù, thi thể, nguồn tin, Libya, Tripoli, người, quân, chiến
    Gần 900 thi thể đã được tìm thấy trong một số ngôi mộ tập thể ở Tripoli giữa lúc Bani Walid chìm trong khói lửa, NTC quyết chiếm Sirte trong vài chục giờ tới.

    Cựu Thủ tướng Libya Al Baghdadi Ali al-Mahmoudi, người bị bắt tại Tunisia vừa nói với các phóng viên của tờ Reuters thông qua luật sư của mình rằng ông Gaddafi vẫn đang ở Libya và sẽ tiếp tục chiến đấu tới hơi thở cuối cùng: “Tôi nghĩ rằng ông Gaddafi không rời khỏi đất nước Libya đâu. Dựa trên những hiểu biết của tôi về ông ấy, tôi hoàn toàn tin vào việc cùng với những loại vũ khí hiện có và những người ủng hộ mình, ông ấy sẽ chiến đấu tới cùng”.

    Ở một diễn biến khác, sau khi thu phục được một bộ lạc ủng hộ Gaddafi, lực lượng của phe nổi dậy đã ra sức trả thù bằng cách đốt phá nhà cửa, cướp bóc tiền, vàng và thậm chí cả xe ô tô của họ khiến lòng căm phẫn trong họ lại một lần nữa trỗi dậy.


    [​IMG]
    Chiến sự ở Sirte đang rất quyết liệt
    Một vài ngôi một tập thể trong đó chứa tổng cộng gần 900 thi thể đã được giới chức Libya tìm thấy ở thủ đô Tripoli của nước này vào hôm 5/10.

    Các ngôi mộ tập thể ở ngoại ô Tripoli đó đã được nhóm “bảo vệ Tripoli” – một tổ chức chỉ tập trung vào việc đảm bảo an ninh cho thủ đô dưới quyền kiểm soát của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) công khai trước giới truyền thông.

    Chỉ tính riêng tại một ngôi mộ tập thể ở Gargaresh, thuộc phía bắc Tripoli, người ta đã tìm thấy khoảng 200 thi thể. Trong khi đó, nhiều bia mộ mới được xây dựng không hề có chú thích về danh tính của người bị thiệt mạng.

    Một nguồn tin giấu tên đã nói với tờ Tân Hoa Xã rằng, gần 900 người trên là nạn nhân đã bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ NTC và lực lượng trung thành với ông Gaddafi tại thủ đô, đặc biệt tại doanh trại quân sự Bab Azizya và khu vực Abu Salim gần đó, vào cuối tháng 8 vừa qua nhằm giành quyền kiểm soát Tripoli.


    Phe nổi dậy quyết chiếm Sirte trong vài chục giờ tới
    Nguồn tin cho biết thêm, trong số các nạn nhân đó, ngoài dân thường còn có cả các binh sĩ thuộc 2 phe đối lập trên và thật khó để có thể xác định được danh tính của họ.

    Naji al-Issawi, một quan chức thuộc nhóm bảo vệ Tripoli kể trên cho hay, khoảng 700 người còn lại được chôn cất trong các ngôi mộ tập thể ở khu vực Tajoura, trong đó có một ngôi mộ chứa tới 300 thi thể, số còn lại nằm rải rác ở nhiều ngôi mộ tập thể nhỏ khác.

    Al-Issawi cũng cho biết thêm, một số người bị giết trong tư thế bị còng tay từ phía sau rồi bị bắn, trong khi số khác có dấu hiệu bị tra tấn đến chết.

    Tình hình chiến sự
    [​IMG]
    Tại Bani Walid, phía đông nam thủ đô Tripoli, nguồn tin quân sự từ NTC đã nói với tờ Tân Hoa Xã rằng vào hôm qua (5/10), một trận chiến nảy lửa đã xảy ra giữa các tay súng trung thành với ông Gaddafi và lực lượng của họ.

    [​IMG]

    Nguồn tin này cho hay, lực lượng trung thành với ông Gaddafi đã khơi mào cuộc chiến trước khi phát động binh lính dùng tên lửa và súng cối tấn công xối xả vào phe nổi dậy đang đóng quân quanh Bani Walid – nơi cách thủ đô Tripoli khoảng 180 km khiến lực lượng của NTC bị tổn thất nặng nề và buộc phải rút lui thêm vài km nữa.



    [​IMG]
    [​IMG]
    Thị trấn này hiện vẫn đang nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng trung thành với ông Gaddafi, tuy nhiên, nhiều người dân đã lũ lượt kéo nhau bỏ chạy khỏi nơi khói lửa, mưa bom, bão đạn bao trùm ngày đêm sáng tối này.

    Trong khi đó, các tướng của NTC đang chờ lệnh để tổng công kích khu vực này – nơi được cho là đang dưới sự chỉ huy của cậu thứ Saif al-Islam nhà Gaddafi.



    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tại Sirte, mới đây, NTC lại hùng hồn ra tuyên bố sẽ chiếm trọn thành phố quê hương của Gaddafi trong vòng vài chục tiếng đồng hồ tới. Vào hôm qua, phát ngôn viên quân sự Ahmed Bani của NTC cho hay, tình hình hiện tại ở Sirte hều hết đang nằm dưới sự kiểm soát của họ.

    Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều nguồn tin cho rằng lực lượng của NTC đang bị bao vây và bị phản pháo quyết liệt tại khu vực này. Họ vẫn chưa thể tiến vào được trung tâm thành phố, thậm chí còn phải “rút lui chiến lược” như lời một số nhà lãnh đạo của NTC đã nói trước đó.

    M.Q
  10. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    =)) Lại vẽ kịch bản và chửi, chửi cả tháng nay chưa đã nên chửi nữa.
    ;)) Vẽ kịch bản thì đã có các tiền bối như tắm máu tripoli, dụ rebel vào tripoli hốt trọn ổ, giấu tank dưới đường nước ngầm, du kích, thánh chiến lan tới châu âu, bắn máy bay dân sự,.... Giờ lại vẽ tiếp kịch bản phá hoại mỏ dầu, đốt nhà phá làng phá hoại kinh tế,....
    :)) Cho trí tưởng tượng bay cao, cả đời chưa láy được chiếc xe tank mà vẽ kịch bản như bố đời. =))
    ;)) Đúng là những anh hùng yêu dân như con.
    [​IMG]
    - Các chiến binh của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya (NTC) sẽ sớm “tóm gọn” Sirte, thành phố quê hương của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi. Đó là tuyên bố vừa được Người phát ngôn quân sự của NTC – ông Ahmed Bani đưa ra hôm qua (5/10).

    Ông này cũng cho biết thêm rằng, hiện tình hình ở Sirte đang nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng chiến binh thuộc NTC.

    Ông Bani cho biết, một số chiến binh của NTC đã thâm nhập thành công vào trong lòng của thành phố Sirte, trong khi những chiến binh còn lại đã bao vây được hoàn toàn thành phố này. Cùng lúc, lực lượng khác đã bắt đầu xung trận, chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực mới cùng với sự giúp đỡ của thành niên địa phương.

    “NTC sẽ chiếm giữ hoàn toàn thành phố Sirte chỉ trong vài ngày tới”, ông Bani tự tin tuyên bố nhưng không đưa ra thời gian biểu cụ thể.

    Bên cạnh đó, ông cũng phủ nhận thông báo cho rằng một số thành viên của NTC đang ngăn chặn người dân thường ở Sirte nhận viện trợ từ bên ngoài của thành phố, cáo buộc thông tin trên là “phi logic”.


    Bàn về tình hình ở Bani Walid - thành trì còn lại thứ 2 của quân Gaddafi ở miền đông nam thủ đô Tripoli, ông Bani một lần nữa nhấn mạnh: “Vì đặc điểm địa lý đặc biệt của thành phố này mà các chiến binh cũng gặp một số khó khăn”.

    Tuy nhiên, ông này cho biết hiện các chiến binh vẫn đang nỗ lực hết mình, để chuẩn bị cho một chiến dịch bao vây, tấn công như vũ bão tại thành trì cuối cùng này của quân trung thành với Gaddafi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này