1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Công nhận chân thực, vừa hung hăng hò hét xong thì lại nằm chết dí bẹp lép dưới lòng đường. Đếm tiền mệt mỏi lắm đây.
  2. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Quân Gaddafi bị “dồn vào chân tường”

    Tags: Quân Gaddafi, Ông Al, Muammar Gaddafi, trung tâm thành phố, ngày hôm qua, khu vực nhỏ, tấn công, lực lượng, dồn vào, cho biết, đại tá, chân tường, trận, Libya, gia



    Lực lượng nổi dậy thuộc Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya (NTC) cho biết, trong trận tấn công ngày hôm qua (10/10), họ đã thọc sâu được vào trung tâm thành phố Sirte và dồn quân của Đại tá Muammar Gaddafi vào một khu vực nhỏ chỉ khoảng 2km vuông.

    "Lực lượng trung thành với ông Gaddafi đã bị dồn vào hai khu vực gần biển chỉ rộng khoảng 2km vuông nhưng họ vẫn đang chống trả quyết liệt", ông Abdul Salam Javallah, chỉ huy các đơn vị NTC từ khu vực phía đông Libya , cho biết.

    "Chúng tôi đang giao tranh với họ bằng vũ khí hạng nhẹ bởi vì vẫn còn nhiều dân thường đang ở trong khu vực đó", ông Javallah cho hay.

    Mặc dù giới chỉ huy NTC nói rằng họ chỉ dùng vũ khí hạng nhẹ nhưng người ta vẫn nhìn thấy rất nhiều xe tăng của chính quyền mới tiến vào khu vực trung tâm thành phố Sirte và oanh tạc dữ dội các cứ điểm của Gaddafi. Cùng với đó, những chiếc xe tải chở các chiến binh và vũ khí hạng nặng tiến ra khỏi chỗ ẩn nấp và nã đạn điên cuồng về phía trước.

    Thỉnh thoảng, quân NTC bị chính lực lượng của mình tấn công nhầm. Mối nguy hiểm này trở nên nghiêm trọng do sự phối hợp kém giữa các nhóm quân tình nguyện tấn công vào Sirte từ phía đông và phía tây.

    Hầu hết các chiến binh NTC tấn công vào Sirte từ các thành phố khác và họ không nhận được sự giúp đỡ từ bên trong thành phố như khi họ tấn công vào thủ đô Tripoli hôm 23/8.

    Lực lượng NTC đã phát động cuộc tấn công mà họ gọi là trận đánh quyết định cuối cùng vào Sirte – quê hương của ông Gaddafi, từ hôm thứ Sáu (7/10). Hàng chục chiến binh chống Gaddafi đến từ khắp nơi trên đất nước Libya đã đổ về Sirte để tham gia trận đánh.

    Tuy nhiên, quân NTC đã bị bất ngờ bởi khả năng chống trả và phản công của “kẻ thù”. NTC đã phải chịu tổn thất lớn trong các cuộc giao tranh hôm 9/10. Hàng chục chiến binh đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Quân NTC đã buộc phải kêu gọi viện binh.

    Không chỉ phải kêu gọi viện binh ở Sirte, trong trận chiến ở Bani Walid – một thành trì khác của ông Gaddafi, quân NTC cũng phải gọi cứu viện do không thể chống đỡ được trước sự kháng cự của quân Gaddafi. 17 chiến binh đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở bani Walid hôm 9/10.

    Giới lãnh đạo NTC thừa nhận, cuộc chiến của họ ở Sirte và Bani Walid đang rất khó khăng nhưng vẫn tỏ ra lạc quan khi tuyên bố, họ sẽ “giải phóng” hai thành phố này trong tuần này.

    Trong một diễn biến khác, ở thủ Tripoli, hơn 200 tay súng được trang bị vũ khí hạng nặng đã tấn công vào một đền thờ và cướp bóc lăng mộ của hai lãnh tụ Hồi giáo.

    Ông Gaddafi vẫn bặt vô âm tín

    Mặc dù đã tiến sâu được vào thành phố Sirte nhưng NTC vẫn chưa thể tìm thấy bất kỳ dấu tích nào của nhà cựu lãnh đạo Gaddafi ở đây. Trước đó, có nhiều nguồn tin đồn đoán rằng, ông Gaddafi đang ẩn náu ở Sirte.

    Theo một thành viên của NTC, cựu Tổng thống Gaddafi có thể đang lẩn trốn ở khu vực tam giác phía tây nam Libya , gần biên giới với Niger và Algeria .

    Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Tripoli, thành viên NTC – ông Moussa al-Koni cho biết, khu vực tam giác trên thực tế đang vượt quá tầm kiểm soát của chính quyền mới. Vì thế, đây có thể là nơi ẩn náu lý tưởng cho Đại tá Gaddafi và các lực lượng trung thành với ông này.

    Khu vực tam giác có địa lý rất phức tạp với nhiều cồn cát và núi. Dân số ở đây cũng thay đổi liên tục. Những đặc điểm này khiến cho việc truy tìm ông Gaddafi ở đây sẽ vô cùng khó khăn.

    "Theo tôi hiểu, ông Gaddafi chỉ có thể đang ở khu vực tam giác để dễ bề trốn thoát khỏi tay NTC đồng thời có thể di chuyển nhanh chóng và an toàn tới Algeria hoặc Niger hay Mali," ông al-Koni cho biết.

    Ông Al-Koni, người đại diện cho bộ lạc thiểu số Tuareg, cũng lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng, những người của bộ lạc Tuareg đang che chở, bảo vệ cho chính quyền của ông Gaddafi.

    Ông Al-Koni kêu gọi cộng đồng quốc tế dùng máy bay trực thăng và máy bay không người lái để truy tìm Đại tá Gaddafi trong khu vực.

    Ông Al-Koni còn tiết lộ, NTC đã gặp và đã quyết định công nhận Hội đồngQuốc gia do phe đối lập Syria thành lập ở Thổ Nhĩ Kỳ là đại diện chính phủ hợp pháp duy nhất của Syria.


    Kiệt Linh - (theo Reuters, BBC, THX, DM)

    Việt Báo (Theo_VnMedia)
  4. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Mấy tấm hình xe Toyota phóng rocket có mấy anh cầm cục gì đen đen vậy các bác ? Hệ thống định vị GPS phải hông ?
  5. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Công nhận mí em trong ảnh của phuocrau diễn đẹp thật đấy![:D]

    http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/42968/gaddafi-tung-bi-muu-sat-nhu-the-nao-.html

  6. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Beo làm được sao lũ gà không làm được? Đám đệ tử của cha gà vĩ đại dở quá vậy?[:P]
    Chắc là beo đang đóng phim ở phim trường ở Ấn Độ. Thím lượn lẹo thử đưa ra bằng chứng chứng minh cha gà vĩ đại đang kiểm soát toàn bộ Sirte cho mọi người coi thử![:P]
  7. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nay không nghe trùm nổi nói gì. Không biết trùm nổ có bị beo bắt thiệt hay không?
    [​IMG]
  8. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Gaddafi từng bị mưu sát như thế nào?

    Bất thành trong kế hoạch sát hại đại tá Muammar Gaddafi cách đây nhiều năm, ba người đàn ông đến từ Benghazi giờ đây thực sự vui mừng khi chứng kiến chính quyền sụp đổ và nhà lãnh đạo lâu năm phải trốn chạy.


    [​IMG]
    Đại tá Muammar Gaddafi cuối cùng đã bị lật đổ sau 42 năm lãnh đạo Libya.

    Abdullah Ahmed al-Shaari, 72 tuổi, Nasser Abdul Salam al-Tarshani, 46 tuổi, và Jamal Saed, 48 tuổi, nằm trong 44 người đàn ông ở Benghazi, thành phố miền đông Libya, bị bắt giữ năm 1981 và bị phạt tù 7 năm vì âm mưu giết Gaddafi tại lễ khai trương một siêu thị.

    "Chúng tôi đã thất bại trong nỗ lực giết Gaddafi nhưng chúng tôi thật vui vì cuối cùng ông ta cũng phải ra đi", Shaari, một người nói tiếng Anh thành thạo, bày tỏ. Hồi bị bắt, ông là một giám đốc cấp cao về dầu lửa.

    Shaari và một số thành viên gia đình, trong đó có anh trai Fathi - trùm sỏ đứng sau âm mưu ám sát - đã bị bắt và bị tra tấn cùng với hàng chục người khác có liên quan.

    Shaari cho biết, anh trai ông - một phi công trong quân đội Gaddafi - đã bị tuyên án tử hình nhưng "chúng tôi tin rằng anh ấy thực tế đã bị giết trong vụ thảm sát ở nhà tù Abu Salim" nhiều năm sau khi bị bắt.

    "Sau khi anh ấy bị bắt, chúng tôi không bao giờ nhìn thấy anh ấy nữa", ông kể.
    Nhà tù Abu Salim ở Tripoli là nơi chính quyền của ông Gaddafi đã thực hiện một cuộc giết chóc đẫm máu vào năm 1996. Tháng trước, hài cốt của hơn 1.700 tù nhân chết trong vụ thảm sát đã được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể ở thủ đô.

    Các tổ chức nhân quyền quốc tế trong nhiều năm đã kêu gọi chế độ Gaddafi làm rõ về số phận các tù nhân bị giết trong nhà tù trong một cuộc bạo loạn.

    Các cuộc biểu tình đầu tiên trong làn sóng nổi dậy chống Gaddafi đã nổ ra hồi tháng 2 ở Benghazi, nơi gia đình các tù nhân Abu Salim kêu gọi biểu tình sau vụ bắt giữ một luật sư của họ.

    "Tôi đã bị tra tấn và đánh đập suốt 15 ngày", Shaari nhớ lại khi bị bắt giữ vì âm mưu giết Gaddafi cách đây 30 năm. "Họ dùng dây điện và gậy đánh vào lưng và chân tôi. Tôi bị treo ngược lên trần nhà và bị đánh. Tôi đã định tự tử vì những đau đớn quá sức chịu đựng".

    "Họ đánh thức tôi bốn lần trong một đêm và bắt đầu đánh đập. Thỉnh thoảng, họ còn đẩy tôi xuống cầu thang nhà tù. Và tất cả những điều đó đã xảy ra dưới sự giám sát của Abdullah al-Senussi. Senussi là chiếc hộp đen của chế độ Gaddafi", Shaari nói.

    Senussi, cựu chỉ huy tình báo của chế độ Gaddafi, đã bị Tòa án Tội phạm quốc tế truy nã cùng với ông Gaddafi và con trai Saif al-Islam.

    Saed, cũng nói được tiếng Anh, cho biết âm mưu giết Gaddafi được vạch ra tại nhà của Shaari. Tuy nhiên, kế hoạch của họ thất bại bởi vì Gaddafi liên tục thay đổi ngày khai trương siêu thị.

    "Cuối cùng, ông ta cũng tới để khai trương siêu thị vào lúc 2h sáng ngày 3/4/1981. Chúng tôi không thể thực hiện kế hoạch, không phải bởi vì ông ta biết về kế hoạch đó mà vì cách ông ta hoạt động", Saed, giờ là một giám đốc ngân hàng ở Benghazi, nhớ lại.

    Ông cho biết, vào lúc khai trương siêu thị, một số thành viên trong nhóm mang theo súng ngắn và lựu đạn cố tiếp cận Gaddafi nhưng không thể.

    "Phần lớn chúng tôi khi đó vẫn còn là thiếu niên. Tôi nghĩ, một trong số chúng tôi (trong nhóm 44 người) dường như đã tiết lộ kế hoạch với ai đó vài tháng sau và tình báo của Gaddafi biết được, sau đó tất cả chúng tôi bị bắt giữ".

    Saed cho biết, trong 4 năm cuối cùng của án tù 7 năm, họ bị giam ở Abu Salim và không được gặp người thân. "Chúng tôi là những vị khách đầu tiên của Abu Salim. Lúc đó nhà tù này vừa mới được xây", Tarshani, người từng muốn trở thành phi công nhưng giờ đây lại lái xe taxi, cho biết.

    Shaari kể rằng khi còn trong tù, cả nhóm ở cùng nhau và học nhiều ngoại ngữ khác nhau. "Tôi biết tiếng Anh nên tôi dạy cho họ tiếng Anh. Người khác biết tiếng Italia vì thế chúng tôi học tiếng Italia".

    Để chứng minh cho lớp học trong tù, bộ ba này giơ ra một số mảnh giấy hoặc tập vở cũ, những bìa bao thuốc lá hoặc hộp sữa, trên đó có viết những chữ và câu tiếng Anh.

    Ba người đàn ông này giờ đây rất vui khi đại tá Gaddafi rút cục đã bị lật đổ. "Thật là một phép màu. Chúng tôi vẫn chưa thể tin điều đó, nhưng Libya giờ đã tự do", Saed vui sướng thốt lên.

    Thanh Hảo(Theo Times of India)
  9. herodot2602

    herodot2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Không quân Việt Nam hiện nay đang trong thời kỳ hiện đại hoá, bên cạnh các loại máy bay hiện đại đang có trong biên chế như Su-27, Su-30 MK2 thì đã đến lúc nghĩ đến việc tìm kiếm một loại máy bay mới để phù hợp hơn trong tác chiến hiện đại.

    Với các loại máy bay Su-27 hay Su-30MK2 tuy nói rằng hiện đại nhưng vì được sản xuất từ những năm 90 của thế kỉ trước nên ít nhiều tính năng của nó cũng bị hạn chế hơn các loại máy bay được sản xuất từ thập niên đầu của thế kỷ 21 này, thế nên cần phải tìm kiếm một loại máy bay mới để phù hợp hơn với môi trường tác chiến hiện đại?

    [​IMG]

    Su-35 có nhiều điểm hấp dẫn hơn F-35 để Việt Nam có thể trang bị cho Không quân trong tương lai. (ảnh: Russia Army)

    Có rất nhiều loại máy bay hiện đại nhưng trong phạm vi bài viết bé nhỏ này của chúng ta chỉ nói về 2 loại máy bay của 2 cường quốc sản xuất máy bay chiến đấu hàng đầu trên thế giới là Su-35 của Nga và F-35 của Mỹ.

    [​IMG]

    Xét về tốc độ, Su-35 có tốc độ tối đa đến Mach-2.25 (2.500km/giờ), trong khi đó F-35 có tốc độ tối đa chỉ Mach-1,8 (1.930km/giờ).

    Lịch sử chưa từng ghi nhận cuộc so sánh thực sự ngoài thực tế nào giữa hai loại máy bay chiến đấu này, nhưng ở trong môi trường giả lập thì đã có sự so sánh thực sự, một nhóm các nhà khoa học giấu tên đã cung cấp cho trang mạng F-16.net những đoạn clip mô phỏng cuộc không chiến giả định và những tính toán liên quan. Theo đó, F-35 liên tục bị đánh bại bởi Su-35 của Nga.

    Các tính toán cho thấy, F-35 dễ bị tổn thương trong hỗ trợ cảnh báo không đối không, đặc biệt là trong quá trình tiếp nhiên liệu. Các công nghệ được trang bị cho Su-35 mang lại một mối đe dọa lớn cho F-35. Bên cạnh đó, Su -35 có khả năng mang tải trọng vũ khí lớn hơn nhiều so với F-35.

    Xét về tốc độ, Su-35 có tốc độ tối đa đến Mach-2.25 (2.500km/giờ), trong khi đó F-35 có tốc độ tối đa chỉ Mach-1,8 (1.930km/giờ).

    [​IMG]

    F-35 yếu thế hơn Su-35 trong môi trường giả định.

    Nếu xét về hiệu quả từ giá thành, khả năng không chiến đến chi phi vận hành, Su-35 của Nga hoàn toàn vượt trội so với F-35. Một chiếc Su-35 hiện nay có giá khoảng 40 triệu USD, trong khi F-35 có giá lên đến 92 triệu USD.

    Còn về khả năng không chiến thì tiêm kích tàng hình có lợi thế lớn trong không chiến tầm xa, tuy nhiên trong thực tế, khả năng tiêu diệt đối phương từ xa thường không hiệu quả. Trong khi đó, những cuộc không chiến tầm gần thường mang tính quyết định.

    [​IMG]

    Giá thành vừa phải là một lợi thế của Su-35 so với F-35.

    Trong những cuộc không chiến tầm gần, khả năng cơ động của máy bay chính là yếu tố then chốt. Về khả năng này, các máy bay chiến đấu của Nga như Su-30, Su-35 thường tỏ ra vượt trội so với các máy bay phương Tây. Rõ ràng sau khi đọc qua những so sánh trên, chúng ta sẽ cân nhắc việc hướng tới Su-35 chứ không phải F-35.

    Nhưng bên cạnh những lợi thế trên, Su-35 còn có một lợi thế nữa là Nga đang là nhà cung cấp vũ khí chính cho Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong đó Việt Nam đã từng kí kết với Nga những hợp đồng mua vũ khí như mua 6 tàu ngầm lớp kilo 636, chiến đấu cơ SU-30MK2, siêu tên lửa chống hạm Yakhont, hệ thống phòng thủ Bastion-P, tên lửa phòng không S-300PMU,...

    [​IMG]

    Nếu có Su-35 Không quân Việt Nam sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.




    Bác nào phản bác hộ em bài này cái ...Khả năng không chiến tầm xa không quan trọng bằng tầm gần. Nếu như F-35 tàng hình, Su-35 ko thấy dc F-35, F-35 phóng tiên lửa trước, thì Su-35 tiêu trước chứ.
  10. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Ồi dào
    MiG 21 còn bắn F-15,F-16 rụng như ngoé thì Su-35 bắn rụng F-35 có gì là lạ
    F-35 nghe đồn tầm nhìn có 2-30km nên su-35 bay vào tới nơi mới đánh được,
    AIM-9x bắn toàn trượt thôi, chỉ cần lách khỏi boresight cỡ 30o là né được (không tin cứ hỏi gabeo cả X-Zero chuyên luyện cho phi công nga múa cobra né aim-9),
    muốn diệt Su chỉ có nước xài pháo, mà cây vulcan bắn toàn kẹt đạn, tốc độ kém, thiếu chính xác thua xa Gsh nên chuyện thắng su-35 là không tưởng.
    Ba cái quảng cáo ra đa mảng pha với aim-120 gì đấy tầm cả trăm cây số đừng có tin, toàn bọn tư bản bố láo bốc thơm hàng nhà để lừa bọn ngu si như nato cả nhật lùn, hàn ung thư.
    Với cả F-35 toàn phải tắt ra đa để tàng hình AWACS nhìn hộ, mà đánh nhau tên lửa HARM nga bắn xa cả 4-500km nên AWACS đường nào sống ==> F mù -> chết với cụ su nhà mày


    Su-35 thì là thành tựu tinh hoa của cả nền công nghiệp XHTB, vũ trang đến đít, uốn lượn như rắn , cứ xem cái hình này xem:
    [​IMG]
    10 quả hẳn hoi!
    1 su anh chấp 10 tay tàng hình!!!!!

    Đây nữa:
    Đấy! Tiếp dầu là chết ngay, thời buổi này làm gì còn con máy bay ngu si nào như F-35 chìa đít ăn dầu cho su rình bắn chưa! Báo viết quá chính xác


    Tóm lại:
    Nhìn xa đek thấy su, có thấy cũng không bắn trúng
    Lại gần thì kém linh hoạt, vũ khí, avionic đuội --> thua toàn tập
    Chưa kể tiếp dầu thường bị móc lốp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này